Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần II - 2024 Cúp THACO:

Vua phá lưới buồn bực khi bị kèm như 'hình với bóng' và cái kết bất ngờ

30/03/2024 01:18 GMT+7

Đương kim vua phá lưới Nguyễn Minh Nhật của đội Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM đã trải qua một trận đấu đầy khó khăn, khi bị cầu thủ phương theo kèm như hình với bóng.

Nguyễn Minh Nhật là chân sút nguy hiểm nhất của giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần II - 2024 Cúp THACO. Trước trận bán kết diễn ra chiều 29.3, tiền đạo của đội Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM đã cho thấy được phong độ ghi bàn ổn định và dẫn đầu danh sách vua phá lưới của giải với 4 pha lập công. Anh cũng là vua phá lưới của giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần I - 2024

Xác định điều này, ban huấn luyện của đội Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai đã đưa ra phương án để hạn chế sự nguy hiểm từ Minh Nhật. Ngay từ sau tiếng còi khai cuộc trận bán kết 1 giữa đội Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM và đội Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai, Nguyễn Tuấn Khoa (số 8) đã bắt tay vào nhiệm vụ chính của mình, đó là đeo bám Nguyễn Minh Nhật.

Vua phá lưới buồn bực khi bị kèm như 'hình với bóng' và cái kết bất ngờ- Ảnh 1.

Luôn có ít nhất 2 cầu thủ theo kèm mỗi khi Minh Nhật (10) giữ bóng trong chân

NGỌC DƯƠNG

TNSV THACO Cup 2024 ngày 29.3: UPES, TLU vào chung kết | Nguyễn Minh Nhật tiếp tục tỏa sáng

Minh Nhật đi đến đâu, Tuấn Khoa theo đến đó, không khác gì hình với bóng. Chiến thuật "chăm sóc đặc biệt" này của đội Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai đã phát huy hiệu quả, khi chân sút vua phá lưới bị hạn chế tầm hoạt động. "Tôi cảm thấy rất khó khăn. Tôi chạy đi đâu thì bạn ấy đi theo đó. Tôi di chuyển không được và cảm thấy rất buồn bực. Buồn là vì không có khoảng trống ghi bàn, còn bực là vì bạn ấy đã sử dụng những tiểu xảo để ngăn cản tôi", Minh Nhật chia sẻ.

"Trên sân thì như vậy, chứ ở ngoài, chúng tôi vẫn là những người bạn. Tại vì đối với tôi, đó cũng là chiến thuật của đội bạn. Tôi nghĩ rằng mình phải thoát ra được điều này để ghi bàn thì mới là hay, mới xứng đáng giành chiến thắng chung cuộc", đương kim vua phá lưới nói thêm.

Vua phá lưới buồn bực khi bị kèm như 'hình với bóng' và cái kết bất ngờ- Ảnh 2.

Tuấn Khoa (8) theo kèm Minh Nhật như hình với bóng

NGỌC DƯƠNG

Trước sự kèm cặp khó chịu đến từ đối thủ, Minh Nhật vẫn biết cách để thoát ra và tạo nên khác biệt. Ở những phút cuối của trận đấu, tiền đạo này đã di chuyển khôn khéo để lập. Đây là bàn thắng rất quan trọng, khi giúp đội Trường ĐH TDTT TP.HCM đánh bại đội Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai với tỷ số 1-0, qua đó giành vé vào chơi trận chung kết giải.

Về bàn thắng duy nhất của trận đấu, Minh Nhật tiết lộ: "Tôi e ngại bạn ấy đi theo tôi. Nên trong tình huống đó, tôi đã chạy xuống biên. Không ngờ là đội trưởng đã có đường chọc khe quá hay, để tôi băng cắt vào và ghi bàn. Tôi và các đồng đội đã rất hiểu ý nhau, nên mới có pha phối hợp dẫn đến bàn thắng như vậy".

Vua phá lưới buồn bực khi bị kèm như 'hình với bóng' và cái kết bất ngờ- Ảnh 3.

Minh Nhật vẫn biết cách "thoát thân" để ghi bàn thắng quyết định

ĐỘC LẬP

Nguyễn Minh Nhật đã chứng minh được khả năng săn bàn rất đáng nể. Khi đội bóng đang gặp bế tắc, chân sút này luôn biết cách tỏa sáng rất đúng lúc, ghi những bàn thắng rất quan trọng. Tính đến lúc này, Minh Nhật vẫn đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới với 5 pha lập công.

Ở trận chung kết, đối thủ của Minh Nhật và các đồng đội là Trường ĐH Thủy lợi. Trước đối thủ khó nhằn này, Minh Nhật chắc chắn vẫn được kỳ vọng sẽ tiếp tục tỏa sáng để giúp đội Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM đăng quang ngôi vô địch.

Lễ bế mạc và trận chung kết giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần II - 2024 Cúp THAPO diễn ra vào 15 giờ 30, ngày 31.1 trên sân Trường ĐH Tôn Đức Thắng.

Đội nhà không thi đấu, CĐV Trường ĐH Cảnh sát nhân dân vẫn phủ xanh khán đài

Vua phá lưới buồn bực khi bị kèm như 'hình với bóng' và cái kết bất ngờ- Ảnh 4.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.