Ấm áp người Hà Nội chung tay 'giải cứu' mít bị kẹt ở cửa khẩu

31/12/2021 14:05 GMT+7

Tiết trời Hà Nội đang khá lạnh, nhưng hình ảnh nhiều người dân xúm lại mua “giải cứu” mít được cho là tồn đọng ở cửa khẩu phía bắc mang về khiến ai cũng ấm lòng.

Những ngày gần đây, hàng nghìn xe chở nông sản bị ùn ứ tại cửa khẩu biên giới tỉnh Lạng Sơn do Trung Quốc siết chặt biện pháp phòng dịch Covid-19. Trước tình hình đó, nhiều tiểu thương đã đưa hoa quả xuống Hà Nội bán với giá rẻ để gỡ gạc vốn liếng, tránh phải đổ bỏ lãng phí.

Người dân Hà Nội dừng xe mua mít “giải cứu”

Dương Lan

Lên mạng kêu gọi mua giải cứu

Trên các hội nhóm mạng xã hội, nhiều người kêu gọi hoặc đứng ra nhận bán mít Thái giúp bà con khi hàng không xuất khẩu được. Hầu hết các bài đăng đều nhận được tương tác từ nhiều người vì mức giá bán ra khá rẻ và ai nấy đều muốn “giải cứu” nông sản trong nước.

Theo ghi nhận của Thanh Niên, liên tục vài ngày qua tại các điểm “giải cứu” mít Thái trên đường Tôn Thất Thuyết, Vũ Phạm Hàm (Q.Cầu Giấy) nhiều người dân Hà Nội đã đến mua ủng hộ bà con tiểu thương. Giá bán mít tại các địa điểm này khá rẻ, từ 10.000 - 12.000 đồng/kg, có điểm bán với giá 60.000 đồng/quả, mỗi quả nặng 8 - 10 kg, hầu hết đã chín, có thể ăn thử trước khi mua.

Ông Thành mua 3 quả mít về cho gia đình

Theo một tiểu thương tại điểm bán trên đường Tôn Thất Thuyết, mít Thái được chở từ Tiền Giang ra. Thời điểm hiện tại hàng bị ùn ứ nên tiểu thương này liên hệ các đầu mối đưa mít về Hà Nội bán. “Bình thường mít đẹp được lựa chọn làm hàng xuất khẩu sẽ bán với giá 35.000 - 40.000 đồng/kg nhưng giờ không xuất được để lâu dễ bị hư hỏng, tôi nhập về bán với giá rẻ hơn. Để cho khách yên tâm tôi cắt ra cho họ thử, ngon thì lấy. Giá rẻ nên sáng giờ cũng nhiều người mua, hy vọng đến chiều sẽ hết hàng”, tiểu thương này cho biết.

Mua để giúp phần nào bà con

Ông Nguyễn Đức Thành (61 tuổi, ở Q.Hai Bà Trưng) qua nhà con trai ở đường Trần Quý Kiên (Q.Cầu Giấy) chơi, thấy mít Thái bán ở vỉa hè, ông dừng lại mua 3 quả với giá 12.000 đồng/kg. Ông cho hay mít bán với giá rẻ hơn bình thường, ông mua để ăn đồng thời ủng hộ tiểu thương khi nghe tin đợt này không xuất khẩu hàng được. “Tôi mua 3 quả để nhà tôi, nhà đứa em và nhà con trai mỗi nhà một quả, tổng hết 354.000 đồng. Bình thường bà nhà tôi mua mít giá 30.000 - 40.000 đồng/kg nhưng giờ mua ở đây giá rẻ hơn nhiều”, ông Thành nói.

Cũng theo ông Thành, khi mua ông được thoải mái lựa chọn, mít khá ngọt, múi dày. Vì dịch Covid-19, ông cũng tranh thủ mua nhanh rồi đi, không đứng quá lâu. “Tôi nghe người ta nói mít xuất khẩu sang Trung Quốc nhưng bị ùn tắc, đợi lâu quá nên họ quay lại đây bán. Xem trên ti vi, báo đài thấy nhiều người kêu lắm, có người dở khóc dở mếu vì hàng không bán được nên tôi mua vì vừa được mít ăn vừa ủng hộ bà con bán hết hàng. Sắp Tết dương lịch rồi, có khi khao cả nhà bằng hoa quả”, ông Thành cười.

Tương tự ông Thành, nhiều người dân thủ đô trong ngày cuối năm 2021 đã tranh thủ ghé ủng hộ bà con, vừa có mít chất lượng vừa giúp tiêu thụ nông sản đang bị ùn ứ. Chị Nguyễn Thị Thu Trang (24 tuổi, ở Q.Cầu Giấy) ghé ngang mua ủng hộ bà con khi đang trên đường về nhà. Chị cho hay dù bán với giá khá rẻ nhưng mít ngọt, nhiều múi; được ăn thử trước nên yên tâm khi mua. “Bình thường tôi mua mít giá khoảng 25.000 đồng/kg, trong siêu thị đắt hơn, còn giờ giá chưa bằng một nửa. Nay tôi mua quả mít 8 kg với giá 96.000 đồng. Mấy ngày trước tôi cũng nghe thông tin mít tồn ở cửa khẩu lâu nên họ đưa về Hà Nội bán, hôm nay đi qua thấy nên dừng lại mua”, chị Trang nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.