AFC Cup 2019: Nếu vào chung kết, Hà Nội sẽ đụng đội có hàng thủ “bê tông”

Tây Nguyên
Tây Nguyên
02/10/2019 13:46 GMT+7

Nếu vượt qua chủ nhà 4.25 SC ở trận lượt về chung kết liên khu vực 15 giờ chiều nay (2.10), CLB Hà Nội sẽ gặp một “ngọn núi” lớn ở chung kết AFC Cup 2019 là Al Ahed (Li Băng), đội đang sở hữu một hàng thủ được ví chắc chắn như “bê tông”.

Ở trận lượt về chung kết khu vực Tây Á hôm 1.10, Al Ahed một lần nữa chứng tỏ họ là ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch AFC Cup năm nay khi vượt qua vị khách Al Jazeera (Jordan) với tỷ số 1-0 tại Beirut. Bàn thắng của nhà vô địch Li Băng được ghi bởi tiền đạo người Tunisia Ahmed Akaichi ở phút 3-2. Trận thắng này giúp Al Ahed lần đầu tiên vào chung kết AFC Cup khi thắng với tỷ số chung cuộc 1-0 (2 đội hòa 0-0 ở lượt đi tại Jordan).

Al Ahed là đội để thủng lưới ít nhất AFC Cup năm nay

AFC

Trận thắng có vẻ như nhọc nhằn nhưng một lần nữa cho thấy Al Ahed xứng đáng góp mặt ở trận chung kết AFC Cup năm nay với một lối chơi đầy thực dụng dựa trên sự chắc chắn của hàng thủ. Đoàn quân của HLV Bassem Marmar chính là đội bóng có hàng thủ xuất sắc nhất ở AFC Cup 2019, trong đó Al Ahed đã giữ sạch lưới 6 trận ở đấu trường này năm nay.

AFC Cup: 4.25 SC có lợi thế lớn ở trận lượt về

Thật vậy, hàng thủ “bê tông” của Al Ahed đã khiến các đối thủ của họ phải nản lòng trên đường đến trận chung kết. Đến nay, Al Ahed chỉ để thủng lưới vỏn vẹn 3 bàn trong 8 trận gần nhất, tính từ vòng bảng khu vực Tây Á. Nhờ yếu tố này, đội bóng đến từ Li Băng được HLV Bassem Marmar xây dựng lối chơi với sơ đồ chiến thuật 4-2-3-1 có thiên hướng phòng thủ và chờ thời cơ kết liễu đối thủ bằng những pha phản công chớp nhoáng, đơn giản nhưng hiệu quả. Đây chính là điều giải thích vì sao Al Ahed chỉ ghi được 8 bàn sau 8 trận gần nhất tại AFC Cup năm nay.

'Hà Nội không có gì để mất ở trận lượt về trên đất Triều Tiên'

Với một dàn cầu thủ hầu hết là tuyển thủ quốc gia và một số ngoại binh từ châu Phi, hệ thống phòng ngự của Al Ahed (đội bóng thành công nhất trong lịch sử bóng đá Li Băng) còn được ví như “bê tông” ở AFC năm nay nhờ sở hữu những cầu thủ… “khổng lồ” như thủ thành Mehdi Khalil (cao 1,96m) và cặp trung vệ Khalil Khamis (1,90m), Nour Mansour (1,84m). Những cầu thủ này hợp cùng 2 hậu vệ cánh Hussein El Zein, Hussein Dakik và tiền vệ đội trưởng Haytham Faour phía trên đã tạo nên một Al Ahed rất khó bị đánh bại.

Hàng thủ của Al Ahed (áo xanh) là yếu tố chính giúp đội bóng này vào chung kết AFC Cup 2019

AFC

Những thông số trên cho thấy nếu Hà Nội lật ngược tình thế trước 4.25 SC ở trận lượt về chiều nay, hàng công của đoàn quân HLV Chu Đình Nghiêm sẽ đối mặt với một thách thực cực lớn ở trận chung kết AFC Cup năm nay vào ngày 2.11.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.