Sinh viên mê cá độ - phải vào tù

11/11/2004 23:53 GMT+7

Ngày 11/11, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Lê Minh Phong (23 tuổi, quê Bình Thuận) mức án 5 năm tù về tội "cướp tài sản".

Phong là sinh viên năm 3 của Trường Đại học Văn Lang nhưng lại mê cá độ bóng đá hơn mê học. Ngày 29/12/2003, Phong thua độ hết tiền nên đã mang điện thoại di động đến tiệm cầm đồ. Bị gia đình quở trách, Phong đã mang ớt bột đến tiệm cầm đồ tấn công người quản lý cướp tài sản với mong muốn ngồi tù để thỏa mãn cơn... tức giận gia đình. Kết quả là y đã "làm được".

* Trộm dây điện, cha con cùng hầu tòa. Ngày 10/11, TAND tỉnh Kiên Giang đã tuyên phạt Phạm Văn Thế (39 tuổi) 10 năm tù và Phạm Ngọc Chơn (19 tuổi, cùng ngụ ở ấp Kinh 9, xã Bình Giang, huyện Hòn Đất, Kiên Giang) 6 năm tù về tội "phá hủy công trình, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia". Trước đó, Thế đã tổ chức cho Phạm Ngọc Chơn và Phạm Văn Nở (đều là con của Thế) đi cắt trộm dây điện trung thế ở gần nhà để bán phế liệu. Từ ngày 8/1/2004 đến ngày bị phát hiện, cha con Thế đã 5 lần cắt trộm hơn 3.000m dây điện đem bán được 4,77 triệu đồng. Ngoài hình phạt trên, hai bị cáo còn phải bồi thường cho Nhà nước số tiền gần 62 triệu đồng về các khoản sửa chữa, khắc phục công trình này. Riêng Nở do còn nhỏ (14 tuổi) nên được miễn truy tố và giao về chính quyền địa phương quản lý giáo dục.

Lê Nga - N.M.H

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.