Lan tỏa trên mạng xã hội:

Bà ngoại tặng cả 'gia tài' cho cháu trai trước ngày lên đường sang Nhật

19/06/2023 08:39 GMT+7

Được bà ngoại tặng một cọc tiền cũ trước ngày lên đường sang Nhật Bản làm việc, chàng trai miền Tây nâng niu như báu vật.

MÓN QUÀ VÔ GIÁ CỦA NGOẠI

Clip được một tài khoản đăng tải đã thu hút gần 1 triệu lượt xem cùng hàng chục ngàn lượt thích, bình luận và chia sẻ trên mạng xã hội. Anh Trần Minh Thiện (32 tuổi, quê Bến Tre) đã đăng cảnh mở ra một cọc tiền giấy cũ nhiều mệnh giá lưu hành ở những thập niên trước, tổng cộng là 2,5 triệu đồng. Hàng ngàn bình luận thể hiện tình cảm đặc biệt dành cho người bà thương cháu cũng như ngưỡng mộ chàng trai nhận được "cả gia tài" của ngoại.

Bà ngoại tặng  cả 'gia tài' cho cháu trai trước ngày lên đường sang Nhật - Ảnh 1.

Anh Thiện cùng bà trong lần từ Nhật về thăm VN sau 6 năm làm việc liên tục

NVCC

Liên lạc với anh Thiện, chàng trai xác nhận câu chuyện trên và cho biết số tiền này anh được bà cho cách đây hơn 1 năm, trong lần anh từ Nhật về thăm quê sau gần 6 năm làm việc liên tục ở Nhật. Những ngày gần đây, khi có thời gian thong thả hơn, anh mới bắt đầu ngắm lại những tờ tiền này của ngoại và quyết định quay lại nó để chia sẻ. Anh bất ngờ khi câu chuyện nhận được sự quan tâm lớn từ mọi người.

Theo lời kể của người cháu, thực chất số tiền này là tiền dành dụm của bà mấy chục năm trước để sửa nhà. Thời điểm đó, số tiền có giá trị rất lớn với gia đình anh. Sau đó, cọc tiền này bỗng dưng biến mất khiến bà và mọi người trong gia đình cứ nghĩ tiền đã bị trộm lấy mất, tiếc hùi hụi.

Bà ngoại tặng  cả 'gia tài' cho cháu trai trước ngày lên đường sang Nhật - Ảnh 2.

Tiền cũ với nhiều mệnh giá của cụ Hạnh tặng anh Thiện

"Cho đến 2 năm trước, trong một lần sửa lại nhà cửa, gia đình vô tình phát hiện ra cọc tiền của bà ở một chỗ kín trong nhà. May mắn là cọc tiền vẫn nguyên vẹn", anh thuật lại.

Vì biết anh thích sưu tầm các loại tiền cũ, nhân dịp anh về thăm nhà bà ngoại liền cho anh cùng một người cháu khác số tiền này. Đó là "cả một gia tài" ngày trước của bà nên khi nhận nó, anh vừa vui, vừa xúc động. Sau đó, anh mang số tiền tiếp tục sang TP.Niigata (Nhật Bản) tiếp tục sinh sống, làm việc và gìn giữ nó như báu vật.

GỬI VỀ CHO BÀ NHIỀU TIỀN HƠN

Với anh Thiện, những tờ tiền bà cho là món quà vô giá không phải về mặt vật chất, mà là về giá trị tinh thần. Nó là sự nhắc nhớ cho anh dù đến đâu và làm gì cũng không quên quê hương, gia đình với những người thân ruột thịt luôn dành cho anh một tình yêu vô điều kiện.

"Mình không bán tờ tiền này đi, dù nhiều người nói rằng mình có thể bán chỗ này, chỗ kia và thu lại được số tiền cao gấp nhiều lần. Nhưng dù có bán được bao nhiêu thì nó có đáng là bao so với những tình cảm đặc biệt mà bà dành cho những đứa cháu như mình. Đó chính là động lực để mình cố gắng làm việc thật chăm chỉ hơn nữa để gửi về cho bà càng nhiều tiền càng tốt", anh xúc động.

Nói về cháu trai, cụ Nguyễn Thị Hữu Hạnh (84 tuổi) cho biết mỗi người cháu bà đều dành một tình cảm khác nhau nhưng với anh Thiện bà lại dành một sự quý mến đặc biệt. Với bà, anh là niềm tự hào, là tình yêu thương của cả gia đình.

"Cháu nó làm ăn ở nước ngoài cực khổ, nhưng lúc nào cũng quan tâm và gọi về cho gia đình, lúc nào cũng hỏi thăm bà. Tôi thương thằng cháu này vì nó giúp đỡ cho anh em trong gia đình cũng sang Nhật làm ăn, phát triển cuộc sống. Mong cho cháu sức khỏe, thành tài", bà bày tỏ.

Gia đình cho biết cụ Hạnh có 7 người con cùng hàng chục cháu, chắt. Cụ hiện đang sống với người con thứ ở quê, được con cháu thăm nom, phụng dưỡng. Với bà, ở tuổi này như vậy là viên mãn.

Bà ngoại tặng  cả 'gia tài' cho cháu trai trước ngày lên đường sang Nhật - Ảnh 3.

Anh Thiện hiện đang làm việc tại một nhà máy bánh kẹo ở Nhật. Anh mong bà luôn giữ gìn sức khỏe, sống vui khỏe và hạnh phúc bên con cháu. Về phần mình, anh nói sẽ cố gắng làm việc và tranh thủ về thăm bà, thăm gia đình khi có thời gian.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.