Bị chia điểm phút cuối, Quỷ đỏ giậm chân trong top 6

25/11/2013 04:12 GMT+7

(TNO) Hai lần vượt lên dẫn bàn nhưng chỉ một chút lơ là ở những phút cuối đã khiến M.U phải trả giá bằng trận hòa 2-2 ngay trên sân của tân binh Cardiff.

(TNO) Hai lần vượt lên dẫn bàn nhưng chỉ một chút lơ là ở những phút cuối đã khiến M.U phải trả giá bằng trận hòa 2-2 ngay trên sân của tân binh Cardiff.

>> Cựu hậu vệ Quỷ đỏ bất ngờ trước CĐV M.U tại Việt Nam
>> David Moyes đau đầu với bài toán lực lượng của M.U
>> Rooney giúp M.U lội ngược dòng ngoạn mục

 
Rooney đưa M.U vượt lên dẫn trước - Ảnh: Reuters

M.U đã phải hành quân đến xứ Wales với một lực lượng sứt mẻ khi mà một số trụ cột như Van Persie và Michael Carrick, Vidic Phil Jones đều phải dưỡng thương. Và Cardiff đã cho thấy họ không có mục đích tử thủ trên sân nhà trước các nhà đương kim vô địch, khi đã tạo ra được những cơ hội đáng chú ý trước khung thành của De Gea trong những phút đầu tiên.

Tuy nhiên, ở phút thứ 15 M.U mới là đội có bàn thắng vươn lên dẫn trước với một pha xoay sở và dứt điểm khéo léo trong không gian hẹp của Rooney, nó cũng được đóng góp bởi một hậu vệ bên phía Cardiff, khi bóng đã chạm vào chân anh này làm đổi hướng, hạ gục thủ thành Marshall.

 
Fraizer Campbell (10) san bằng 1-1 cho Cardiff - Ảnh: Reuters

Sau bàn thua, Cardiff bắt đầu tạo ra một thế trận áp đảo, M.U bị lép về hoàn toàn. Điều gì đến cũng phải đến, phút thứ 33 từ đường chuyền sắc sảo của Jordon Mutch, Fraizer Campbell đã không bỏ lỡ cơ hội để đánh bại De Gea bằng một pha dứt điểm chuẩn xác.

Nhưng vào đúng phút cuối hiệp 1, đẳng cấp của các nhà vô địch đã lên tiếng. Từ một pha đá phạt góc của Rooney, Evra bật cao đánh đầu hiểm hóc giúp M.U lần thứ 2 trong hiệp 1 vươn lên dẫn trước.

 
Evra (3) đánh đầu đưa M.U vượt lên dẫn 2-1 - Ảnh: AFP

Sau giờ nghỉ, Cardiff vẫn thể hiện sự quyết tâm cao độ của mình chính vì vậy tốc độ trận đấu ở khoảng thời gian đầu tiên của hiệp đấu thứ 2 được đẩy lên rất cao.

Tiền đạo Fraizer Campbell tiếp tục là cầu thủ thu hút được sự chú ý bên phía đội chủ nhà khi đã có một tình huống dứt điểm kỹ thuật loại bỏ thủ thành De Gea ở phút thứ 54, nhưng không may là xà ngang đã cứu cho M.U thoát khỏi một bàn thua trông thấy.

 
Kim Bo Kyung đánh đầu san bằng tỷ số 2-2 cho Cardiff - Ảnh: Reuters

Nhưng cuối cùng với sự bền bỉ và không từ bỏ hy vọng của đội bóng xứ Wales đã được đền đáp. Tiền vệ vào sân thay người Kim Bo Kyung đã bất ngờ tỏa sáng với pha đánh đầu cận thành ở phút thứ 90, qua đó cân bằng tỷ số 2-2 cho đội chủ nhà.

Rooney chơi hay trận này song anh cũng để lại một số ấn tượng không đẹp, đặc biệt qua cú đá thẳng vào chân  tiền vệ Jordon Mutch.

 
Rooney chỉ nhận thẻ vàng sau khi đá vào chân đối thủ - Ảnh: AFP/Reuters

Hành động trên xứng đáng nhận thẻ đỏ, thế nhưng trọng tài Neil Swarbrick lại chỉ rút thẻ vàng cảnh cáo tiền đạo của M.U trong sự phản đối kịch liệt của các cầu thủ Cardiff City.

Bình luận trên kênh Sky Sports, cựu HLV của Newcastle Graeme Souness cho rằng Rooney xứng đáng bị đuổi. Tuy nhiên, HLV của M.U David Moyes đã phản ứng lại lập luận này.

"Tôi nghĩ do Mutch chạy ngang qua và vấp phải chân của Rooney. Tôi không nghĩ vấn đề nghiêm trọng như vậy", ông Moyes nói.

Sau đó, Souness vẫn không buông tha: "Cậu ta phải bị đuổi, không cần tranh cãi. Tại sao trọng tài chỉ rút thẻ vàng cảnh cáo cậu ta? Nếu Rooney không còn trên sân, chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra với M.U".

Và chuyện xảy ra cũng đã xảy ra, M.U bị gỡ hòa phút cuối, khiến thầy trò David Moyes vuột mất cơ hội vào top 4. Chỉ với 1 điểm, M.U tiếp tục xếp vị trí thứ 6 (21 điểm) và quan trọng hơn, HLV Moyes tiếp tục để mất điểm trong mắt người hâm mộ khi để cho Quỷ đỏ rơi vào vị thứ kém cỏi nhất so với hơn 1 thập niên qua.

Lĩnh Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.