Bà ngoại U.90 bị lẫn đi rời nhà rồi không về, cháu gái tìm kiếm 7 năm qua

20/03/2023 12:10 GMT+7

Bà ngoại bị bệnh alzheimer rời nhà rồi bặt vô âm tín, chị Nguyễn Lê Mỹ Hằng (21 tuổi, ngụ TP.HCM) cùng gia đình ròng rã tìm suốt 7 năm qua nhưng vẫn chưa có tin.

Tâm sự với Thanh Niên, chị Mỹ Hằng nhớ lại hồi 6.2016, bà ngoại chị - cụ Nguyễn Thị Ánh (khi đó 86 tuổi) rời khỏi nhà ở P.Tân Thới Hiệp (Q.12) rồi biệt tích từ đó cho đến nay. 

Gia đình cho biết lúc đó bà bị bệnh alzheimer nặng, chỉ có thể nhớ được duy nhất một địa chỉ ở nhà cũ gần Công viên Hoàng Văn Thụ (Q.Phú Nhuận).

“Thời điểm bà ngoại vừa mất tích, cả gia đình em chia nhau ra đi tìm ở khắp nơi TP.HCM, thậm chí xuống tận Tây Ninh và mấy khu vực lân cận để hỏi thăm, mong có tin tức của bà. Sau đó, gia đình cũng báo với chính quyền địa phương cũng như đăng lên mạng để tìm, nhưng cho tới nay, vẫn chưa có bất kỳ một tin tức nào về bà", cô cháu gái tâm sự.

Bà ngoại U.90 mất tích ở TP.HCM, cháu gái tìm ròng rã 7 năm qua - Ảnh 1.

Bà ngoại chị Mỹ Hằng - cụ Nguyễn Thị Ánh biệt tăm suốt 7 năm qua.

GIA ĐÌNH CUNG CẤP

Theo lời chị Mỹ Hằng, xuyên suốt 7 năm qua kể từ ngày bà đi biệt tích, chị vẫn thường xuyên đăng tải thông tin lên các hội nhóm tìm người để mong chờ một phép màu đến với gia đình, nhưng mong ước đó vẫn chưa thể trở thành hiện thực. 

Trước khi biệt tích, bà sống cùng với gia đình của chị, được các thành viên trong gia đình phụng dưỡng, chăm sóc chu đáo. Vì tinh thần không còn minh mẫn, bà hay rời nhà rồi đi, nhưng sau đó gia đình vẫn tìm lại được bà cho đến lần cuối cùng đó.

Ai có tin tức của cụ bà Nguyễn Thị Ánh vui lòng liên hệ với gia đình qua số điện thoại 0813.828.079 (gặp chị Mỹ Hằng). Gia đình vô cùng biết ơn!

Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (63 tuổi, con gái cụ Ánh) cho biết sau nhiều biến cố, gia đình hiện đã chuyển đến xã Tân Thông Hội, H.Củ Chị để sinh sống, làm ăn. Tuy nhiên, gia đình vẫn không thôi mong ước tìm lại được cụ.

“Nếu mẹ còn sống, bây giờ mẹ cũng đã hơn 90 tuổi rồi. Không biết mẹ bây giờ như thế nào. Tôi chỉ mong tìm được mẹ để phụng dưỡng, nếu không may mẹ không còn thì cũng mong con cháu được hương khói cho bà”, bà Hạnh xúc động.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.