Bán kết Champions League: Inter thắng đẹp kình địch AC Milan ở lượt đi

Tây Nguyên
Tây Nguyên
11/05/2023 06:30 GMT+7

Inter Milan đã đặt một chân vào trận chung kết Champions League sau chiến thắng ấn tượng 2-0 trước chủ nhà AC Milan trong trận derby căng thẳng ở lượt đi bán kết diễn ra rạng sáng nay (11.5).

Inter chiếm ưu thế trước trận lượt về diễn ra tuần tới nhờ các pha lập công trong 11 phút đầu tiên của Edin Dzeko và Henrikh Mkhitaryan. Họ lẽ ra đã có thể giành chiến thắng với tỷ số đậm hơn trong trận derby Milan nếu Hakan Calhanoglu và Dzeko không lãng phí các cơ hội ngon ăn. Dẫu vậy, với trận thắng này, đội bóng của HLV Simone tràn trề hy vọng lọt vào trận chung kết giải hàng đầu châu Âu lần đầu tiên sau 13 năm.

Bán kết Champions League: Inter thắng đẹp kình địch AC Milan ở lượt đi - Ảnh 1.

Inter Milan (giữa) có chiến thắng thuyết phục trước AC Milan

AFP

Lọt vào trận chung kết sẽ vô cùng ngọt ngào với Inter vì họ sẽ trả lại món nợ bị loại ở bán kết và tứ kết trước AC Milan năm 2003 và 2005. Đội thắng trong trận derby Milan sẽ đối mặt đương kim vô địch Real Madrid hoặc Man City trong trận chung kết diễn ra ngày 10.6 tại Istanbul. Trận trận bán kết lượt đi đầu tiên đã kết thúc với tỷ số 1-1 tại Tây Ban Nha cách đây 1 ngày.

Sân San Siro đầy màu sắc gần một giờ trước khi trận đấu bắt đầu, với cả hai nhóm người hâm mộ hô hào và thậm chí lăng mạ trước khi các đội ra sân. Inter trông ổn định và năng động hơn sau 5 trận thắng liên tiếp.

Ở trận này, do 2 đội sử dụng chung sân nên AC Milan được xem là chủ nhà. Tuy nhiên, đội chủ nhà thực sự gặp khó do vắng Rafael Leao. Sự vắng mặt của ngôi sao này khiến AC Milan không tạo ra mối đe dọa nào lên đối thủ và cho phép Inter chơi tấn công nhiều hơn.

Bán kết Champions League: Inter thắng đẹp kình địch AC Milan ở lượt đi - Ảnh 2.

Nỗi thất vọng của AC Milan

Không mất nhiều thời gian để đội khách có bàn mở tỷ số và đó là bàn thắng tuyệt vời của Dzeko ở phút thứ 8. Tiền đạo người Bosnia đón quả phạt góc của Calhanoglu để tung một cú vô lê hoàn hảo đánh bại thủ môn Mike Maignan. Chỉ 3 phút sau, nỗ lực của Lautaro Martinez được tiền vệ người Armenia Mkhitaryan kết thúc ghi bàn thắng thứ 2 cho Inter. 

Hậu vệ Fikayo Tomori của AC Milan nói sau trận: "Chúng tôi đã để thủng lưới 2 bàn quá nhanh trước Inter, thật khó để lội ngược dòng. Chúng tôi thất vọng, lẽ ra có thể làm tốt hơn, đặc biệt là ở đầu hiệp 1, nhưng chúng tôi cần niềm tin để tiến vào trận chung kết".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.