Bếp cháo miễn phí thu hút nhiều người trẻ tình nguyện tham gia…

Tấn Đạt
Tấn Đạt
23/05/2023 09:00 GMT+7

Có một bếp cháo miễn phí hoạt động vào ngày thứ bảy, cứ hai tuần diễn ra một lần. Nơi đây, thu hút nhiều bạn trẻ, người dân đến tham gia.

Cứ đúng 12 giờ trưa vào ngày thứ bảy (2 tuần diễn ra một lần), bếp cháo miễn phí tại số 551/43 Đoàn Văn Bơ, P.13, Q.4 (TP.HCM) lại rộn ràng tiếng cười nói của nhiều người. Họ đến đây để nấu cháo, rồi rong ruổi khắp nẻo đường tặng cháo miễn phí cho những người lang thang, cơ nhỡ…

Dù tấm lưng ướt sũng mồ hôi, nhưng Hồ Văn Tài (29 tuổi, ngụ tại Q.7, TP.HCM) vẫn hì hục đứng khuấy cháo. "Mình phải làm liên tục như thế cháo mới không bị khét phần ở đáy nồi", Tài bộc bạch.

anh 1.JPG

Bếp cháo yêu thương của anh Lâm

TẤN ĐẠT

Tài hiện đang làm Cơ phó đội bay A321 (Vietnam Airlines). Dù công việc bận rộn nhưng chàng trai 29 tuổi vẫn luôn tranh thủ thời gian đến bếp cháo phụ mọi người.

"Năm 2021, dịch bệnh Covid-19 hoành hành, công việc của mình tạm dừng. Cũng từ đó, mình biết đến bếp cháo miễn phí và đến phụ việc cho đến tận bây giờ. Ở đây, mình làm tất cả các khâu, đặc biệt là đứng nấu và khuấy cháo vì phần việc này đòi hỏi người có thể lực", Tài chia sẻ.

anh 2.JPG

Công việc bận rộn nhưng Tài vẫn đến bếp cháo miễn phí

TẤN ĐẠT

Rồi chàng trai 29 tuổi cho hay càng đi nhiều, chứng kiến tận mắt, được nói chuyện với từng người, mình nhận ra không ít mảnh đời rất đáng thương. "Mình chỉ mong góp được một phần sức lực, giúp họ có thêm động lực để cố gắng hơn trong cuộc sống, vượt qua bệnh tật", Tài nói thêm.

anh 3.JPG

Cháo sánh mịn, thơm ngon

TẤN ĐẠT

anh 4.JPG

Nhiều người trẻ đến tham gia bếp cháo miễn phí

TẤN ĐẠT

Ngồi ở một góc nhà, cẩn thận cho cháo vào từng hộp, cô Đinh Tuyết Phụng, ngụ tại hẻm 551 Đoàn Văn Bơ, P.13, Q.4, TP.HCM, nói: "Thời gian đầu, bếp chỉ có vài người tham gia. Tôi thấy họ cực quá nên chạy qua phụ một tay, ngót nghét cũng 2 năm rồi. Tôi cảm thấy rất vui khi được chia sẻ sức lực để hỗ trợ, giúp đỡ bà con khó khăn".

Hơn 16 giờ, gần 500 suất cháo đã được mọi người hoàn thiện. Tất cả đã sẵn sàng cho chuyến rong ruổi mọi nẻo đường ở TP.HCM để tặng miễn phí cho những người khó khăn.

Anh Hà Ngọc Lâm (45 tuổi), là người thành lập ra bếp cháo yêu thương này cho hay thời gian đầu mình làm theo hình thức "tự thân vận động". Có gì, có bao nhiêu tiền thì mình làm bấy nhiêu, về sau mọi người thấy thương rồi đến phụ, đóng góp một ít kinh phí cá nhân. Nhờ thế mà suất cháo được tăng lên mỗi lần.

"Tính đến nay bếp cháo miễn phí hoạt động hơn 7 năm. Hình thức nấu không thay đổi, vẫn là những nguyên liệu quen thuộc như: tôm khô, thịt bằm, hành, gừng… giúp bà con ăn ngon miệng", anh Lâm nói.

anh 6.JPG

Những phần cháo yêu thương được "ra lò"

TẤN ĐẠT

Khi chúng tôi hỏi lý do tại sao anh lại làm hoạt động thiện nguyện này? Anh Lâm nói: "Mình chỉ muốn giúp đỡ các cô, chú khó khăn ngoài đường vì mỗi khi thấy họ lòng mình lại xót xa".

Anh Lâm làm nghề cho thuê âm thanh. Nơi nấu cháo miễn phí cũng chính là ngôi nhà anh ở, nhiều năm trôi qua, bếp cháo miễn phí của anh Lâm luôn hoạt động ổn định, lịch nấu cháo không suy suyển, bất kể hôm ấy trời mưa hay bão.

anh 5.JPG

Nơi hoạt động bếp cháo miễn phí chỉ vỏn vẹn vài chục mét vuông

TẤN ĐẠT

Để có thể duy trì bếp cháo miễn phí đến ngày hôm nay, anh Lâm thầm cảm ơn những người luôn bên cạnh, cùng mình gánh vác mọi khó khăn, thiếu thốn. "Từ các cô chú ở nhiều nơi đến hàng xóm, các bạn trẻ làm đủ ngành nghề, tất cả họ có thể khác nhau về lứa tuổi, công việc nhưng chung nhau một tấm lòng cảm thông với những phận nghèo", anh Lâm cảm kích.

anh 7.jpg

Mọi người rong ruổi mọi nẻo đường phát cháo miễn phí đến với cô chú nghèo

TẤN ĐẠT

Không chỉ rong ruổi trên mọi nẻo đường phát cháo miễn phí cho những người lang thang, cơ nhỡ trên mọi nẻo đường, các thành viên trong nhóm còn chủ động tìm đến tận nhà hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.