Arsenal thua sốc tại Zagreb

17/09/2015 06:47 GMT+7

(TNO) Arsenal trở thành đội bóng thứ ba của nước Anh thất bại trong loạt trận đầu tiên vòng bảng Champions League khi bị đội chủ nhà Dinamo Zagreb đánh bại 2-1 vào rạng sáng nay 17.9 ở bảng F.

(TNO) Arsenal trở thành đội bóng thứ ba của nước Anh thất bại trong loạt trận đầu tiên vòng bảng Champions League khi bị đội chủ nhà Dinamo Zagreb đánh bại 2-1 vào rạng sáng nay 17.9 ở bảng F.

Giroud nhận thẻ đỏ trong tình thế Arsenal đang bị dẫn bàn - Ảnh: Reuters
Trước trận đấu, huấn luyện viên của đội bóng chủ nhà tỏ ra khá nhún nhường và sợ sệt Arsenal, họ chỉ dám "hy vọng chúng tôi sẽ tự tin" trong trận đấu này.
Và sự thật cũng gần như thế khi "Pháo thủ" nhập cuộc tốt hơn, họ cầm bóng và tất công như bão tố khiến các cầu thủ đội chủ nhà phải co cụm chống đỡ.
Oliver Giroud có ít nhất hai cơ hội mở tỷ số nhưng thủ môn Eduardo của Dinamo Zagreb chơi quá xuất sắc khiến cầu thủ người Pháp không thể ghi tên mình lên bảng điện.
Không ghi được bàn, Arsenal bắt đầu tỏ ra bế tắc và đó là lúc đội chủ nhà nghĩ đến việc phản công bất ngờ. Và cũng trong một đợt phản công như thế, sân vận động Maksimir như nổ tung bởi bàn thắng của Pivaric.
HLV Werger thường hết bài trước các đối thủ chơi phòng ngự - Ảnh: Reuters
Một pha phản công nhanh từ trung lộ, hàng phòng ngự của Arsenal hơi co cụm vào giữa và đường chuyền sắc lẹm của Machado đặt Pivaric vào tình thế cực kỳ thuận lợi và anh đã chiến thắng thủ môn Ospina để mở tỷ số cho trận đấu ở phút 24.
Bị dẫn trước quá đau, các cầu thủ Arsenal hơi bực mình và trong không khí ngột ngạt đó, tiền đạo người Pháp Giroud đã không kiềm chế được mình khi tiếp tục phạm lỗi và nhận chiếc thẻ đỏ ở phút 40, đổi Arsenal vào tình thế khó khăn hơn gấp bội.
Dinamo Zagreb vẫn tiếp tục phòng thủ vào hiệp hai nhưng lợi thế hơn người khiến họ dễ thở hơn và họ bất ngờ có bàn thắng thứ hai nhờ công của Fernandes.
Theo Walcott gỡ 1-2 cho Arsenal ngay khi mới vào sân thay người - Ảnh: Reuters
15.000 khán giả nhà đã có dịp ăn mừng ở phút 58 sau khi cú đá phạt góc của Paulo Machado được Hernandes kết thúc hoàn hảo bằng một pha đánh đầu hiểm hóc.
Sau bàn thua choáng váng, huấn luyện viên Wenger ngay lập tức thay Oxlade-Chamberlain bằng Walcott và cầu thủ chạy cánh vừa vào sân đã nhanh chóng có pha bức tốc bên cánh trái ở phút 79 trước khi đánh bại Eduardo gỡ được 1 bàn cho Arsenal. 
Tuy trong pha bóng này, Walcott đón bóng trong tư thế việt vị nhưng bàn thắng đã được công nhận rất xứng đáng cho tiền về người Anh.
Dù cố gắng nhưng Arsenal không thể san bằng tỷ số và đánh chấp nhận thua 1-2 trước đại diện của Croatia. 
Dinamo Zagreb đã có chiến thắng ngoài mong đợi - Ảnh: Reuters
"Đó không phải là cách chúng tôi muốn chơi trong trận này. Lúc bị dẫn 0-2, chúng tôi đã thi đấu hết sức mình nhưng họ đã phòng ngự quá tốt và chúng tôi đành chấp nhận. Thất bại không hề có trong suy nghĩ của tôi nhưng điều đó đã xảy ra", HLV Wenger thừa nhận sau trận đấu.
Còn ông Mamic, HLV của Dinamo Zagreb chỉ sung sướng nói gọn lỏn: "Trước trận đấu tôi hy vọng có một phép lạ và chúng tôi đã có được nhờ sự tập trung vào trận đấu này".
Trong khi đó cũng ở bảng F này, Bayern Munich dễ dàng đánh bại Olympiakos 3-0 trên sân đối phương để chiếm ngôi đầu bảng. Vẫn là Thomas Muller chơi tốt khi tuyển thủ Đức lập cú đúp trong trận này, bàn còn lại do công Maria Gotze ghi. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.