Bị ném từ lầu 1, bé sơ sinh thoát chết hy hữu

28/10/2015 17:18 GMT+7

(TNO) Cảnh sát miền nam Trung Quốc đang truy lùng mẹ của một bé trai sơ sinh, bị ném từ cửa sổ toilet trên tầng một của một bệnh viện xuống đất. May mắn là đứa bé vẫn còn sống sót, với cả cuống rốn trên người.

(TNO) Cảnh sát miền nam Trung Quốc đang truy lùng mẹ của một bé trai sơ sinh, bị ném từ cửa sổ toilet trên tầng một của một bệnh viện xuống đất. May mắn là đứa bé vẫn còn sống sót, với cả cuống rốn trên người.

Trẻ sơ sinh đang được chăm sóc trong một bệnh viện ở Trung Quốc - Ảnh minh họa: ReutersTrẻ sơ sinh đang được chăm sóc trong một bệnh viện ở Trung Quốc - Ảnh minh họa: Reuters
Bé trai rơi xuống trúng tấm che nắng phủ trên một chiếc xe ba bánh đậu bên ngoài bệnh viện ở thành phố Giang Môn, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) vào ngày 25.10, theo tờ South China Morning Post (Hồng Kông) ngày 28.10.
Tiếng khóc của đứa bé khiến những người đi đường chú ý. Một người phụ nữ họ Zeng đã nhanh chóng đưa bé trai vào bệnh viện.
Bà Zeng kể lại rằng khi ấy bà thấy trên người đứa bé dính đầy máu và vẫn còn nguyên cuống rốn.
“Phản ứng đầu tiên của tôi là định tìm bác sĩ, nhưng vì lo sợ đứa bé sẽ chết nên tôi chỉ biết nhanh chóng bồng nó lên, lấy một miếng vải quấn xung quanh người cháu bé và chạy đến bệnh viện”, bà Zeng nói.
Bà chia sẻ: “Tôi sợ đến nỗi chân run cầm cập khi đến được bệnh viện. Đó là một sinh mạng bé nhỏ và tôi không thể làm ngơ”.
“Tôi nghĩ mẹ của đứa bé có lý do để làm điều này, hoặc cô ta chưa sẵn sàng tâm lý để làm mẹ, vì thế tôi cũng không thể trách cô ta. Nhưng cô ta nên hiểu rằng luôn có người có thể giúp đỡ nếu cô ta gặp khó khăn”, bà Zeng nói thêm.
Cảnh sát đã kiểm tra hồ sơ bệnh án của bệnh viện nhưng vẫn chưa lần ra được manh mối.
Bé trai, được sinh đúng tháng và nặng 2,8 kg, không có bất kỳ vết thương nào đe dọa tính mạng và đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.