Tuyển Yemen sẽ chiến đấu vì đến Asian Cup 2019 không dễ dàng

Quốc Việt
Quốc Việt
16/01/2019 19:43 GMT+7

Hoàn cảnh nội chiến khó khăn những tưởng sẽ làm tê liệt, nhưng càng vậy sức sống mãnh liệt của bóng đá Yemen càng trỗi dậy, như cách các học viện trẻ được gửi sang các nước có lòng lân cận.

"Sau 2 trận đấu đầu, Yemen gặp vấn đề lớn. Chúng tôi khởi đầu rất đuối, toàn thua 2 bàn trong những phút đầu tiên. Các cầu thủ của tôi không có nhiều kinh nghiệm nên không dễ để khắc phục điểm này.
Ở trận tới, chúng tôi muốn khởi đầu trận đấu tốt hơn 2 trận trước, phải tập trung hơn và củng cố hàng phòng ngự...", HLV Jan Kocian chia sẻ trước trận gặp Việt Nam.
Sau 2 trận leo núi có phần khắc nghiệt trước các ông lớn Iran và Iraq, Việt Nam và Yemen bỗng dưng nhìn thấy trước mắt một cơ hội vàng: đối thủ vừa tầm, cơ hội lọt vào vòng 16 đội nếu có 3 điểm. 
HLV Jan Kocian cho rằng: "Là một HLV ngoại tôi nghĩ Asian Cup 2019 là một đấu trường lớn, đem đến rất nhiều thử thách cho các đội bóng nhỏ như Việt Nam, Yemen, Philippines...
Đến với giải đấu này, Việt Nam có lợi thế được chuẩn bị bằng nhiều trận đấu hơn, như AFF Cup và nhiều trận đấu khác. Trong khi chúng tôi không được như vậy: tập trung với nhau, chuẩn bị khó khăn hơn dù có những trận gặp nhiều đối thủ mạnh như Syria, UAE...". 
Bất chấp số điểm là 0 và hiệu số -8, chắc chắn Yemen sẽ nỗ lực tối đa để lấy được 3 điểm, trong trận cầu được đội phó tuyển VIệt Nam Lương Xuân Trường mô tả "của danh dự và tự hào quốc gia". Thực tế, cơ hội cho Yemen đi tiếp dẫu nhỏ vẫn còn.
Các cầu thủ Yemen rất quyết tâm và tập trung cho mục tiêu 3 điểm để đem lại nụ cười cho đất nước đang chìm trong nội chiến Ngọc Linh
Nhận xét về đối thủ, chiến lược gia người Slovakia đánh giá: "Tôi biết tuyển Việt Nam chơi thế nào. Họ đã áp dụng đấu pháp 5-2-3 nhuần nhuyễn từ rất lâu rồi. Trên lý thuyết, tôi đang có sự chuẩn bị tốt để có một trận đấu hay trước Việt Nam.
Trong sơ đồ 5-2-3, Duy Mạnh bị treo giò nhưng Quang Hải, Văn Đức rất hay. Công Phượng, Trọng Hoàng cũng cữc hay trong lối chơi phòng ngự phản công...".
Cuộc nội chiến kéo dài gần 4 năm đã làm hơn 10.000 người thiệt mạng và khiến Yemen đứng trước cuộc khủng hoảng lương  thực trầm trọng. Giải VĐQG nước này đã phải đình chỉ, nhưng bóng đá vẫn sống khi các cầu thủ và các học viện trẻ tản ra các nước xung quanh vùng Vịnh.
 
HLV Jan Kocian và BHL Yemen trong buổi tập làm quen sân Hazza bin Zayed chiều tối 15.1 Ngọc Linh
Thậm chí, ở hoàn cảnh ác nghiệt như thế, Yemen lại làm nên lịch sử khi lần đầu tiên đoạt vé dự Asian Cup. Dù thua 2 trận đầu, chắc chắn họ sẽ không dễ từ bỏ vì mục tiêu đem niềm vui về cho nhân dân Yemen.
Nhìn phòng họp báo rất đông phóng viên Việt Nam, ông Jan Kocian mong mỏi: "Các bạn biết tình trạng của đội được rồi đấy. Chúng tôi không có nhà báo nào theo đội ở đây cả. Nhưng chúng tôi muốn chơi tốt hơn. 
Ở các trận trước, các CĐV có đến ủng hộ đội. Tôi biết các trận đấu của Việt Nam có nhiều khán giả lắm. Hy vọng CĐV Yemen sẽ có mặt nhiều ở sân Hazza bin Zayed, để tạo ra không khí tuyệt vời, từ một sân vận động tuyệt vời...".
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.