Barca thận trọng trước Al-Sadd

15/12/2011 01:15 GMT+7

Chiều nay (17 giờ 30, theo giờ VN), Barcelona - đội vô địch UEFA Champions League gặp CLB Al-Sadd - ĐKVĐ AFC Champions League trong trận bán kết 2.

Chiều nay (17 giờ 30, theo giờ VN), Barcelona - đội vô địch UEFA Champions League gặp CLB Al-Sadd - ĐKVĐ AFC Champions League trong trận bán kết 2.

Trước trận đấu trên sân Yokohama (Nhật), tiền vệ ngôi sao Mascherano của Barca thừa nhận: “Sẽ không dễ đánh bại Al-Sadd. Đến giờ, nhiều cầu thủ Barca vẫn chưa quen với việc thay đổi múi giờ và liên tục bị mất ngủ. Điều này ảnh hưởng nhiều đến khả năng hồi phục thể lực sau hành trình dài gần 13 giờ đồng hồ, nhất là sau khi chúng tôi vừa vắt sức trong trận đấu với Real Madrid hôm thứ bảy tuần trước. Do đó, những ai nói chúng tôi dễ dàng thắng Al-Sadd sẽ phải cân nhắc lại. Bản thân tôi và nhiều đồng đội cũng phải hết sức cẩn trọng, đặt quyết tâm vượt qua trở ngại thì mới có thể nghĩ tới chiến thắng”.

 
Messi và đồng đội không thể chủ quan mới có thể khuất phục Al-Sadd - Ảnh: Reuters

Neymar đợi Messi

Chiều qua, ngôi sao người Brazil Neymar ghi 1 bàn thắng tuyệt đẹp ngay phút 19, cùng với 2 bàn khác của Borges (phút 24) và Danilo (phút 63) đã giúp CLB Santos đánh bại đội chủ nhà Kashiwa Reysol 3-1 (Sakai ghi bàn rút ngắn cách biệt cho Kashiwa ở phút 54) trong trận bán kết 1. Như vậy Santos giành quyền vào chơi trận chung kết diễn ra ngày 18.12, nhiều khả năng gặp CLB Barcelona của siêu sao Messi.

Thực tế, những lo ngại của Mascherano là có cơ sở. Ở buổi tập chính thức vào tối thứ ba để chuẩn bị cho trận đấu, nhiều siêu sao của Barca như Lionel Messi lộ rõ sự mệt mỏi. Trong khi đó, tuy CLB Al-Sadd của Qatar đại diện cho châu Á tại World Cup các CLB, nhưng phần lớn cầu thủ của đội lại có gốc gác từ châu Phi. Chính HLV Pep Guardiola cũng tỏ ý dè chừng Al-Sadd khi thấy đội bóng này ngoài lực lượng nhập tịch như thủ môn Saqr, hậu vệ thủ quân Koni (đều gốc Senegal), Kasola (Ghana), Al-Hamad (Yemen)… còn có các ngoại binh chất lượng cao và từng chơi bóng ở châu Âu như tiền đạo từ Bờ Biển Ngà Kader Keita (đã khoác áo Lille, Lyon và Galatasaray), tuyển thủ QG Senegal Mamadou Niang (Olympic Marseille), trung phong Leandro (người Brazil), Nadir Belhadj (Algeria, từng chơi cho Portsmouth) và tuyển thủ QG Hàn Quốc Lee Jung-Soo. Hiện CLB Al-Sadd được dẫn dắt bởi ông Jorge Fossati, cựu HLV tuyển QG Uruguay.

Theo HLV Guardiola, người từng có thời gian chơi bóng ở Qatar trong màu áo CLB Al-Ahli - kình địch của Al-Sadd: “Tôi từng đối đầu với các CLB ở Qatar và hiểu rõ họ luôn là những đối thủ rất khó bị đánh bại. Tôi đã nói các cầu thủ không được phép chủ quan, hơn nữa đây là World Cup các CLB và mọi đối thủ đều mạnh như nhau. Nếu muốn nghĩ đến ngôi vô địch, thì Barca cần phải vào trận với tâm lý và quyết tâm như vừa đấu với Real Madrid”.

Giang Lao

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.