28 tháng Chạp: ‘Biển người’ kẹt cứng chợ hoa lớn nhất Sài Gòn, người bán ‘tít mắt’

30/01/2022 20:06 GMT+7

Chiều nay 30.1 (28 tháng Chạp), chợ hoa Hồ Thị Kỷ (Q.10, TP.HCM) đông nghẹt người đến mua hoa cho Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Các tiểu thương mừng rỡ, cười tít mắt vì lâu lắm rồi họ mới thấy chợ đông đúc tới vậy.

Theo ghi nhận của Thanh Niên, mới 17 giờ nhưng trên đường Hồ Thị Kỷ và đường Trần Bình Trọng (P.1, Q.10, nằm trong chợ hoa) đã kẹt cứng người và xe qua lại, đa phần là người đi mua hoa Tết. Tiếng cười nói rộn ràng, tiếng còi xe inh ỏi, tiếng rao của người bán hoa làm cho khu chợ bừng lên sinh khí mà lâu lắm rồi, kể từ khi dịch Covid-19 ập tới, nhiều người mới được thấy trở lại.

Dòng người chen chân tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ chiều 28 tháng Chạp

cao an biên

Đây là ngày cao điểm khách đổ về chợ hoa lớn nhất Sài Gòn

cao an biên

Người xe chen chúc nhau

cao an biên

“Cúc lưới đây mấy anh chị ơi! Cúc lưới đây! Tươi không cần tưới luôn!”, chị Ngọc Tuyền (37 tuổi, chủ vựa hoa Ngọc Tuyền) vừa chào mời vừa tư vấn cho hàng chục người đứng trước cửa hàng lựa hoa. Theo chị, hôm nay là ngày chợ hoa đón khách đông nhất trong dịp Tết năm nay. Nhìn ra con đường kẹt cứng người và xe, chị nói: “Những hôm trước khách bắt đầu đông rồi, nhưng làm sao bằng hôm nay được, tăng gấp đôi luôn. Hôm qua không kẹt, chứ hôm nay kẹt hết con đường Trần Bình Trọng luôn. Khách đông, bán được nên mừng lắm”, chị nói.

Cùng 1 chợ hoa tết Sài Gòn: Đào bán chạy như ‘tôm tươi', người bán mai rầu rĩ vì ế ẩm

Kinh nghiệm 12 năm bán hoa tại chợ, biết hôm nay là ngày cao điểm đón khách nên chị Tuyền nhập về 200 thùng cúc, mỗi thùng 80 bó. So với năm ngoái giá 30.000 đồng/bó, năm nay chị bán với giá 50.000 đồng/bó 10 bông do giá hoa dịp này tăng cao. Chị dự đoán tối nay phải bán tới tận khuya vì càng về tối khách càng đổ về chợ đông hơn.

Chị Mai Linh (27 tuổi, Q.10) và chị Thuận Vi (25 tuổi, Q.10) hẹn nhau chiều nay ra chợ để mua hoa về trang trí cho gia đình dịp Tết. Đến chợ hoa Hồ Thị Kỷ vào mỗi dịp Tết Nguyên đán đã trở thành thói quen suốt 4 năm qua của cả hai. "Tụi mình mua được 2 bó hoa, quá đẹp luôn, mỗi bó 200.000 đồng. Năm nay người đông quá, do dịch nên không bằng năm ngoái nhưng vẫn rất là đông luôn. Không biết lát sao chen ra được đây", chị Vi cười nói.

Hoa tươi hút khách

cao an biên

Cửa hàng hoa Bích Phượng của bà Phượng (54 tuổi, bán hoa 25 năm tại chợ) chiều nay đông khách. Bà cho biết cửa hàng hoa của mình trong hẻm, tuy nhiên những ngày này là cao điểm khách đến nên bà thuê hẳn một sạp ngoài đường chính để bán. Nhìn khách đến mua nườm nượp, bà vui mừng cho biết đây là dấu hiệu chợ hoa hồi sinh sau đại dịch.

cao an biên

Cùng chồng đến chợ mua hoa ngày 28 Tết, chị Lê Thị Tú Trinh (38 tuổi, Q.Tân Bình) phải mất gần 1 tiếng mới có thể chọn được hoa và thoát ra khỏi dòng người chen chúc nhau. Hôm nay, chị mua một bó cúc lưới và hoa ly, chừng 200.000 đồng. Chị Trinh tâm sự gần 5 năm nay, hầu như Tết nào chị cũng ghé chợ hoa để mua vì ở đây đa dạng về mẫu mã cũng như chị cảm nhận được không khí Tết ở Sài Gòn.

“Đông người quá, đông hơn so với sự tưởng tượng của mình dù đã quen với việc chợ hoa này kẹt cứng vào mỗi dịp cuối năm. Nhưng không sao, đông vậy thì vui, cho thấy Sài Gòn mình đang hồi sinh mạnh mẽ sau dịch. Nhưng vì sợ đông nên tôi nhắn chồng đợi ở ngoài kia, chắc ổng cũng đang chờ”, nói xong chị vội vã len vào dòng người rời chợ.

Hơn 18 giờ 30 phút, người dân đến chợ hoa ngày càng đông đúc hơn. Khách thì vui vì được mang về nhà một bó hoa ưng ý, người bán thì cười tít mắt vì Tết này “ấm” hơn sau một năm tan tác vì Covid-19.

Bà Nguyễn Ngọc Tú Khuyên (39 tuổi, Q.Gò Vấp) cùng cháu trai tới chợ mua hoa trang trí Tết. Trong lúc chờ cháu đang mua thêm một số loại hoa khác, bà tâm sự hôm nay dự định mua 4 triệu đồng tiền hoa. "Ra chợ hoa Hồ Thị Kỷ mỗi dịp Tết đã trở thành thông lệ của tôi 10 năm qua. Không ra đây là không thấy hết được vẻ đẹp của Tết Sài Gòn đâu", bà nói

cao an biên

Hoa cúc lưới, hoa ly... được nhiều người chọn mua

cao an biên

Đường Trần Bình Trọng đông nghẹt khách tới mua hoa, người và phương tiện chen chúc, rất khó di chuyển

cao an biên

Bà Nguyễn Thị Thu (60 tuổi) có thâm niên 25 năm kinh doanh tại chợ hoa này cho biết những ngày trước, bà chủ yếu nhập bông cúc vạn thọ về bán cho dịp 23 tháng Chạp. Sau đó, bà tiếp tục nhập cúc lưới, hoa ly về bán cho năm mới. "Bán được lắm, cũng may là trời thương. Mong mai nữa là bán hết luôn để ăn Tết cho ngon", bà hy vọng.

cao an biên

Nhiều người vui mừng vì chọn được các loại hoa ưng ý

cao an biên

Người đi chợ mang về những bó hoa ưng ý cho ngày Tết, người bán thì mừng vì buôn bán được dịp cuối năm

cao an biên

Càng về tối, chợ hoa càng đông

cao an biên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.