Xe buýt lao vực ở Nam Phi, người sống sót duy nhất mới 8 tuổi

29/03/2024 10:20 GMT+7

Hôm 28.3, một xe buýt chở người hành hương nhân dịp lễ Phục Sinh đã lao xuống vực ở tỉnh phía bắc Limpopo (Nam Phi), khiến 45 người chết và một người sống sót duy nhất là bé gái 8 tuổi trong tình trạng bị thương nặng.

Xe buýt lao vực ở Nam Phi, người sống sót duy nhất mới 8 tuổi- Ảnh 1.

Xác xe buýt bị trong tình trạng rúm ró dưới vực sâu

REUTERS

Reuters hôm 29.3 dẫn thông tin từ Bộ Giao thông Nam Phi cho biết tài xế mất lái và đâm vào rào chắn trên một cây cầu băng qua núi Mamatlakala nằm giữa Mokopane và Marken.

Khi rơi xuống vực ở độ sâu 50 m, xe buýt đã bốc cháy.

Người sống sót duy nhất là bé gái 8 tuổi được đưa bằng trực thăng vào bệnh viện.

Hiện trường vụ xe khách lao xuống vực làm 45 người thiệt mạng ở Nam Phi

Theo Đài SABC, các hành khách trên xe buýt là những người hành hương đến từ Gaborone, thủ đô nước láng giềng Botswana, trong lúc trên đường tới một nhà thờ ở Nam Phi nhân lễ Phục Sinh.

Nam Phi mở cuộc điều tra về nguyên nhân dẫn đến tai nạn thảm khốc dẫn đến chiếc xe buýt lao vực.

Nỗ lực cũng đang được triển khai nhằm đưa thi thể các nạn nhân xấu số ra khỏi vực.

"Một số thi thể bị cháy đến mức không thể nhận dạng", SABC dẫn lời một cơ quan địa phương, thêm rằng một số thi thể bị mắc kẹt bên trong xác xe buýt, trong khi một số khác nằm rải rác khắp hiện trường.

Bộ trưởng Giao thông Nam Phi Sindisiwe Chikunga gửi lời chia buồn đến thân nhân của những người quá cố, và cho biết chính phủ nước này sẽ đưa các thi thể nạn nhân về Botswana.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.