Bệnh viện nhân ái: Để bệnh nhân nghèo không phải bán nhà chữa bệnh

05/05/2023 06:13 GMT+7

Bệnh viện như một xã hội thu nhỏ, nơi không chỉ chữa lành vết thương thực thể mà còn nâng đỡ tinh thần và cả vật chất cho bệnh nhân, nhất là bệnh nhân nghèo, yếu thế.

Nhiều cuộc đời được tái sinh, nhiều bệnh nhân nghèo giữ được nhà cửa, trả được nợ nần sau cơn bạo bệnh nhờ tấm lòng bao dung của các nhà hảo tâm, của bệnh viện.

Ngày 16.4 vừa qua, hàng trăm bệnh nhân quây quần ở sảnh phát thuốc Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) để tham dự chương trình "Chủ nhật chia sẻ yêu thương".

Bệnh nhân (BN) được mời nhưng không tự đi được thì các nhân viên Phòng Công tác xã hội (CTXH) của Bệnh viện (BV) Chợ Rẫy đưa từ khoa xuống bằng xe lăn. Đây là chương trình lần thứ 20, nhưng cũng là đầu tiên sau gần 3 năm tạm dừng do đại dịch Covid-19.

"Bữa ăn tinh thần" đầy cảm xúc

Chương trình bắt đầu với những ca khúc về tình yêu quê hương, đất nước của các ca sĩ nhí đến từ Nhà Thiếu nhi TP.HCM, nhóm Mắt Ngọc, các tiết mục xiếc… Đã có những giọt nước mắt của BN rơi xuống, bởi chương trình đã gợi lên trong họ quá nhiều cảm xúc lẫn nỗi nhớ nhà.

Bệnh viện nhân ái: Để bệnh nhân nghèo không phải bán nhà chữa bệnh - Ảnh 1.

Ngày “Chủ nhật san sẻ yêu thương” tại BV Chợ Rẫy

DUY TÍNH

Trong lúc nhiều BN say mê xem văn nghệ thì một số BN bắt đầu đến khu vực cắt tóc, gội đầu. Những mái tóc dài có phần thô ráp sau nhiều ngày ở BV được các "cây kéo vàng" tình nguyện cắt tỉa thật đẹp. BN T.T.C. (ngụ Long An) đang điều trị tại khoa Ngoại tiết niệu cho biết đã một tuần qua kể từ khi vào BV bà chưa được gội đầu. Mấy ngày trước, bà nghe Phòng CTXH thông báo chương trình "Chủ nhật chia sẻ yêu thương lần 20" và bà cũng được mời đến dự.

"Nào giờ nghĩ đi BV là chỉ ở phòng bệnh, hết bệnh rồi về, ai ngờ được mời xem văn nghệ, gội đầu. Tôi còn 2 ngày nữa mổ sỏi thận, rất lo lắng, nhưng nhận được sự chia sẻ, động viên từ BV nên thấy tinh thần tốt hơn và đã sẵn sàng cho ca mổ", bà C. bộc bạch.

Ở không gian kế bên là studio chụp ảnh, các nhiếp ảnh gia chuẩn bị sẵn phông nền, ánh sáng, trang phục và sau khi chụp xong thì BN được trao tận tay tấm ảnh chân dung ưng ý. "Hồi giờ ở quê tôi có biết chụp ảnh chân dung là gì, lần đầu tiên tôi mới có tấm ảnh chân dung đẹp như thế", anh H.V.H, đang điều trị tại khoa Nội thận, chia sẻ.

Ông Lê Minh Hiển, Trưởng phòng CTXH BV Chợ Rẫy, cho biết từ tháng 3.2017 đến nay thông qua chương trình "Chủ nhật chia sẻ yêu thương" đã cắt tóc miễn phí cho 3.973 lượt BN, cung cấp 2.290 suất ăn miễn phí, tặng 143 phần quà, 1.110 trang chữ thư pháp và có 579 BN chụp ảnh chân dung.

Ca ghép tim chỉ 15 triệu đồng

Không chỉ chương trình "Chủ nhật chia sẻ yêu thương", Phòng CTXH BV Chợ Rẫy còn được biết đến với những hoạt động kêu gọi hỗ trợ từ các nhà hảo tâm cứu những BN thập tử nhất sinh nhưng gia cảnh quá nghèo. "Với phương châm làm những gì có lợi nhất cho BN nghèo, Phòng CTXH BV Chợ Rẫy đã trở thành điểm tựa cho BN có hoàn cảnh khó khăn, là nhịp cầu nối giữa các nhà hảo tâm với BN nghèo", ông Hiển nói.

Bệnh viện nhân ái: Để bệnh nhân nghèo không phải bán nhà chữa bệnh - Ảnh 2.

Bệnh nhân L.H được ghép tim vào năm 2018

Người viết còn nhớ như in câu chuyện xảy ra vào tháng 4.2018. Khi đó có một ca chết não ở Đồng Nai hiến tạng, trong đó có hiến tim. Nữ BN L.H (năm nay 51 tuổi, ngụ Bình Thuận) nằm trong danh sách chờ ghép tim được gọi vào BV Chợ Rẫy làm các xét nghiệm để xem có phù hợp với người hiến tạng hay không.

Khi đã xác định được người nhận tim là BN L.H có hoàn cảnh nghèo, Phòng CTXH gấp rút đi xin… tiền. Bởi BN ghép tim phải tốn tổng kinh phí (sau khi trừ bảo hiểm y tế) lên đến hơn 400 triệu đồng, nhưng người nhà BN vét sạch túi cũng chỉ được 15 triệu đồng để đóng cho BV. Ngày xuất viện, ông D., chồng BN L.H, rơi nước mắt vì hạnh phúc, bởi ông không ngờ với số tiền 15 triệu đồng mà vợ ông được ghép tim. Vợ ông D. được tái sinh không chỉ bằng trái tim quý giá mà còn cả tấm lòng hào hiệp của BV, của các nhà hảo tâm.

