Bị dồn vào chân tường, Barcelona 'liều mạng' trên thị trường chuyển nhượng

19/08/2017 12:05 GMT+7

Những động thái của Barcelona trên thị trường chuyển nhượng trong các thương vụ hỏi mua Philippe Coutinho (Liverpool) và Ousmane Dembele (Dortmund) cho thấy họ đang bị đẩy vào chân tường.

Nhiều người cho rằng sự ra đi của Neymar chính là nguyên nhân khiến Barca quyết tâm chiêu mộ Coutinho, nhưng sự thật thì họ muốn có anh để thay thế Andres Iniesta.
Chính vì Neymar đi quá đột ngột, ban lãnh đạo Barca đối mặt với quá nhiều vấn đề trong cùng một lúc: tìm người thay Neymar, Iniesta và gia cố thêm tuyến giữa. Trong số những mục tiêu này, Coutinho và Ousmane Dembele là được quan tâm và khiến Barcelona lao tâm lao lực nhiều nhất.
Mọi chuyện vẫn còn tốt đẹp với Barca cho đến khi họ giành được chức vô địch giải giao hữu ICC trên đất Mỹ. Khi đó họ vẫn còn Neymar và trải qua một loạt trận thắng trước 3 đội bóng Juventus, Manchester United và Real Madrid.
Thời điểm đầu tháng 8, giám đốc Robert Fernandez khẳng định Barcelona còn rất nhiều thời gian để chiêu mộ tân binh. Neymar đi, họ có thêm 222 triệu euro cộng thêm thời gian để dứt điểm những thương vụ ổn nhất. Nhưng chính vì có quá nhiều tiền trong một thị trường ‘bão tố’, Barca đi đến đâu cũng bị ép giá không thương tiếc.
Họ gửi các lời đề nghị đến Liverpool, hôm qua, "The Kop" chính thức từ chối lời đề nghị thứ 3 với giá trị 130 triệu euro. Nhìn sang nước Đức, Borussia Dortmund cũng đã từ chối mức giá 120 triệu bảng cho Dembele. Hiện tại Barca đã không còn thời gian để suy nghĩ nhiều nữa, họ phải quyết định chi thật nhiều tiền hoặc ‘chết’ trong đống tiền.
Mọi thứ càng phức tạp hơn khi Iniesta, Luis Suarez (những người đồng minh cuối cùng của Messi) gục ngã. Barca thua liền 2 trận trước Real bằng bộ mặt bạc nhược và lộ ra hàng loạt vấn đề trên hàng công. Messi rất tài năng nhưng một mình anh không thể gánh cả hàng công lẫn hàng tiền vệ khi các người đồng đội giỏi nhất đều vắng mặt. Sergio Busquets kêu gọi đội bóng cần phải mua thêm người, không phải vì trận thua Real, mà vì tính cấp thiết của vấn đề hiện tại.
Barcelona vừa thể hiện bộ mặt bạc nhược trước Real Madrid Reuters
Giám đốc Fernandez và chủ tịch Josep Bartomeu hiểu rõ vấn đề, họ liên tục bị chỉ trích trong những ngày gần đây. Bartomeu thậm chí còn có một buổi họp với ban lãnh đạo, ông buộc phải mang về Coutinho và cả Dembele mới mong xoa dịu được dư luận.
Nhưng tờ Sport nói rằng cả hai thương vụ này đang vô cùng phức tạp, một mặt vì đội chủ quản muốn ép giá, mặt khác Barcelona đã tác động sai cách. Chẳng hiểu họ đã nói gì với Coutinho và Dembele, cả hai cầu thủ này đồng loạt nổi loạn, không ra sân tập và cũng chẳng muốn thi đấu.
Dembele đã trải qua nhiều ngày ‘cố thủ’ trong nhà và không liên lạc với bất cứ ai. Kể cả khi ban lãnh đạo Dortmund phạt nặng, răn đe đủ kiểu, cầu thủ người Pháp vẫn bặt vô âm tín. Coutinho còn liều hơn, gửi luôn email với Liverpol bày tỏ mong muốn ra đi. Khi "The Kop" quả quyết không bán, Coutinho tuyên bố không muốn chơi cho Liverpool nữa.
Huyền thoại Steven Gerrard lí giải tình huống này: “Họ (Barcelona) đã nói với Coutinho và người đại diện rằng nếu không đến Nou Camp hè này, họ sẽ không bao giờ cho cậu ta một cơ hội nào khác. Coutinho luôn mơ ước chơi cho Barca, cậu bé hoảng sợ khi biết rằng nếu mình không hành động ngay, ước mơ đó chẳng bao giờ thành hiện thực.” Tin rằng tình huống tương tự đang đến với Dembele.
Dembele (giữa) nổi loạn nhưng đã bị phạt Reuters
Nhưng Barca càng làm càng sai, sự nổi loạn của cả hai cầu thủ làm mất đi mối quan hệ tốt đẹp giữa họ và CLB hiện tại. Người hâm mộ Liverpool lẫn Dortmund đang quay lưng với 2 cái tên từng khiến họ hạnh phúc trong khi các sếp lớn chẳng còn tha thiết trọng dụng mà chỉ muốn nâng giá càng cao càng tốt.
Ngay cả khi Barca mua được Coutinho và Dembele, câu hỏi đặt ra là họ có nổi loạn như vậy để đòi tăng lương hoặc muốn đến một nơi khác? Nếu quả thật như vậy, Barca sẽ nếm trái đắng mà chính tay họ gieo hạt trong những ngày vừa qua.
Hình ảnh Barca đang ngày càng trở nên xấu xí trước bè bạn châu Âu. Ngán ngẩm trước thái độ của Dembele, Uli Hoeness (chủ tịch Bayern Munich) khẳng định: “Nếu Barca là những người đứng sau giật dây vụ này, tôi sẽ không bao giờ tôn trọng họ nữa.”
Thị trường chuyển nhượng đang đi về những ngày cuối cùng và Barcelona đang không biết làm cách nào để giải quyết ổn thỏa. Họ đã âm thầm lôi kéo Coutinho và Dembele nhưng chưa có hiệu quả rõ ràng. Trong tình thế ngày càng bí bách, chẳng ai cam đoan Bartomeu sẽ không làm những điều liều lĩnh hơn nữa.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.