Tottenham liên tiếp thua trên sân nhà, Mourinho hết cách bào chữa

Tây Nguyên
Tây Nguyên
05/02/2021 07:14 GMT+7

HLV Jose Mourinho đã không thể tìm lý do nào bào chữa cho thất bại 0-1 của Tottenham trên sân nhà trước Chelsea ở trận derby thành London thuộc vòng 23 Ngoại hạng Anh diễn ra rạng sáng nay (5.2, giờ VN).

Quả phạt đền trong hiệp 1 của Jorginho giúp Chelsea đánh bại Tottenham 1-0 một cách xứng đáng cho “The Blues” dưới thời tân HLV Thomas Tuchel. Tiền vệ người Ý đã thực hiện thành công quả phạt 11 m ở phút 24 sau pha phạm lỗi của Eric Dier đối với Timo Werner trong vòng cấm địa.

Pha phạm lỗi của Dier đối mặt Werner dẫn đến quả phạt 11 m

AFP

Sau trận đấu, HLV Mourinho dường như cố nén nỗi thất vọng nhưng cũng không tìm được lý do nào để bào chữa như thường thấy. Bởi kể từ chiến thắng 2-0 trước Arsenal vào đầu tháng 12 năm ngoái đưa Tottenham dẫn đầu bảng, Spurs chỉ thắng 2 trong 10 trận đấu gần đây nhất để không chỉ chứng kiến hy vọng lần đầu tiên đoạt chức vô địch Ngoại hạng Anh sau 60 năm biến mất, mà cơ hội giành một tấm vé dự Champions League mùa tới càng gian nan hơn.
Lần đầu tiên trong sự nghiệp cầm quân của Mourinho, đội bóng mà “Người đặc biệt dẫn dắt đã để thua 2 trận sân nhà liên tiếp. Với 13 điểm sau 12 trận, Spurs rớt xuống vị trí thứ 8, kém vị trí dự Champions League 7 điểm, xếp sau Chelsea. Chuỗi thành tích này còn kém hơn so với khởi đầu chậm chạp ở mùa giải trước khiến Mauricio Pochettino bị Tottenham sa thải sau 12 trận.

Son Heung-min (phải) tiếp tục "tịt ngòi"

AFP

Vì vậy, trái với tâm thế thách thức trước trận, HLV Mourinho chỉ còn biết tự than vãn sau thất bại trước Chelsea: "Màn trình diễn trong hiệp 1 của chúng tôi kém hơn so với Chelsea. Họ chủ động cầm bóng. Chúng tôi đã chơi với đội hình rất thấp. Thực tế của hiệp 1 là họ vượt trội hơn, một quả phạt đền quyết định trận đấu. Trong hiệp 2, họ không vượt trội, và chúng tôi cũng không khá hơn".
Khi được hỏi về sự thiếu vắng Kane, chiến lược gia người Bồ Đào Nha chỉ nói gắn gọn: “Bạn biết Harry Kane có ý nghĩa thế nào đối với sự tự tin của các cầu thủ rồi đó”. Đối với trọng tài Andre Marriner, Mourinho: "Tôi đã nói với anh ấy một điều mà anh ấy đã biết. Tôi coi anh ấy là một trong những trọng tài tốt nhất ở Ngoại hạng Anh. Tôi quan tâm đến anh ấy và anh ấy là trọng tài mà tôi rất ngưỡng mộ. Nhưng hãy nói với anh ấy rằng tôi không thích cách anh ấy điều khiển trận đấu hôm nay". Về việc Gareth Bale lại gây thất vọng, Mourinho chẳng biết nói gì hơn là: "Tôi đang cố gắng hết sức. Anh ấy đang cố gắng hết sức. Mọi người đều đang cố gắng hết sức".

Tân HLV Tuchel đã có khởi đầu khá tốt cùng Chelsea

AFP

Với thất bại này, Mourinho đang đối mặt với nguy cơ bị sa thải khi làn sóng chỉ trích vốn dần tăng từ sau thất bại trước Brighton ở vòng trước. Mọi thứ có thể sẽ tệ hơn nếu Tottenham lại mất điểm trong cuộc đón tiếp West Brom ở lượt trận tới.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.