Thụy Vũ, hát lời riêng

22/11/2005 17:36 GMT+7

Người hát không vội vã và giai điệu thong dong, Giọng hát không vút cao nên lời ca nhẹ nhàng như lời tự ngẫm Và vì những tự ngẫm quá ngọt ngào… những sẻ chia như thế mà tìm đến…

Phát hành album đầu tiên vào đúng mùa chương trình cuối năm, lại hát đúng dòng nhạc đang là trào lưu giai đoạn, có vẻ như Thụy Vũ – thành viên ban nhạc AC&M – đang tự làm khó mình. Nhưng chỉ cần một lần nghe album “Tháng sáu trời mưa” sẽ thấy Vũ không hát theo trào lưu, mà chính dòng nhạc này đã chọn anh cho một lần bày tỏ…

Album gồm những bài hát viết theo phong cách nhạc cũ, bài mới nhất là “Không còn mùa thu” (Việt Anh), cũng không phải là một bài hát trẻ, tạo nên không gian ca từ của album rất đẹp và thơ. Thụy Vũ hát những lời ca thơ ấy bằng giọng nam trầm tự nhiên của mình, là một giọng hát đẹp và nam tính hiếm có hiện nay. Những bài hát được hát ở tông thấp, một vài nốt cao trong bài chỉ như là lời nói nhỏ, nhắn nhủ nhiều hơn trách móc; còn phần lớn là nhẹ nhàng, ân cần như những lời riêng.

Những lời riêng Thụy Vũ là những lời riêng lành, vì dù hát ở âm vực rất thấp, Vũ vẫn giữ chữ rõ và treo, tránh cho người nghe cảm giác tăm tối, nhiều ức chế. Đấy là nhờ những kĩ thuật thanh nhạc được trang bị tốt trong thời gian Vũ học nhạc viện. Có người sẽ bảo anh hát nhạt, nhưng nghe kĩ sẽ thấy, anh hát rất tĩnh! Nghe Vũ hát “Đêm thấy ta là thác đổ” (Trịnh Công Sơn) và “Tiếng hát lạc loài” (Nguyễn Ánh 9) bắt gặp nỗi nhớ thôi đồng vọng, chỉ tai tái như một bí mật riêng; “Niệm khúc cuối” (Ngô Thụy Miên) hay “Tuổi đá buồn” (Trịnh Công Sơn) lại cho những chia ly và xa cách nhẹ đi, cái buồn như thế cũng là thôi quay quắt…

Album gồm mười bài hát, phù hợp để ru cho người nghe một giấc ngủ nhiều gợi nhớ…

GYPSY

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.