Tiếng khóc xé lòng ở nơi 4 bé gái đuối nước tử vong trên kênh Sông Quao

Quế Hà
Quế Hà
21/05/2023 17:46 GMT+7

Trong cùng một thời gian, cả 4 bé gái (đều là học sinh tiểu học) bị đuối nước tử vong ngay trên dòng kênh mà các bé tắm thường ngày. Con trẻ ra đi, tiếng khóc xé lòng của những người mẹ bao trùm lên cả ngôi làng ở vùng quê nghèo.

Sáng 21.5, PV Thanh Niên đã đến xã Hàm Phú, H.Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận) thăm viếng gia đình những đứa trẻ vừa bị đuối nước tử vong chiều tối 20.5 trên kênh thủy lợi Sông Quao.

Chủ tịch UBND xã Hàm Phú Võ Văn Tâm đón chúng tôi ngay cổng trụ sở UBND xã, rồi dẫn đến từng nhà của 4 cháu bé vừa bị đuối nước thương tâm. 

"Thường ngày, các cháu hay tắm kênh ngay vị trí cây cầu sắt nhưng chiều qua các cháu rủ nhau đi hái sen, rồi xuống kênh tắm đúng vào buổi chiều mưa, nước dâng cao hơn đầu người lớn, bọn trẻ không biết nước lớn quá", ông Võ Văn Tâm kể.

Ông Tâm cho biết trong 4 đứa trẻ tử vong do đuối nước chiều qua có 3 bé cùng sinh năm 2012 và cùng học lớp 5A Trường tiểu học Hàm Phú 1.

Bình Thuận: Tiếng khóc xé lòng ở nơi có bốn bé gái tử vong do đuối nước - Ảnh 1.

Bà con trong làng và chính quyền xã Hàm Phú đến chia buồn với gia đình cháu Tạ Thị Lê Sương

TUẤN DUY

Những đứa con duy nhất của 2 người mẹ đơn thân đã không còn

Đi khoảng 5 km đường bê tông trong xã Hàm Phú, chúng tôi tới thôn Phú Sơn để thăm viếng gia đình cháu Tạ Thị Lê Sương. Ông ngoại của cháu là Lê Văn Tâm chưa hết bàng hoàng cho hay chiều qua sau khi cả 3 cháu bé đã được tìm thấy nhưng cháu ngoại của ông vẫn chưa tìm được.

Phải mất hơn 1 giờ sau khi huy động cả xóm đi tìm mới tìm thấy thi thể cháu ông Tâm bị trôi xuôi theo dòng kênh cách hiện trường hơn một cây số. Cháu ngoại ông Tâm ở với ông từ nhỏ do mẹ cháu (con gái thứ 2 của ông Tâm) là mẹ đơn thân.

"Nỗi đau đến quá đột ngột, gia đình không biết điều gì đang xảy ra nữa", ông Tâm buồn bã nói.

Rời thôn Phú Sơn, chúng tôi đến thôn Phú Thắng, tại đây ngôi nhà ọp ẹp của gia đình cháu Trần Thị Bông Y (12 tuổi) không còn chỗ ngồi. Tại nhà cháu Y lúc này không chỉ có bà con lối xóm mà còn có Chi hội Phụ nữ xã cũng đến động viên, chia sẻ nỗi đau cùng gia đình. Anh Trần Nguyện Hoài, cha cháu Y không nói được lời nào, chỉ khóc.

Bình Thuận: Tiếng khóc xé lòng ở nơi có bốn bé gái tử vong do đuối nước - Ảnh 2.

Phóng viên Báo Thanh Niên trao tiền hỗ trợ của bạn đọc cho anh Trần Nguyện Hoài, cha của cháu Trần Thị Bông Y

TUẤN DUY

Ông nội của cháu Y cho biết, gia đình con trai ông ra riêng lập nghiệp, cháu Y là con lớn của vợ chồng anh Hoài.

"Tối qua đến giờ, hai đứa em nhỏ đứng bên quan tài chị cứ hỏi chị hai đâu, khiến người mẹ cứ khóc ngất đi", một người hàng xóm kể. Nỗi đau mất đứa con gái đầu lòng của mình khiến anh Hoài như người mất hồn.

Ngôi làng cuối cùng chúng tôi đến trong sáng 21.5 là thôn Phú Điền của xã Hàm Phú. Từ xa đã nhìn thấy cờ tang treo ngoài cổng làng. Vào sâu bên trong, càng bất ngờ khi hai đám tang của hai cháu bé cách nhau chỉ 50 mét.

Tại gia đình cháu Trần Thị Thúy Kiều (12 tuổi), chị Phan Thị Hưởng là mẹ của cháu Kiều khóc lịm đi liên hồi.

