'Đại sứ nhân dân' Hàn - Việt:

25 năm duyên nợ với TP.HCM, nữ giám đốc Hàn Quốc 'đi đâu rồi cũng muốn về Việt Nam'

26/05/2023 11:43 GMT+7

Theo chồng sang TP.HCM sinh sống mà "chưa biết gì về Việt Nam", sau 25 năm, bà Choi Young Ae (52 tuổi, người Hàn Quốc, hiện là giám đốc của một công ty bất động sản) muốn gắn bó thật lâu với nơi này - quê hương thứ 2 của bà.

Những ngày đầu mùa mưa, tôi hẹn gặp bà Choi Young Ae ở văn phòng nơi bà làm việc tại TP.Thủ Đức (TP.HCM). Trong căn phòng ấm cúng, cùng với một nhân viên và cũng là người bạn thân thiết người Hàn Quốc, bà niềm nở kể cho tôi nghe những câu chuyện 25 năm sống và làm việc tại Việt Nam, hoàn toàn bằng tiếng Việt.

Từ bà nội trợ… đến nữ doanh nhân

Đó là năm 1999, ở tuổi 29, bà Young Ae theo chồng sang TP.HCM sinh sống, làm việc. Chồng bà, công tác tại một tập đoàn lớn mở ở nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. “Chân ướt chân ráo” bắt đầu cuộc sống mới ở một nơi xa lạ, người phụ nữ Hàn ấy cảm thấy bỡ ngỡ và lạ lẫm.

Nữ CEO Hàn Quốc 25 năm sống ở TP.HCM: ‘Muốn gắn bó với Việt Nam thật lâu!’ - Ảnh 1.

Bà Choi Young Ae (53 tuổi, hiện là giám đốc của một công ty bất động sản) sống và làm việc tại TP.HCM 25 năm nay.

CAO AN BIÊN

“Lúc đó, vợ chồng tôi sống trong một căn hộ trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, sau đó chuyển qua ở một tòa nhà trên đường Lê Duẩn (Q.1). Lúc đó, mọi thứ ở TP.HCM chưa phát triển nhộn nhịp với nhiều nhà cao tầng như bây giờ đâu. Mới sang, tôi ấn tượng nhất chính là ở đây có rất nhiều xe máy, cảnh tượng mà ở Hàn Quốc không có", nữ giám đốc nhớ lại.

Tất nhiên, cũng như bất cứ người Hàn nào sang Việt Nam sống, ban đầu bà gặp không ít những khó khăn, trước hết là về ngôn ngữ. Bên cạnh đó, sự khác biệt về văn hóa, lối sống cũng khiến bà thầm nghĩ rằng mình phải cần thời gian để thích nghi và hòa nhập.

Nữ CEO Hàn Quốc 25 năm sống ở TP.HCM: ‘Muốn gắn bó với Việt Nam thật lâu!’ - Ảnh 2.

Ở tuổi 29, bà Choi Young Ae theo chồng từ Hàn Quốc sang Việt Nam sinh sống. Duyên nợ với Việt Nam của vợ chồng bà cũng bắt đầu từ đây.

NVCC

Bà Choi Young Ae, Giám đốc công ty bất động sản ở TP.HCM

25 năm sống và làm việc tại Việt Nam, tôi đã xem nơi đây là quê hương thứ 2 của mình rồi. Mỗi lần về Hàn Quốc 1 tuần thôi, là tôi đã thấy nhớ và muốn quay lại rồi. Chắc tôi đã quen với cuộc sống ở đây! Còn nếu bạn hỏi tôi có muốn về Hàn Quốc sống không thì hiện tại là không, vì muốn sống ở đây càng lâu càng tốt!

Thế nhưng, người Việt Nam thân thiện với người Hàn Quốc cùng nhịp sống TP.HCM trẻ trung, năng động đã gạt bỏ đi hết những lắng lo ban đầu của bà Young Ae và cả cha mẹ của bà. Trước đó, họ cũng hồi hộp không biết con gái khi sang Việt Nam sống sẽ như thế nào. Vậy là những ngày êm đềm ở Việt Nam cứ thế trôi qua với người phụ nữ Hàn Quốc, nay ngót nghét cũng gần 25 năm.

Ngần ấy năm sống ở Việt Nam, bà cười, chiêm nghiệm rằng cuộc đời mình trải qua 4 giai đoạn. Năm 2000, bà sinh con gái đầu lòng và bắt đầu cuộc sống của một người nội trợ, một bà mẹ bỉm sữa. Con lớn, bà theo đuổi niềm đam mê đánh golf trong suốt nhiều năm. Năm 2015, bà theo học cử nhân và cao học chuyên ngành Việt Nam học tại Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP.HCM). 

