Xuân Trường tận tình phiên dịch khi Kim Dong-su kể lại vụ cãi nhau của đôi bên

22/03/2021 18:21 GMT+7

Sự căng thẳng đột nhiên xuất hiện giữa Xuân Trường và Kim Dong-su sau trận hòa Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vòng 4 V-League cách đây ít hôm đã được ‘đổi lại’ bằng những nụ cười thân thiện của cả đôi ở buổi tập vào chiều 22.3, hai ngày trước khi HAGL gặp Viettel FC vòng 5 V-League.

CLB HAGL đã thể hiện sự thiện chí và chuyên nghiệp cao độ khi chủ động mời giới truyền thông đến “dự khán” buổi tập mở của đội trên sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội) và còn hơn thế là đồng ý cho Xuân Trường lẫn Kim Dong-su phát biểu.
Sau trận đấu trên sân Hà Tĩnh ở vòng 4, không biết vì lý do gì mà hai đồng nghiệp đã có lời qua tiếng lại khá gay gắt với nhau. Xuân Trường thể hiện sự cáu bực trước và đã nói điều gì đó với đồng đội. Còn trung vệ người Hàn Quốc cũng “phản biện” lại bằng những lời gay gắt. Các cầu thủ khác của HAGL đã phải căn ngăn trước khi cả đội lặng lẽ bước vào đường hầm sân vận động.

Ngoại binh và nội binh của HAGL đang rất gắn bó

ẢNH: THANH XUÂN

Xuân Trường, Kim Dong-su và toàn đội HAGL đã di chuyển ra Hà Nội chuẩn bị cho trận đấu vòng 5 V-League. Không còn thấy bất kỳ dấu hiệu mâu thuẫn gì của Trường và Kim khi cả hai tập luyện rất thoải mái, hăng say và không quên nở nụ cười tươi rói.
Chia sẻ với báo chí, Xuân Trường không cho rằng hành động của mình và đồng đội là mâu thuẫn. Anh nói: “Thật ra đó không phải mâu thuẫn vì trong bóng đá có tranh luận là bình thường. Chúng tôi tranh luận với mục đích là đều mong muốn đóng góp tích cực cho đội bóng. Kim Dong-su muốn có 3 điểm ở trận gặp Hà Tĩnh và tôi đánh giá rất cao suy nghĩ này của anh ấy. Chúng tôi gần như ngay sau đó nói chuyện với nhau luôn, không có vấn đề gì to tát cả”.

Xuân Trường bị đau nhẹ ở tay

ẢNH: THANH XUÂN

Vui vẻ!

ẢNH: THANH XUÂN

Xuân Trường bị băng tay ở buổi tập chiều 22.3. Trường cho hay: “Tôi bị chấn thương nhẹ thôi. Chúng tôi đang tập trung nỗ lực hết sức để có kết quả khả quan trước CLB Viettel. Chúng tôi hy vọng sẽ lọt vào top đầu của giai đoạn 1. HLV Kiatisak có những bài tập rất mới mẻ khiến các cầu thủ rất thích thú. Hòa đội Hà Tĩnh không phải kết quả tốt, có thể do chúng tôi không tự tin được như khi đá trên sân nhà. Trận tới, các cầu thủ Viettel hiểu HAGL như thế nào thì chúng tôi cũng hiểu họ như thế. Ai tận dụng được điểm yếu của đôi thủ thì sẽ chiến thắng. Chúng tôi đang tập luyện nhiều hơn về phòng ngự, muốn có được điểm thì phải phòng ngự tốt đã”.

Không khí thoải mái, vui vẻ

ẢNH: THANH XUÂN

Các cầu thủ khác của HAGL

ẢNH: THANH XUÂN

Xuân Trường còn giữ vai trò phiên dịch viên cho Kim Dong-su khi đồng đội nói về “cuộc cãi nhau” hôm nọ. Khi được hỏi có phải Xuân Trường nổi nóng, Kim trả lời: “Sau trận đấu tôi đã khá thất vọng vì ai cũng muốn có được 3 điểm. Bản thân tôi cũng hơi nóng nảy nên khi có vấn đề gì tôi cũng muốn nói ra để các cầu thủ hiểu nhau. Sau trận đấu tôi không có bất kỳ giận dữ gì về cậu ấy. Lý do tôi nóng giận vì muốn có 3 điểm. Bây giờ mọi thứ bình thường, chúng tôi nói với nhau như bình thường”.
Qua lời dịch của Xuân Trường, Kim Dong-su còn nhấn mạnh: “Cả tôi và Trường cũng như đội HAGL đều cố gắng để thắng Viettel FC. Tiền đạo Pedro của Viettel là cầu thủ chất lượng. Đội bạn không chỉ có Pedro mà các cá nhân khác cũng rất hay làm nên một đội bóng rất mạnh. Chúng tôi mong muốn có kết quả tốt. Tôi đang cảm thấy rất thoải mái. Tôi rất thích ở Gia Lai vì con người rất thân thiện, mọi người cười và chào hỏi tôi. Tôi cảm giác như đang ở nhà Hàn Quốc. Đối với bản thân tôi, tôi không quá quan trọng đấu với đội nào vì ở V-League vì các đội đều thể hiện rất tốt, chúng tôi sẽ cố gắng từng trận. Ngoại binh của HAGL trước đó không có thời gian để tập nên còn chưa hòa nhập toàn, giờ đã tốt hơn nhiều”.
Kim Dong-su không quên cảm ơn Xuân Trường vì đã hỗ trợ ngôn ngữ cho mình.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.