Bình Thuận: Tiếng khóc xé lòng ở nơi có bốn bé gái tử vong do đuối nước - Ảnh 3.

Đám tang của hai cháu bé chỉ cách nhau vài chục mét ở thôn Phú Điền, xã Hàm Phú, H.Hàm Thuận Bắc

TUẤN DUY

Anh Trần Văn Đông, cha của cháu Kiều kể: Các cháu đều học chung lớp 5, rủ nhau đi hái sen vì giờ đang là mùa sen, rồi xuống tắm kênh, không ngờ hôm qua nước mưa lớn, kênh chính Sông Quao nước sâu, chảy mạnh và xảy ra sự việc. Gia đình chỉ biết hung tin khi có một cháu trai chạy về làng hô hoán lên, rồi mọi người chia nhau ra kênh để tìm.

Cháu bé thứ 4 tử vong do đuối nước chiều 20.5 là Đặng Thị Song Thư. Khác với 3 nữ sinh lớp 5A, Thư mới sinh năm 2015 và mới học lớp 2 ở Trường tiểu học Hàm Phú 1.

Dù còn nhỏ, nhưng khi thấy các chị lớp 5 cùng làng đi hái sen, Thư cũng đi theo, rồi cùng xuống kênh tắm và sự việc đau lòng đã xảy ra. Theo Chủ tịch UBND xã Hàm Phú Võ Văn Tâm, cháu Thư cũng là đứa con duy nhất của người mẹ đơn thân, ở với bà ngoại từ nhỏ được bà ngoại chăm sóc, nuôi nấng.

Ngày hôm qua, khi cháu ngoại bị đuối nước tử vong thì bà ngoại cháu không đi được vì mới bị té ngã gãy chân. Tiếng khóc xé lòng từ hai ngôi nhà chỉ cách nhau vài chục mét làm cả thôn Phú Điền ai cũng không cầm được nước mắt.

PV Thanh Niên đã trao 10 triệu đồng - số tiền của bạn đọc hỗ trợ đến gia đình các cháu để chia sẻ nỗi đau cùng các gia đình.

Bình Thuận: Tiếng khóc xé lòng ở nơi có bốn bé gái tử vong do đuối nước - Ảnh 4.

Sự việc đuối nước khiến 4 học sinh tử vong làm đau lòng các bậc phụ huynh ở xã Hàm Phú

TUẤN DUY

Bài thi cuối năm của các em chưa khô mực

Người bị "chấn thương" tâm lý không kém cha mẹ các học sinh bị nạn là cô giáo chủ nhiệm của các em. Cô Huỳnh Thị Quý, giáo viên Trường tiểu học Hàm Phú 1 là giáo viên chủ nhiệm (lớp 5A) trực tiếp dạy 3 cháu: Trần Thị Thúy Kiều, Tạ Thị Lê Sương và Trần Thị Bông Y. Chia sẻ với PV Thanh Niên, cô Quý chưa hết bàng hoàng kể lại, trong 3 học trò vừa bị nạn thì Kiều học giỏi nhất, các môn thi đều 9 điểm, chỉ có tiếng Anh là 8 điểm.

Bình Thuận: Tiếng khóc xé lòng ở nơi có bốn bé gái tử vong do đuối nước - Ảnh 5.

Người dân xuống kênh thủy lợi Sông Quao tìm kiếm các em bị đuối nước chiều 20.5

TUẤN DUY

"Bài thi của các em tôi vừa chấm xong ngày hôm qua, đang vào sổ điểm thì nghe hung tin, chân tay tôi run lên không cầm được nước mắt khi mất 3 đứa học trò cùng một lúc".

Theo cô Quý, trong 3 học trò của cô thì em Trần Thị Bông Y có hoàn cảnh tội nghiệp nhất. Ba mẹ Y đi phụ hồ, ai thuê gì làm nấy. Y là chị hai của 2 đứa em, nên việc nhà, cơm nước phải làm tất cả mỗi khi cha mẹ vắng nhà để lo cho 2 em. 

Xem nhanh 20h: Bản tin toàn cảnh ngày 21.5

Cũng theo cô Quý, việc cảnh báo đuối nước liên tục được nhà trường và các thầy cô nhắc nhở, lồng ghép vào các môn học trong nhà trường. "Mới ngày hôm trước, nhà trường còn nhắc nhở sắp vào hè rồi, các em không được tắm kênh, mương. Thế nhưng sự việc đau lòng vẫn xảy ra. Khi nhìn trong lớp học của mình có đến 3 ghế trống không còn học trò, đau lòng lắm!", cô Quý nghẹn ngào nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.