32 chiến sĩ, bác sĩ gìn giữ hòa bình từ Nam Sudan về nước

30/11/2019 12:24 GMT+7

23 giờ ngày 29.11, 32 chiến sĩ, bác sĩ Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 đã về đến sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) sau một năm thực hiện nhiệm vụ quốc tế ở Nam Sudan.

Ngày 1.10.2018, đoàn cán bộ Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 cùng hàng hóa, trang thiết bị đã lên đường sang Nam Sudan để thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc. Sau 1 năm hoạt động tại Nam Sudan, Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 của Việt Nam đã điều trị cho gần 1.800 bệnh nhân, trong đó có nhiều ca bệnh nặng như: hoại tử ruột, sốt rét ác tính...

Nữ chiến sĩ xinh đẹp xúc động ngày về nước sau nhiệm vụ ở Nam Sudan

Trước đó, sáng 19.11, tại sân bay quốc tế Nội Bài (TP.Hà Nội), Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 lên đường làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc tại Nam Sudan thay thế cho Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1.

Đúng 23 giờ ngày 29.11, máy bay vận tải quân sự Boeing C-17 Globemaster III của Không quân Úc đã hạ cánh xuống đường băng Tân Sơn Nhất đưa 32 chiến sĩ còn lại trở về Việt Nam sau một năm làm nhiệm vụ quốc tế tại phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc ở Nam Sudan

Ảnh: NGỌC DƯƠNG

Rất đông người thân các y bác sĩ có mặt ở sân bay Tân Sơn Nhất để đón người thân trở về từ Nam Sudan

Ảnh: Ngọc Dương

Đoàn cán bộ, chiến sĩ, bác sĩ trở về lần này lên đường sang Nam Sudan để thay thế bệnh viện dã chiến của Vương quốc Anh, thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc vào ngày 1.10.2018

Ảnh: NGỌC DƯƠNG

Sau 1 năm hoạt động tại Nam Sudan, Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 của Việt Nam đã điều trị gần 1.800 bệnh nhân, trong đó có nhiều ca bệnh nặng thành công

Ảnh: NGỌC DƯƠNG

Sau khi xuống máy bay các cán bộ, chiến sĩ, bác sĩ làm lễ chào cờ theo nghi thức của Quân đội tại đường băng Tân Sơn Nhất

Ảnh: NGỌC DƯƠNG

Đây là lần đầu tiên, Việt Nam điều động nhân sự ở cấp độ đơn vị tham gia làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc. Cán bộ, chiến sĩ quân y tham gia Bệnh viện dã chiến được đào tạo bồi dưỡng, triển khai các trang thiết bị theo tiêu chuẩn và yêu cầu của Liệp Hiệp Quốc

Ảnh: NGỌC DƯƠNG

Niềm vui của các cán bộ, chiến sĩ khi hạnh ngộ người thân, gia đình sau một năm làm nhiệm vụ ở Nam Sudan

Ảnh: NGỌC DƯƠNG

Thiếu tá Hồ Ngọc Phát trong niềm vui đoàn tụ với gia đình sau khi hoàn thành nhiệm vụ trở về

Ảnh: NGỌC DƯƠNG

Nụ cười của các chiến sĩ trong ngày đoàn tụ với gia đình sau một năm hoàn thành nhiệm vụ quốc tế

Ảnh: NGỌC DƯƠNG


Lần này có 32 người trong tổng số 63 cán bộ, chiến sĩ gìn giữ hòa bình từ Nam Sudan về nước. Trước đó, ngày 21.11, 31 chiến sĩ của Bệnh viện dã chiến được máy bay vận tải quân sự Boeing C-17 Globemaster III của Không quân Úc đưa trở về TP.HCM.

Ảnh: NGỌC DƯƠNG

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng thăm hỏi các chiến sĩ trở về sau khi hoàn thành nhiệm vụ quốc tế trở về từ Nam Sudan

Ảnh: NGỌC DƯƠNG


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.