Bị ‘bom hàng’ hoa cúc sát tết, 3 nông dân cảm kích khi nhiều người cùng giải cứu

Hải Phong
Hải Phong
09/02/2024 07:01 GMT+7

Người trồng hoa cúc ở H.Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) bị 'bom hàng, trong những ngày cận Tết Giáp Thìn nhưng được cộng đồng mạng xã hội Facebook giải cứu kịp thời.

Tối 8.2, trao đổi với PV Thanh Niên, anh Nguyễn Văn Minh (ở TT.La Ha, H.Tư Nghĩa, Quảng Ngãi), người kêu gọi cộng đồng mạng xã hội Facebook "giải cứu" hoa tết cho 3 nông dân ở Quảng Ngãi, cho biết 600 chậu hoa cúc của những người trồng hoa đã được mua hết vào trưa cùng ngày.

Bị ‘bom hàng’ hoa cúc sát tết, 3 nông dân cảm kích khi nhiều người cùng giải cứu- Ảnh 1.

Dòng trạng thái anh Nguyễn Văn Minh đăng trên trang Facebook cá nhân kêu gọi cộng đồng hỗ trợ người trồng hoa

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Tối 7.2, anh Minh nghe một người bạn nói rằng có người nông dân ở H.Tư Nghĩa trồng hoa cúc tết bị khách "bom hàng" nên giờ không biết xoay sở như thế nào. Anh Minh liền chạy đến nơi, ghi nhận hiện trường và hỏi thăm chủ vườn hoa. Thấy chủ vườn hoa là ông Lương Hữu Thịnh (ở xã Nghĩa Hiệp, H.Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) với tâm trạng lo lắng, buồn bã, anh liền động viên và mua hủ tiếu cho ông Thịnh ăn tối.

Bị ‘bom hàng’ hoa cúc sát tết, 3 nông dân cảm kích khi nhiều người cùng giải cứu- Ảnh 2.

Ông Nguyễn Hữu Thịnh ăn vội tô hủ tiếu do anh Minh mua

NGUYỄN MINH

Ngay sau đó, anh liền chụp ảnh vườn hoa cúc đang khoe sắc của ông Thịnh và đăng lên trang Facebook cá nhân với dòng trạng thái "100k/3 chậu cúc pha Lê Tết. Bà con ai mua liên hệ 093575…, thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa. Tội nghiệp chú quá, bà con chung tay giúp đỡ".

Dòng trạng thái của anh Minh thu hút 1.400 lượt chia sẻ và hàng trăm bình luận đồng cảm với người trồng hoa. Sau đó, nhiều người gọi điện và nhắn tin trực tiếp cho anh Minh để hỏi thêm về câu chuyện trên.

Bị ‘bom hàng’ hoa cúc sát tết, 3 nông dân cảm kích khi nhiều người cùng giải cứu- Ảnh 3.

Trong đêm khuya vẫn có người tìm đến mua hoa giúp ông Thịnh sau khi anh Minh kêu gọi

NGUYỄN MINH

"Sau khi tôi đăng thông tin kêu gọi mua hoa cúc giúp người trồng hoa bị "bom hàng", ngay trong đêm, nhiều người tìm đến nơi trồng hoa của ông Thịnh để mua hoa giải cứu. Riêng tôi và người bạn mua gần 30 chậu hoa để trang trí vườn và nơi làm việc. Có người đến 2 giờ sáng còn chạy đến để mua hoa giúp ông Thịnh", anh Minh nói.

Theo anh Minh, 2 anh em ông Thịnh cùng nhau trồng hoa cúc để bán tết. Từ giữa tháng chạp, thương lái đã đến đặt cọc mua hoa. Nhưng chờ mãi chẳng thấy người mua liên hệ chở hoa. Càng cận tết, ông Thịnh cùng 2 người trồng hoa càng lo lắng.

Bị ‘bom hàng’ hoa cúc sát tết, 3 nông dân cảm kích khi nhiều người cùng giải cứu- Ảnh 4.

Có rất đông người tìm đến vườn mua hoa cho ông Thịnh

NGUYỄN MINH

Liên lạc nhiều lần nhưng người mua không bắt máy, nhắn tin không trả lời. Đến chiều 7.2 (nhằm ngày 28 tháng chạp), ông Thịnh biết mình đã bị người mua "bom hàng". Lúc này, ông Thịnh không biết làm gì, chỉ ngồi bên cạnh vườn hoa buồn bã, lo lắng.

"Sau khi tôi kêu gọi cộng đồng hỗ trợ, chỉ sau 1 đêm, 600 chậu hoa cúc đã được mua sạch. Tôi rất mừng và biết ơn cộng đồng mạng đã quan tâm chia sẻ với người dân trồng hoa trong lúc khó khăn nhất. Mặc dù thu về được tiền bán hoa nhưng nếu tính công chăm sóc, tiền giống, thuốc, phân... ba người nông dân vẫn lỗ. Tuy nhiên, họ rất mừng vì có chi phí lo tết cho gia đình khi tết cổ truyền đang cận kề", anh Minh cho biết thêm.

Chuyện từ những chiếc thuyền hoa miền Tây chở hạnh phúc tết: Nỗi lo tạm gác lại...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.