Số là trong lúc làm một số giấy tờ cho bà, một nhân viên hưu bổng ở Anh Quốc mới phát hiện ra là ngày sinh trong các tờ khai của bà khác với trong giấy khai sinh.
Tờ Daily Mirror đưa tin cụ Aslett sinh ngày 18.12.1908, được đăng ký tại Kennington (Anh Quốc). Người đăng ký khai sinh cho cụ chính là bà mẹ.
Tuy nhiên, sau đó, bà mẹ có tới 8 mặt con này lại bảo với Aslett là bà sinh vào ngày 14.12 và thế là gần cả cuộc đời mình, cụ Aslett luôn tổ chức sinh nhật vào ngày này.
“Thủ phạm” gây ra sự cố kể trên đã không còn trên thế gian nữa, cho nên “khổ chủ” cùng con cháu của bà đoán già đoán non rằng có lẽ chính vì có quá nhiều con nên mẹ của Aslett mới nhầm lẫn như thế.
Dù sao đi chăng nữa, biết được đúng ngày sinh của mình ở tuổi 100 cũng là một bất ngờ thú vị!
Đ.N
Bình luận (0)