U.22 Indonesia muốn tái lập chiến tích 28 năm ở SEA Games

10/12/2019 08:45 GMT+7

HLV Indra Sjafri dù thừa nhận sức mạnh của U.22 Việt Nam nhưng ông tự tin tuyên bố U.22 Indonesia sẽ “báo thù” thành công trong trận chung kết bóng đá nam SEA Games 30 diễn ra lúc 19 giờ tối nay (10.12).

“U.22 Indonesia và U.22 Việt Nam sẽ đá trận chung kết để tranh tấm huy chương vàng. Tôi muốn gửi lời cảm kích đến tất cả truyền thông đã hỗ trợ thông tin cho SEA Games năm nay. Tôi hy vọng SEA Games sẽ giúp ích cho sự phát triển của bóng đá Đông Nam Á và đóng góp cho bóng đá thế giới”, HLV Sjafri cho biết, đồng thời nhấn mạnh “lời hứa” của ông là chức vô địch SEA Games 30.

HLV Sjafri tự tin trước cuộc đấu vởi U.22 Việt Nam

KHẢ HÒA

Nhà cầm quân 56 tuổi bày tỏ quyết tâm: “Hàng trăm triệu cổ động viên Indonesia hy vọng chiến thắng cho đội chúng tôi. Nhưng bóng đá không chỉ là thắng và thua. Hy vọng chúng ta sẽ cùng tạo ra trận đấu đẹp để tăng cường sự gắn kết giữa Việt Nam và Indoensia. Trước khi vượt qua vòng bảng, Indonesia đã bị bị đánh bại bởi U.22 Việt Nam. Điều đó thật buồn. Vì vậy, khi gặp lại ở chung kết, chúng tôi hy vọng U.22 Indonesia sẽ chiến thắng. Thật vui và thú vị khi là U.22 Indonesia và U.22 Việt Nam đến nay cùng có 21 bàn thắng”.
Đánh giá về U.22 Việt Nam trong buổi họp báo trước trận, HLV Sjafri nói: “Theo tôi, HLV Park Hang-seo đang sở hữu một đội hình không có quá nhiều sự chênh lệch giữa các cầu thủ đá chính và dự bị. Các cầu thủ của U.22 Việt Nam gần như thấm nhuần triết lý bóng đá của HLV Park Hang-seo và đăc biệt mối liên hệ rất ăn ý giữa Tiến Linh và Đức Chinh". Vì vậy, theo báo giới địa phương, lợi thế lớn nhất của U.22 Indonesia là được dẫn dắt bởi HLV bản địa”.

U.22 Indonesia không muốn lần thứ hai bại trận trước U.22 Việt Nam ở Manila

KHẢ HÒA

Trước trận chung kết bóng đá nam lần này, truyền thông Indonesia đã tiếp sức các các cầu thủ bằng cách đưa ra những thông số cho thấy có nét tương đồng của bóng đá nước này đăng quang SEA Games cách đây gần 3 thập niên. Đó là sự trùng hợp về việc trận chung kết năm nay lại diễn ra tại Rizal Memorial, sân mà Indonesia thắng Thái Lan để vô địch SEA Games 1991.
Ở trận đấu cách đây 28 năm, hai đội đã hòa nhau trong 120 phút thi đấu và Indonesia đăng quang khi thắng 4-3 sau loạt đá 11m. Đội trưởng của đội tuyển Indonesia thời ấy là Raymond Hattu - một trung vệ, và U.22 Indonesia hiện nay cũng có đội trưởng là một trung vệ, Andy Setyo.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.