3 cha con miền Tây lên Đắk Nông hái tiêu, không ai thuê: Hết tiền thì CSGT xuất hiện đúng lúc

10/02/2023 12:11 GMT+7

Lên Đắk Nông hái tiêu nhưng không ai thuê, người đàn ông dẫn theo 2 con nhỏ 'đi bụi' thì được lực lượng CSGT phát hiện, hỗ trợ đưa về quê.

Rạng sáng 9.2, trong lúc tuần tra, kiểm soát, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 14, đoạn qua xã Quảng Tín (H.Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông), tổ công tác thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Nông phát hiện người đàn ông dẫn theo 2 con nhỏ đi bộ trên đường rất nguy hiểm. 

Vì đoạn đường này không có đèn chiếu sáng, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Từ miền Tây lên Đắk Nông hái tiêu nhưng không ai thuê, 3 cha con ‘đi bụi’ - Ảnh 1.

Lực lượng CSGT Công an tỉnh Đắk Nông hỗ trợ đưa 3 cha con về quê an toàn

CÔNG AN TỈNH ĐẮK NÔNG

Thấy vậy, tổ công tác liền đến hỏi thăm và được biết người đàn ông tên Nguyễn Văn Lợi (37 tuổi, quê H.Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh). Anh Lợi chia sẻ, do dưới quê không có việc làm nên ngày 5.2, anh đón xe cùng 2 con nhỏ lên Đắk Nông xin hái tiêu thuê.

Tuy nhiên, hiện mùa tiêu trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đã rơi vào cuối vụ nên anh Lợi không xin được việc làm. Thời điểm này anh Lợi không có tiền nên suốt mấy ngày qua, anh cùng 2 con nhỏ xin người dân bánh mì để ăn và ngủ ngoài đường.

Từ miền Tây lên Đắk Nông hái tiêu nhưng không ai thuê, 3 cha con ‘đi bụi’ - Ảnh 2.

Nhiều ngày 'đi bụi', 3 cha con xin bánh mì của người dân để ăn và phải ngủ ngoài đường

CÔNG AN TỈNH ĐẮK NÔNG

Sáng 8.2, anh Lợi quyết định dẫn 2 con nhỏ… đi bộ về quê ở Trà Vinh. Khi lang thang trên đường lúc rạng sáng 9.2 thì gặp tổ công tác của Công an tỉnh Đắk Nông.

Nhận thấy hoàn cảnh khó khăn của 3 cha con, tổ công tác thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Nông đưa 3 cha con đi ăn uống; đồng thời bắt xe khách cho anh Lợi cùng 2 con nhỏ quay về tỉnh Trà Vinh an toàn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.