AFF Cup 2020: Nốt trầm của tuyển Việt Nam

16/12/2021 08:42 GMT+7

Sau màn trình diễn bùng nổ trước Malaysia, tuyển Việt Nam đã có nốt trầm khi để Indonesia cầm hòa không bàn thắng, một kết quả khá thất vọng dù về mặt chiến lược sẽ cho phép HLV Park Hang-seo lựa chọn đối thủ bảng A.

Đối thủ bắt bài

Trước trận gặp Indonesia, HLV Park Hang-seo đã cân nhắc rất kỹ có nên hay không sử dụng Tuấn Anh, người chơi cực hay trước Malaysia nhưng đi kèm là ám ảnh sau pha triệt hạ của cầu thủ Indonesia tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022. Bản thân tiền vệ HAGL sau đó đã trấn an ông Park rằng mình sẵn sàng gặp lại đối thủ này. Thực tế trên sân cho thấy số 11 của tuyển Việt Nam đã chơi khôn ngoan, với kỹ năng né đòn tỉnh táo hơn hẳn trong các pha tranh chấp trước các cầu thủ Indonesia thừa độ lăn xả và sẵn sàng phạm lỗi mọi lúc.

Bóng đá Việt Nam từng thua Campuchia hồi 2019, HLV Park chắc chắn không thể chủ quan

Không chỉ Tuấn Anh, ông Park dặn kỹ tuyển Việt Nam nắm chắc tâm thế không phải thắng bằng mọi giá, giữ chân cho cuộc đua đường dài vì vẫn rộng đường tính với Campuchia ở trận cuối. Tuyển Việt Nam từ bỏ lối đá sôi động trước Malaysia, tránh rơi vào cuộc đua tốc độ vốn là lối chơi sở trường có thể giúp Indonesia hưng phấn. Ngược lại, Tuấn Anh và Hoàng Đức, Quang Hải khống chế nhịp độ kiểm soát tuyến giữa sân một cách chậm rãi, buộc đối thủ phải co mình chịu trận. Một cách áp đặt khác hẳn, khi chúng ta kiểm soát bóng đến 71% trong hơn 25 phút đầu tiên, Indonesia thậm chí không có nổi một cú sút nào trong suốt hiệp 1.

Tuyển Việt Nam (17) thi đấu không thật hay như trận thắng Malaysia

AFF

Cả trận Indonesia chỉ có được một cú sút hú họa, trong khi tuyển Việt Nam có cả tá cơ hội. Vấn đề là khâu dứt điểm của tuyển VN quá thiếu chính xác khi tung ra đến 20 cú sút mà bóng chỉ 2 lần vào khung thành. Cũng nói thêm, lối chơi lăn xả của hậu vệ Indonesia đã giúp họ 11 lần cản phá hoặc làm chệch hướng ra ngoài cú sút của chúng ta.

Indonesia chơi khiêm nhường và vẫn nhiều những cú vào bóng với động tác thừa, nhưng rõ ràng so với cuộc đối đầu nửa năm trước, HLV Shin Tae-yong đã chỉ đạo đội bóng xứ vạn đảo chơi bóng có tổ chức, ý đồ và mảng miếng rất rõ ràng. Nói cách khác, ông Shin đã bắt bài thầy Park nên đưa ra đối sách hợp lý. Họ đã rút ra nhiều bài học thấm thía để có sự tập trung vận dụng đấu pháp phòng ngự dày một cách kiên trì, bịt các khoảng trống trước cầu môn, ngăn chặn thành công từ mọi hướng tấn công của tuyển VN. Ông Park phải thừa nhận đây là một dạng đối thủ rất khó chịu kiểu khác với Malaysia của HLV Tan Chang Hoe hay bị ông “át vía”.

Chờ ông Park giải bài toán Tiến Linh

HLV Park Hang-seo đã có chút thất vọng khi lời mời gọi tấn công của ông đã không được người đàn em đồng hương Shin Tae-yong hưởng ứng, thay vào đó cách đá tử thủ của Indonesia khiến tuyển Việt Nam gặp khó khi phải chơi tấn công trong điều kiện nhân lực hàng trên phong độ chưa tốt. Tiến Linh không thể đá cặp với Công Phượng từ đầu do còn ảnh hưởng một phần chấn thương, nhưng hết hiệp 1 đến lượt mọi toan tính của ông Park muốn tăng sức mạnh hàng công đã phải thay đổi khi chân sút HAGL bị đau và Đức Chinh được trao cơ hội.

Lần đầu tiên tại AFF Cup 2020 và cũng từ 2019 đến nay tuyển Việt Nam chơi với 2 trung phong cắm thực thụ. Tiến Linh được vào sân đầu hiệp 2 với rất nhiều kỳ vọng và cả nỗi lo của ban huấn luyện khi chân sút số 1 tuyển VN đang trải qua giai đoạn khó khăn với chấn thương bắp đùi và đau gót. Điều này giải thích cho màn trình diễn mờ nhạt và nhút nhát của Tiến Linh ở hiệp 2 trận gặp Malaysia cũng như các pha xử lý không thật bén của anh ở 45 phút cuối trận gặp Indonesia.

Tại sao ông Park không muốn nhận xét về đối thủ ?

