Bán nhà vẫn không đủ tiền chữa bệnh cho cha mẹ, vợ con

21/12/2023 08:59 GMT+7

Hơn 10 năm nay, gia đình ông Trương Thế Nhân (46 tuổi, ở thôn Tân Kiều, xã Nhơn Mỹ, TX.An Nhơn, Bình Định) liên tiếp gặp tai ương. Cuộc sống của 5 con người bị đẩy vào cảnh khốn đốn và ngày càng bế tắc.

Năm 2010, cha ông Nhân là ông Trương Minh Châu (năm nay 81 tuổi) bị tai biến liệt cả người, mọi sinh hoạt phải nhờ vợ hoặc con trai. Đến năm 2013, mẹ ông Nhân là bà Trần Thị Lai (78 tuổi) bị bệnh tim phải nhập viện và điều trị liên tục đến nay chưa khỏi hẳn.

Cha mẹ cùng bị bệnh, vợ chồng ông Nhân dù suốt ngày "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời" cũng không kiếm đủ tiền lo cơm, thuốc cho cả nhà. Cuộc sống gia đình càng lúc càng khó khăn, túng quẫn. Bà Lai thương vợ chồng con trai quá khổ nên không chịu điều trị nữa, ông Nhân phải nài nỉ mãi bà mới chịu đi tái khám định kỳ.

Bán nhà vẫn không đủ tiền chữa bệnh cho cha mẹ, vợ con - Ảnh 1.

Bà Phạm Thị Lý bị ung thư đại tràng vẫn phải gắng gượng để chăm con đang điều trị cùng bệnh viện

MAI MINH

Nếu chỉ chăm nuôi cha mẹ bị bệnh thì dù rất vất vả vợ chồng ông Nhân cũng cố gắng vượt qua. Vậy nhưng bất hạnh lại tiếp tục đổ xuống khi vào năm 2016, vợ ông Nhân là bà Phạm Thị Lý (45 tuổi) phát bệnh, bác sĩ chẩn đoán bị ung thư đại tràng.

Thêm một người trong nhà gặp bạo bệnh, gia đình càng khó khăn hơn. Dù vậy ông Nhân vẫn cố gắng chạy tiền đưa vợ vào Bệnh viện Ung bướu TP.HCM chữa trị. Bà Lý đến nay đã trải qua 5 lần phẫu thuật. Định kỳ phải hóa trị, mỗi lần đưa vợ vào Bệnh viện Ung bướu (cơ sở 2 ở TP.Thủ Đức, TP.HCM) ông lại phải chạy ngược chạy xuôi vay mượn mới có tiền xe cộ, thuốc thang, ăn uống.

Vậy mà tai ương vẫn chưa dừng lại. Trong khi cha, mẹ và vợ lâm bạo bệnh, ông Nhân phải quay như chong chóng để lo việc nhà, việc đồng áng thì đầu năm 2019 con trai ông là Trương Phạm Hùng (11 tuổi) lại phát bệnh. Bác sĩ Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định chẩn đoán cháu bị u não và cho chuyển vào Bệnh viện Ung bướu TP.HCM cơ sở 2 ở TP.Thủ Đức để điều trị. Vì vậy, có thời gian bà Lý và con trai cùng điều trị tại bệnh viện này.

Bán nhà vẫn không đủ tiền chữa bệnh cho cha mẹ, vợ con - Ảnh 2.

Cháu Trương Phạm Hùng trong những ngày điều trị tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM

Để có tiền chạy chữa cho cả nhà, ông Nhân đã vay của Ngân hàng Chính sách xã hội - Chi nhánh TX.An Nhơn 100 triệu đồng. Nhưng, như người ta thường nói, "tiền vô nhà khó như gió vô nhà trống", số tiền đó chẳng mấy chốc đã hết sạch. Thấy vậy, bà Lý nằng nặc đòi xuất viện để chồng tập trung tiền bạc, thời gian lo cho con trai.

Cùng quẫn, năm 2020, ông Nhân xin cho cha mẹ đến ở nhờ nhà bà con họ hàng để bán căn nhà đang ở. Tuy nhiên, số tiền 150 triệu đồng bán nhà cũng chẳng thấm vào đâu so với chi phí thuốc thang, cơm cháo cho cha mẹ, vợ con.

Đến nay, ông Nhân không còn gì để bán và cũng chẳng biết vay mượn ai. Trong khi đó, số tiền vay Ngân hàng Chính sách xã hội đã quá hạn phải trả. Việc chạy ăn cho cả nhà 5 người mà có tới 4 người đang bị bệnh đã vượt ngoài khả năng của ông.

Rất mong các nhà hảo tâm mở rộng tấm lòng chia sẻ, giúp gia đình vượt qua tình cảnh cùng quẫn này. 

Mọi sự giúp đỡ, xin bạn đọc gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 10006868 - Ngân hàng Eximbank - chi nhánh Sài Gòn hoặc số tài khoản 6868866868 tại Ngân hàng Vietcombank - chi nhánh Tân Định. Nội dung ghi: Giúp đỡ ông Trương Thế Nhân; hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến gia đình trong thời gian sớm nhất.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.