Xót xa cảnh chồng chăm vợ ung thư, con tự kỷ

11/07/2023 07:58 GMT+7

Gia cảnh của vợ chồng ông Dương Văn Minh (trú KP.4, P.Đông Lễ, TP.Đông Hà, Quảng Trị) khốn khổ cùng cực, gặp lắm tai ương… khiến nhiều người xót xa thương cảm.

Ông Minh (55 tuổi) và vợ là bà Đoàn Thị Liên (38 tuổi) cùng hai con sống trong gian nhà nhỏ ở con hẻm đường Lê Lợi (TP.Đông Hà). Chuyện tình của cặp đôi lệch tuổi này được bà con chòm xóm vẫn nhớ như in. Ông Minh mãi không chịu lấy vợ, nhiều người tưởng rồi sẽ ở vậy. Nhưng rồi ông lập gia đình với cô gái trẻ, một chân bị tật. "Chúng tôi như rổ rá úp vào nhau, mong đắp xây hạnh phúc, nhưng đời lại gặp lắm cảnh éo le", ông Minh cảm thán.

Lá lành đùm lá rách: Xót xa cảnh chồng chăm vợ ung thư, con tự kỷ  - Ảnh 1.

Không chỉ chăm sóc vợ, ông Minh còn phải lo cho hai con nhỏ

BẢO KHÁNH

Về sống với nhau, vì đi lại khó khăn nên người vợ chủ yếu quẩn quanh trong nhà ra ngõ, lo chợ búa, cơm nước. Gánh nặng về miếng cơm manh áo đều do ông Minh cáng đáng với nghề "thợ đụng", ai thuê gì thì làm việc đó, phần nhiều là phụ hồ. Trớ trêu thay, đứa con đầu lòng mắc bệnh tự kỷ, đến giờ lên 6 tuổi vẫn không nói được. Cuộc sống khốn khó, vốn đã buồn lại buồn thêm vì chuyện con cái. Họ không có đủ tiền để nghĩ đến chuyện chạy chữa cho con.

Mọi sự giúp đỡ, xin gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 10006868 - Ngân hàng Eximbank - chi nhánh Sài Gòn hoặc số tài khoản 6868866868 tại Ngân hàng Vietcombank - chi nhánh Tân Định. Nội dung ghi: Giúp đỡ gia đình ông Dương Văn Minh. Báo Thanh Niên cũng sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến gia đình ông Minh trong thời gian sớm nhất.

Cuối tháng 3.2023, vợ ông Minh sinh con thứ hai, và may mắn là cháu chào đời khỏe mạnh. Nhưng nỗi vui mừng không kéo dài được lâu, bà Liên bất ngờ đổ bệnh. Ngày nghe tin vợ chẩn đoán bị ung thư tủy, ông Minh gần như ngã quỵ, mất hết hy vọng. "Vợ đau ốm, bị bệnh nan y nằm một chỗ. Có lúc tôi nghĩ dại nếu chẳng may vợ ra đi, tôi cũng đi theo luôn… Nhưng nhìn hai đứa con, đứa còn đỏ hỏn, đứa lớn thì ú ớ không nói năng gì, tôi không sao cầm được nước mắt", ông Minh nói.

Nhiều tháng qua, người đàn ông này nuốt nước mắt vào trong, cố tỏ ra mạnh mẽ để một tay chăm vợ, một tay chăm con. Ngặt nỗi, ông không thể đi làm kiếm tiền nên các khoản nợ cứ lớn dần lên. Sau nhiều lần vay mượn để lo việc chữa trị cho vợ, số nợ của gia đình ông Minh đã lên đến cả trăm triệu đồng. "Đến giờ tới đâu thì tới, nếu vay được nợ để lo cho vợ con tôi vẫn sẽ tiếp tục vay. Ngặt nỗi, người ta thương là thương vậy, chứ vay chữa bệnh rồi phía trước vẫn chưa biết ra sao, nên dù có thương nhiều người cũng ngại ngần", ông Minh thẫn thờ nói.

Với tình cảnh hiện tại, mong sao gia đình ông Minh nhận được sự giúp đỡ, tiếp sức của cộng đồng.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.