Nữ CEO Hàn Quốc 25 năm sống ở TP.HCM: ‘Muốn gắn bó với Việt Nam thật lâu!’ - Ảnh 4.

Sau nhiều năm sinh con và làm mẹ bỉm sữa, bà dành thời gian cho bộ môn đánh golf.

NVCC

“Học tiếng Việt Nam đã giúp tôi hiểu thêm về văn hóa của người Việt và giúp tôi nói chuyện được với nhiều người hơn. Những ngày đi học ở trường, tôi cũng mở rộng được mối quan hệ của mình. Chính những thầy cô ở đây là người đã truyền cảm hứng để tôi từ một bà nội trợ trở thành giám đốc của một công ty bất động sản như bây giờ, tất nhiên tôi cũng học thêm kiến thức ở một trường đại học khác chuyên về kinh tế", bà Young Ae bày tỏ.

“Việt Nam là quê hương thứ 2 của tôi!"

Dù nói chuyện tiếng Việt với tôi rất chuẩn, nhưng bà vẫn khiêm tốn nói rằng bà còn cần phải học hỏi nhiều hơn. Theo bà, ngôn ngữ chính là cách tuyệt vời nhất và nhanh nhất để có thể hòa nhập vào cuộc sống của một đất nước nào đó.

Cuộc sống ở TP.HCM vẫn còn nhiều điều khiến người phụ nữ Hàn cảm thấy e dè. Chẳng hạn, bà từng bị cướp giật. Bà không biết lái xe máy nên trông chờ nhiều hơn vào sự phát triển của phương tiện công cộng ở thành phố. Đó cũng là lý do mà bà hy vọng Dự án đường sắt đô thị (Metro) số 1 Bến Thành - Suối Tiên sẽ sớm được hoàn thành để thuận tiện cho việc di chuyển của mình hơn.

Nữ CEO Hàn Quốc 25 năm sống ở TP.HCM: ‘Muốn gắn bó với Việt Nam thật lâu!’ - Ảnh 5.

Vì muốn thích nghi và hiểu hơn về văn hóa Việt Nam, bà đã theo học tại nhiều trường đại học tại TP.HCM.

NVCC

Nữ CEO Hàn Quốc 25 năm sống ở TP.HCM: ‘Muốn gắn bó với Việt Nam thật lâu!’ - Ảnh 6.

Thế nhưng, tình cảm tuyệt vời của những người Việt thân thiện và những bình yên bà tìm thấy ở thành phố này, ở đất nước này là điều kéo bà ở lại. “Gần 3 thập kỷ sống và làm việc tại Việt Nam, tôi đã xem nơi đây là quê hương thứ 2 của mình rồi. Mỗi lần về Hàn Quốc 1 tuần thôi, là tôi đã thấy nhớ và muốn quay lại rồi. Chắc tôi đã quen với cuộc sống ở đây! Còn nếu bạn hỏi tôi có muốn về Hàn Quốc sống không thì hiện tại là không, vì muốn sống ở đây càng lâu càng tốt!”, bà bày tỏ.

Những ngày học đại học và cao học, bà quen biết chị Choi Yeon Joo (28 tuổi), cũng là người Hàn Quốc. Họ đã làm nên tình bạn thật đẹp trong suốt những ngày sinh viên. Khi thành lập công ty, bà đã ngỏ lời mời chị Yeon Joo về làm việc cho mình và đến nay, họ đã gắn bó cùng nhau hơn 5 năm.

Nữ CEO Hàn Quốc 25 năm sống ở TP.HCM: ‘Muốn gắn bó với Việt Nam thật lâu!’ - Ảnh 7.

Bà làm giám đốc một công ty về bất động sản ở TP.HCM với sự đồng hành của nhiều nhân viên.

NVCC

Yeon Joo cho biết ở tuổi 20, chị quyết định sang Việt Nam du học vì ấn tượng với ngôn ngữ Việt. Số phận đã giúp chị gắn bó với bà Young Ae. “Quen nhau từ lâu nên tôi rất hiểu tính cách của sếp mình. Cô ấy là một người thật dễ thương. Dù công ty chúng tôi đi qua nhiều thăng trầm, nhất là sau dịch Covid-19 nhưng chúng tôi vẫn gắn bó cùng nhau và cố gắng phát triển công ty", chị nói thêm.

Về cuộc sống gia đình, hiện con gái bà Young Ae đã trở lại Hàn Quốc học tập, mỗi năm bà thường gặp con 1 lần. Còn chồng bà thì công tác tại Hà Nội, gặp nhau mỗi tháng. .

“Con gái tôi từ nhỏ đã sống ở Việt Nam, con bé như một người Việt vậy đó, bạn bè của con người Việt nhiều lắm! Cháu trở lại Hàn Quốc học vì tôi muốn con hiểu hơn về quê hương của cha mẹ!”, bà tâm sự.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.