Trận chung kết trong mơ, kỳ phùng địch thủ đối đầu!

29/03/2024 19:53 GMT+7

Trận chung kết giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần II - 2024 Cúp THACO (TNSV THACO Cup 2024) vào ngày 31.3 sẽ là cuộc so tài đỉnh cao giữa đội Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM và đội Trường ĐH Thủy lợi.

Anh tài hội ngộ

Khi đội Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM đối đầu đội Trường ĐH Thủy lợi ở trận ra quân giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần II - 2024 Cúp THACO, nhiều người đã đánh giá đây là trận chung kết sớm.

Do đội vô địch năm ngoái (ĐH Huế) không vượt qua vòng loại, nên đội Trường ĐH Thủy lợi (á quân) và đội Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM (hạng ba) nghiễm nhiên trở thành hai đội bóng có thứ hạng cao nhất góp mặt ở giải năm nay. Không chỉ có thành tích ấn tượng mùa trước, đây còn là hai đại diện tiêu biểu cho bóng đá học đường ở Hà Nội và TP.HCM, với thành tích xuất sắc ở nhiều giải đấu trong gần hai thập kỷ qua.

Highlight ĐH Công nghệ Đồng Nai 0-1 ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM: Suất chung kết đầu tiên | TNSV THACO Cup 2024

Trận chung kết trong mơ, kỳ phùng địch thủ đối đầu!- Ảnh 1.

Trận chung kết trong mơ, kỳ phùng địch thủ đối đầu!- Ảnh 2.

CĐV Thủy lợi đến sân ủng hộ cầu thủ

NGỌC DƯƠNG

TNSV THACO Cup 2024 ngày 29.3: UPES, TLU vào chung kết | Nguyễn Minh Nhật tiếp tục tỏa sáng

Trận chung kết trong mơ, kỳ phùng địch thủ đối đầu!- Ảnh 3.

Các CĐV của Trường ĐH Tôn Đức Thắng tạo ra bầu không khí sôi động

NGỌC DƯƠNG

Trận chung kết trong mơ, kỳ phùng địch thủ đối đầu!- Ảnh 4.

Đội Trường ĐH Thủy lợi (áo trắng) chiến thắng bằng sự tinh quái, lão luyện

NGỌC DƯƠNG

Sau khi chia điểm ở trận ra quân, cả hai "chiến mã" đều đã tiến vào chung kết với kết quả rất thuyết phục. Đội Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM toàn thắng cả hai đội còn lại trong bảng là Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM và Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai, sau đó vượt qua đội Trường ĐH Văn Hiến trên chấm đá luân lưu kịch tính. Đến bán kết, Nguyễn Minh Nhật cùng đồng đội lại thắng đội Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai trong màn tái ngộ với cách biệt tối thiểu để giành vé vào chơi trận cuối.

Trong khi đội Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM tiến những bước chậm mà chắc, thường định đoạt đối thủ chỉ bằng 1 hoặc 2 bàn thắng, đội Trường ĐH Thủy lợi lại là bức tranh tương phản. Sau vòng bảng khá "êm ả" với 5 bàn sau 3 trận, cỗ máy Thủy lợi đã nhả đạn liên tục khi bước vào vòng knock-out. Các học trò của HLV Vũ Văn Trung thắng đậm đội Trường ĐH Trà Vinh với tỷ số 4-1, sau đó thắng tiếp chủ nhà Trường ĐH Tôn Đức Thắng (4-0) để lọt vào trận tranh chức vô địch.

12 bàn thắng, vỏn vẹn 2 bàn thua, đội Trường ĐH Thủy lợi đang thể hiện phong độ hủy diệt, khác hẳn màn trình diễn có phần mong manh ở mùa giải trước. Khi đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho giải đấu về mặt phong độ, thể lực, thích nghi với thời tiết và nghiên cứu đối thủ, cái tên Thủy lợi sẽ là vật cản khổng lồ, ngăn đội Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM nghĩ về chức vô địch.

Trận chung kết trong mơ, kỳ phùng địch thủ đối đầu!- Ảnh 5.

Đội nhà không thi đấu, CĐV Trường ĐH Cảnh sát nhân dân vẫn phủ xanh khán đài

Cân não

Trận chung kết sẽ là cuộc thư hùng giữa hai đội tuyển không chỉ mạnh mẽ, mà còn tự tin tuyệt đối nhờ ý thức rõ ràng về thực lực của mình.

Trước thềm trận bán kết, HLV Phạm Thái Vinh của đội Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM đã tuyên bố sẽ thắng đội Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai trong 80 phút, không cần tới loạt đá luân lưu. Thực tế chứng minh, đại diện TP.HCM kiểm soát thế trận, tấn công dồn dập với tiết tấu hợp lý. Bàn thắng của Minh Nhật dù muộn, nhưng xứng đáng với áp lực mà đội đương kim hạng ba thể hiện trong cả trận.

Trận chung kết trong mơ, kỳ phùng địch thủ đối đầu!- Ảnh 6.

Niềm vui của đội Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM

NGỌC DƯƠNG

Trong khi đội ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM rất mạnh về kỹ thuật, tấn công bóng ngắn, đội Trường ĐH Thủy lợi lại sở hữu phẩm chất của nhà vô địch. Đó là sự tinh quái, khả năng ứng biến với áp lực nhờ vốn kinh nghiệm dạn dày. Ở trận gặp đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng, á quân Thủy lợi phải chơi thiếu người ngay đầu hiệp 2 sau tấm thẻ đỏ. Dù vậy, HLV Vũ Văn Trung đã xoay chuyển tình hình nhanh khi rút tiền đạo Trần Đức Hoan xuống đá trung vệ, siết lại thế trận phòng ngự.

Chỉ còn 10 người trên sân, nhưng nhờ lối đá lì lợm cùng khả năng điều nhịp rất chuẩn khi nhạc trưởng Nguyễn Hoàng Danh đã trở lại, đội Trường ĐH Thủy lợi bảo vệ cách biệt, trước khi tung đòn "hồi mã thương" cuối trận. "Bản lĩnh của đội Trường ĐH Thủy lợi đã được bồi đắp qua rất nhiều sân chơi lớn. Tôi luôn mong muốn các cầu thủ thể hiện tinh thần của người Thủy lợi, cứng rắn và không ngại khó khăn", HLV Vũ Văn Trung chia sẻ.

Hai trường phái bóng đá đối lập sẽ tạo ra trận chung kết trong mơ cho giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần II - 2024. 

Trận chung kết trong mơ, kỳ phùng địch thủ đối đầu!- Ảnh 7.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.