Bình Dương, PVF thắng chật vật ngày mở màn vòng chung kết giải U.19

Quang Tuyến
Quang Tuyến
21/02/2024 18:52 GMT+7

2 đội được xem là có bề dày và mạnh hơn ở bảng A là chủ nhà U.19 Becamex Bình Dương và ứng viên nặng ký PVF đã có khởi đầu chật vật khi chỉ thắng sít sao 1-0 trong ngày mở màn vòng chung kết giải bóng đá U.19 quốc gia 2024.

Thắng chật vật

2 trận ngày khai mạc bảng A đều kết thúc với tỷ số 1-0 và bàn thắng đều đến một cách khó nhọc vào gần cuối hiệp 2. Cả U.19 PVF và Becamex Bình Dương đều tận dụng chỉ một sai lầm duy nhất của đối thủ Huế và Đồng Tháp để khai hỏa. Bàn thắng của PVF do Nguyễn Văn Bách (19) đánh đầu ngược ở phút 70 vừa đủ hạ thủ thành Nguyễn Phúc Nguyên, người đã chơi khá hay trước đó. Còn bàn thắng của Becamex Bình Dương muộn hơn ở phút 78 sau pha sai lầm bắt bóng vuột ra của thủ môn đội Đồng Tháp Nguyễn Thế Vinh từ quả phạt góc để cho trung vệ đội trưởng Đỗ Minh Thuận (21) dễ dàng ghi bàn cận thành.

Bình Dương, PVF thắng chật vật ngày mở màn vòng chung kết giải U.19- Ảnh 1.

Niềm vui ghi bàn của đội trưởng Đỗ Minh Thuận (21) cho Bình Dương

Khả Hòa

Cả 2 chiến thắng này đều không dễ dàng vì thực tế PVF và Bình Dương tuy được xem là mạnh hơn nhưng không hề vượt trội so với đối thủ. Chính Huế và Đồng Tháp mới là những người khởi đầu trận đấu tốt hơn. Đặc biệt là đội bóng cố đô đã có 15 phút đầu tưng bừng khi tạo ra hàng loạt sóng gió cho khuôn thành thủ môn Phạm Huy Hoàng (PVF). Nếu may mắn và đừng vụng về ở khâu kết thúc thì Nguyễn Đăng Khoa (10), Hoàng Quang Dũng (17, đội trưởng) của Huế đã có thể ghi bàn từ 2 trong 5 cơ hội mười mươi. Trợ lý HLV Hứa Hiền Vinh của đội tuyển U.20 Việt Nam có mặt đã khen ngợi một số cầu thủ Huế đã chơi đầy tự tin khi nhập cuộc một cách chủ động và sắc nét này. Trong khi đó dàn sao của PVF như Nguyễn Lê Phát, Đào Quang Anh, Trần Gia Huy, Nguyễn Sỹ Mạnh Dũng đều như "mất hút" trong phần lớn thời gian hiệp 1. Họ chỉ bắt đầu được "hâm nóng" khi PVF lấy lại phần nào thế trận sau 45 phút đầu.

Bình Dương, PVF thắng chật vật ngày mở màn vòng chung kết giải U.19- Ảnh 2.

Đào Quang Anh (18) không vượt qua sự truy cản của hậu vệ Huế

Khả Hòa

Tương tự U.19 Đồng Tháp có một thế trận nhiều lúc lấn lướt chủ nhà. Nếu mũi nhọn tuyển thủ U.20 Lê Huỳnh Triệu chơi sắc sảo hơn thì đội bóng miền Tây Nam bộ hoàn toàn có thể khiến cầu môn của thủ môn Nguyễn Đức Công (Bình Dương) chao đảo. U.19 Bình Dương tuy cầm bóng nhiều nhưng đa phần các đợt tấn công không thật mạch lạc. May cho thầy trò HLV Nguyễn Duy Phương là đội chủ nhà được sự cổ vũ của đông đảo người hâm mộ và tinh thần có sự tập trung tốt nên giữ được thế trận đến giờ chót. Trợ lý HLV đội U.20 Việt Nam Trần Minh Chiến có mặt cũng cho rằng điểm chung mà 2 đội phải cố gắng nhiều hơn, các cầu thủ của cả Bình Dương lẫn Đồng Tháp cần phải cải thiện khả năng dứt điểm nhiều và chính xác hơn.

Bình Dương, PVF thắng chật vật ngày mở màn vòng chung kết giải U.19- Ảnh 3.

Lê Huỳnh Triệu của Đồng Tháp không thể vượt qua hàng thủ Bình Dương

Khả Hòa

Khó đá trận đầu vì áp lực

HLV Nguyễn Duy Đông của U.19 PVF cho biết lý do mà PVF khơi đầu trận đấu chưa tốt là do việc chuyển đổi thời tiết từ không khí lạnh phía bắc vào sân bãi nắng nóng ở Bình Dương nên một số cầu thủ trẻ bị mất sức, thể lực lúc đầu hơi ngợp. Mặt khác trận đầu bao giờ cũng khó đá vì đội nào tuy cũng quyết tâm nhưng cũng đều phải thận trọng và thi đấu với một tâm lý chắc chắn. Chưa kể đội ở cửa trên như PVF thì bao giờ cũng chịu một áp lực không nhỏ. HLV Nguyễn Duy Phương cũng chung nhận xét rằng Bình Dương khởi đầu cũng có chút tâm lý, nhưng nhờ tập trung tốt nên càng đá càng hạn chế bớt các sai sót. Nhưng nhà cầm quân này thừa nhận vì là chủ nhà nên không tránh khỏi áp lực.

Bình Dương, PVF thắng chật vật ngày mở màn vòng chung kết giải U.19- Ảnh 4.

Nguyễn Văn Bách (19) vượt qua vòng vây hậu vệ Huế ghi bàn cho PVF

Cả PVF lẫn Bình Dương đều hy vọng rằng trận tới họ sẽ vào guồng nhất là sau khởi đầu có 3 điểm thì sẽ giải tỏa được nhiều thứ về cả tâm lý lẫn lối chơi. Trong khi đó U.19 Huế và Đồng Tháp rõ ràng trình độ không hề thua kém, nhưng vẫn còn một chút thiếu kinh nghiệm và kém may mắn. Họ cần phải nỗ lực nhiều mới có thể vượt qua vòng đấu bảng.

Chiều 22.2 sẽ diễn ra 4 trận đấu bảng B và C. Nóng bỏng nhất là cuộc đối đầu giữa U.19 Hà Nội và U.19 LPBank HAGL (14 giờ bảng B) hứa hẹn rất gay cấn. Các trận còn lại giữa Đông Á Thanh Hóa gặp Phú Yên (B), SLNA gặp Bình Phước và Thể Công Viettel gặp Khánh Hòa (C) sẽ khó có bất ngờ khi các ứng viên được xem là mạnh hơn đủ khả năng để giành chiến thắng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.