Ngày 21.4.2023, PV Thanh Niên liên hệ qua điện thoại với BN L.H, bà nói mình đã ghép tim được đúng 5 năm. Sức khỏe ổn định nên bà đã có thể làm được việc nhẹ, hằng ngày làm chả cá mưu sinh. 

Bà nhớ lại: "Ngày bác sĩ gọi vào xét nghiệm, tôi cầu nguyện mình là người may mắn. Và may mắn cũng đến khi tôi phù hợp nhận tim. Lúc ghép tim, gia đình định bán nhà để trả viện phí nhưng bác sĩ không cho, nói bán nhà thì sau khi xuất viện về chỗ đâu mà ở. Rồi gia đình xin nợ BV, sau khi xuất viện làm ăn có tiền thì trả từ từ. Nhưng phương án được BV chốt lại là kêu gọi nhà hảo tâm. Gia đình mang ơn BV, bác sĩ và các nhà hảo tâm rất nhiều".

 Bệnh nhân nghèo giúp bệnh nhân nghèo

Năm 2011, BN T. (năm nay 32 tuổi, ngụ Bình Định) đi khám nghĩa vụ quân sự và phát hiện bị bệnh tim bẩm sinh. T. đến BV Chợ Rẫy khám và được chỉ định mổ tim với viện phí gần 90 triệu đồng. BN chỉ có thẻ BHYT hộ nghèo. Phòng CTXH tiếp nhận trường hợp T. và kết nối với các nhà hảo tâm. Thế là T. được mổ tim và khỏe mạnh trở về.

Tâm sự với PV Thanh Niên, anh T. nói: "Hồi đó, khi biết phải mổ tim, gia đình mượn họ hàng và vay ngân hàng được 60 triệu đồng. Nhưng thật may mắn, tôi được Phòng CTXH BV Chợ Rẫy hỗ trợ, kêu gọi các nhà hảo tâm giúp đỡ. Tôi chỉ đóng viện phí đúng 20 triệu đồng, số còn lại được hỗ trợ. Ngày xuất viện, tôi được trao lại 20 triệu đồng, sau đó một số nhà hảo tâm cho thêm ít nữa, nhờ đó mà trả được nợ đã vay mượn trước đây".

Hiện anh T. đã có vợ và 2 con. Sau thời gian làm thuê dành dụm ít vốn, anh đã mở được xưởng mộc. Anh nói khi làm ăn có tiền thì điều đầu tiên anh nghĩ đến là quay lại giúp những BN nghèo như anh trước đây đã từng được cứu giúp.

Bệnh viện nhân ái: Để bệnh nhân nghèo không phải bán nhà chữa bệnh - Ảnh 3.

Bệnh nhân được cắt tóc, gội đầu tại BV Chợ Rẫy vào ngày 16.4 vừa qua

Một nhân viên của Phòng CTXH BV Chợ Rẫy cũng chia sẻ thêm về trường hợp một BN bị ung thư bàng quang di căn, để có tiền chữa bệnh đã phải cầm cố căn nhà ở quê được 42 triệu đồng, trong khi chi phí phẫu thuật lên đến 50 triệu đồng. Tiếp nhận hồ sơ, thấy hoàn cảnh gia đình BN quá khó khăn, mổ xong không có khả năng chuộc nhà nên Phòng CTXH đã kêu gọi nhà hảo tâm giúp đỡ được 50 triệu đồng. BN sau khi xuất viện và quay trở lại BV Chợ Rẫy nhận 50 triệu đồng từ nhà hảo tâm, đã giúp đỡ lại một BN khác số tiền 5 triệu đồng. "Đây là tình cảm vô cùng đáng quý, chỉ có thể tìm thấy ở môi trường BV. Tất cả nhân viên Phòng CTXH đều xúc động và nhớ mãi trường hợp này", nhân viên này chia sẻ.

Còn theo ông Hiển, có những BN vào cấp cứu, sau đó không có tiền đóng viện phí. BN viết "giấy nợ" hứa vài ba tháng mang tiền đến trả được bao nhiêu thì trả. Có BN thì làm đơn xin miễn viện phí và được Ban giám đốc BV duyệt chấp thuận. (còn tiếp)

BV Chợ Rẫy mỗi ngày khám ngoại trú từ 4.000 - 5.000 BN và trên 2.000 BN nội trú. Hầu hết các BN nội trú đều là bệnh nặng, kèm nhiều bệnh nền, vượt khả năng điều trị của tuyến tỉnh.

Mỗi ngày Phòng CTXH BV Chợ Rẫy nhận khoảng 10 đơn xin hỗ trợ viện phí. Nhưng không phải đơn nào đề xuất nhà hảo tâm cũng hỗ trợ, mà chỉ giúp những ca có hoàn cảnh thương tâm, lao động chính trong gia đình, phụ nữ có con nhỏ, trẻ em…

Với những BN mắc bệnh hiểm nghèo, Phòng CTXH BV Chợ Rẫy gửi thư về địa phương đề nghị cấp bảo hiểm y tế của người thuộc diện bảo trợ xã hội để được miễn phí 100%. "Từ năm 2009 đến nay, Phòng CTXH BV Chợ Rẫy đã kêu gọi được 138,4 tỉ đồng, hỗ trợ 28.005 lượt BN", ông Lê Minh Hiển cho biết.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.