Họp báo sau trận, câu hỏi của PV Thanh Niên đặt ra cho HLV Park Hang-seo: “Tuyển Việt Nam đã không thể ghi bàn trước đội hình chặt chẽ của Indonesia. Ông có thất vọng về điều này và làm gì để giải quyết nó?”. Ông Park nói: “Tôi nghĩ rằng chúng tôi không nên đánh giá đội bạn. Tôi không muốn thế. Vì thực tế, nhiều trận đấu khác, chúng tôi có thể cũng chơi phòng ngự, do đó không nên đánh giá đội bạn. Trận này, chúng ta đã không ghi được bàn thắng ở ngay hiệp 1 như trận gặp Malaysia. Tất nhiên nếu ghi được bàn thì quá tốt rồi, chẳng ai nói làm gì nữa. Nhưng cầu thủ của tôi cũng đã nỗ lực hết sức. Mỗi cá nhân cũng đã phát huy vai trò của mình rồi. Chỉ có điều không bàn thắng nào được ghi cả.

Lý do tôi thay Công Phượng là chính cậu ấy đề nghị thay ra vì va chạm với cầu thủ đối phương. Bước đầu xác định là bị đau nhưng chấn thương với mức độ cụ thể như thế nào thì bác sĩ phải xem xét kỹ hơn”. Ông Park nói tiếp: “Cục diện bảng B vẫn rất khó khăn. Chúng ta biết rằng cả VN, Indonesia hay Malaysia đều chưa chắc chắn vào bán kết. Chúng tôi tạm đứng vị trí thứ 2 nhưng thua Indonesia chỉ 1 bàn thắng. Trận cuối, VN gặp đội Campuchia, trong khi Indonesia gặp đối thủ truyền kiếp rất mạnh là Malaysia. Chúng tôi sẽ dồn toàn lực thắng Campuchia trận cuối vào ngày 15.12”.

Còn HLV Shin Tae-yong tiết lộ: “Trước trận đấu, tôi nói với các cầu thủ của mình là không được thua mà phải ít nhất có 1 điểm. Dù VN rất mạnh và có thể toàn đội không thể hiện được màn trình diễn tốt nhất nhưng phải cho thấy được tinh thần quyết chiến. Tôi thấy các cầu thủ đã thực hiện được điều này nên rất hài lòng.

Đội hình Indonesia tham dự giải lần này rất trẻ. Điều quan trọng là tinh thần các cầu thủ, họ cũng cho thấy sự thấu hiểu về chiến thuật. Về kết quả này, chúng tôi còn có thể tiến bộ hơn. Vì VN có nhiều cầu thủ giỏi nên chúng tôi phải tìm cách ngăn chặn lối chơi của họ. Dù gì chúng tôi cũng đã hòa VN”.Nhật Duy

Chấn thương của Tiến Linh là một bài toán khó thực sự của tuyển Việt Nam khi anh là trung phong cắm hiệu quả nhất với 7 bàn tại vòng loại World Cup 2022. Việc khởi đầu khó khăn này cũng tạo ra áp lực nhất định lên chân sút của CLB Bình Dương khi 3 trận rồi chưa nổ súng cho đội tuyển. Tiếc là Tiến Linh không nhận được nhiều bóng và thực tế cũng không có một cơ hội rõ nét khi tuyến giữa có vẻ bị hụt hơi vì quá nhiều năng lượng bị tiêu hao ở trận gặp Malaysia. Chính điều này đã kìm hãm khiến tuyển Việt Nam không thể đẩy cao tốc độ trận đấu trong hiệp 2, khi đối thủ đã dần quen và HLV Shin Tae-yong đã chỉ đạo học trò giữ cự ly đội hình rất tốt.

Trong trận đấu có thể cho phép hòa Indonesia mà vẫn bảo đảm quyền tự quyết để đoạt ngôi đầu bảng B, ông Park đã lần lượt rút toàn bộ hàng công sau Công Phượng là Tuấn Anh, Quang Hải, Văn Đức. Thực tế, trận hòa này giúp tuyển VN rất chủ động trong việc lựa chọn đối thủ tại bán kết, khi trận tranh ngôi đầu bảng A giữa Thái Lan và Singapore diễn ra trước khi chúng ta gặp Campuchia 1 ngày.

Đáng tiếc cho Việt Nam, đáng khen cho Indonesi

Chuyên gia Đoàn Minh Xương bình luận: “Đây là một trận hòa đáng tiếc cho VN nhưng đáng khen cho Indonesia. Thú vị ở chỗ HLV hai đội đều là người Hàn Quốc và trọng tài cũng Hàn Quốc nên trận đấu này hòa cũng rất công bằng. Vấn đề là ông Shin Tae-yong quá hiểu thầy Park nên đã tổ chức một thế trận phòng ngự quá kín kẽ, chơi thận trọng, không phạm lỗi ở những khu vực nguy hiểm, cho tuyển VN chuyền bóng, nhưng không cho nhiều khoảng trống trước cầu môn để các chân sút VN tự do bắn phá. Họ không chơi như kiểu Malaysia là lao vào cản phá các đường lên bóng của VN bằng mọi giá mà giữ chắc cự ly đội hình, triệt để tuân thủ đấu pháp, không bị hút vào các pha đan bóng của VN, nhưng không cho chúng ta có không gian để đột phá, bật tường một cách hiệu quả. Về phía VN có cảm giác trận này thể lực của chúng ta không tốt, một vài vị trí có dấu hiệu xuống sức nên các pha lên bóng thiếu tốc độ, không cho thấy sức mạnh và sự chính xác dù thế trận hoàn toàn lấn lướt. Đức Chinh và Tiến Linh đều chưa cho thấy phong độ tốt, trong khi Công Phượng bị đau rút ra sớm, Văn Toàn lại vào quá muộn, còn Quang Hải bị bắt bài nên chúng ta dù tạo nhiều cơ hội nhưng giống như va vào bức tường quá kín, không thể xử lý tốt... T.K (ghi)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.