Khi ngài tổng thống nổi cáu

29/10/2007 23:21 GMT+7

Ngài Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy (ảnh) đã tỏ rõ sự nóng giận của mình trong cuộc phỏng vấn của Đài CBS (Mỹ) ở Điện Elysee khi gọi thư ký báo chí của mình là "ngu đần" vì đã sắp xếp cuộc phỏng vấn trên.

"Ông ta thật ngu đần", ngài Sarkozy nói bằng tiếng Anh trước khi dùng tiếng mẹ đẻ để "thanh minh" rằng ông không có thời gian trả lời phỏng vấn và rằng ông "có việc to tát hơn phải làm". Sau đó, cũng trong cuộc phỏng vấn, ngài tổng thống đã giận dữ tắt microphone, đứng dậy và bỏ đi khi được hỏi về bà Cecilia.

Theo Hãng tin AFP, ông Sarkozy, người đã chính thức ly dị với bà Cecilia hôm 18.10, nổi tiếng là dễ cáu gắt với những câu hỏi về cuộc sống cá nhân. Cuộc phỏng vấn trong khuôn khổ chương trình tạp chí tin tức truyền hình "60 phút" của CBS được thực hiện 2 tuần trước ngày vụ ly dị được công bố và được phát vào chiều 28.10.  

T.Q

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.