Bước vào ngày hội

08/06/2012 09:58 GMT+7

Nhiều người hâm mộ đã kéo đến sân vận động Quốc gia ở Warsaw vào hôm qua để chiêm ngưỡng “vương miện” bên bờ sông Vistula trước giờ khai mạc.

Nhiều người hâm mộ đã kéo đến sân vận động Quốc gia ở Warsaw vào hôm qua để chiêm ngưỡng “vương miện” bên bờ sông Vistula trước giờ khai mạc.

Ba Lan có tới gần 90% dân theo Công giáo La Mã nên những ngày lễ Thiên Chúa đều là lễ quốc gia. Hôm qua, thủ đô Warsaw khá vắng vẻ trong ngày lễ Corpus Christi.

Công sở, nhà băng, siêu thị đều đóng cửa. Phương tiện công cộng chạy thưa hơn. Dân chúng thì ở nhà tổ chức tiệc tùng, dắt nhau về miền quê. Nhưng cũng có rất nhiều người xuống đường, tới trung tâm thành phố, lên Sân vận động Quốc gia. Họ là những người mê bóng đá. Ở những nơi đó, họ cùng nhau tạo nên một bầu không khí sôi nổi đặc trưng.

 

Một đôi uyên ương tới Sân vận động Quốc gia chụp hình đám cưới - Ảnh: Đ.H


Tôi lặn lội từ Grójec lên Warsaw bằng xe đò từ rất sớm, cùng với một anh bạn đã định cư ở Ba Lan từ mấy chục năm nay. Xe không nhiều khách trong ngày nghỉ, nhưng có thể thấy là hơi thở bóng đá đã len tới nơi đây. Ở đầu xe, người ta treo một lá quốc kỳ trắng đỏ, kèm hình đại bàng trắng, biểu tượng của đất nước Ba Lan. Bác tài xế thấy tôi đeo thẻ khi bước lên xe, vui vẻ chào: “Hello Euro”.

Tôi gật đầu chào lại, lúc trả tiền mua vé. Khi xe sắp sửa lăn bánh, bác tài bật nhạc lên, một giai điệu sôi động, đích thị là bài hát Endless Summer (Mùa hè bất tận). Đây không phải là lần đầu tiên tôi nghe bản nhạc này. Ở khu FanZone giữa trung tâm thành phố, những dàn loa công suất lớn mấy ngày qua liên tục phát những bài hát sôi nổi về bóng đá, trong đó có bản này. Nhưng trên chuyến xe đò rời thị xã để ra kinh đô, bản nhạc bóng đá lại tạo ra một không khí đặc biệt. Cứ như thể bóng đá đang bao trùm cả không gian chật hẹp trong chiếc xe này.

Khi chuyển qua đi tàu điện ở trạm Okęcie để về khu trung tâm, tôi có cơ hội tiếp cận những cổ động viên bóng đá. Họ không ồn ào với những khẩu hiệu “vô địch” hay “chiến thắng”, nên dấu hiệu duy nhất mà bạn nhận ra họ là màu áo mũ đẫm sắc màu quốc kỳ Ba Lan. Tôi hỏi chàng trai bên cạnh “anh đi đâu?”, câu trả lời là “tới FanZone nghiên cứu” để ngày mai có thể tới xem truyền hình trực tiếp.

“Tôi không mua được vé, bởi không chỉ đắt mà còn rất khó mua ở những địa chỉ chính thức. Còn mua bên ngoài thì rất dễ dính vé giả”, anh ta bảo thế. Mấy ngày nay, giới chức Ba Lan và Ban tổ chức Euro 2012 cũng liên tục cảnh báo đến người hâm mộ nguy cơ vé giả. Lời khuyên là hãy mua vé ở những địa chỉ ủy quyền của UEFA.

Sân vận động Quốc gia Ba Lan vào hôm qua đã mang một màu sắc mới, đẫm không khí bóng đá. Vào buổi chiều hôm trước, lễ tổng duyệt chương trình khai mạc đã diễn ra trên mặt sân. Người ngoài không được vào xem, báo chí cũng vậy. Nhưng từ bên ngoài, khi còn rảo bộ qua cầu trên sông Vistula, người ta đã có thể nghe thấy tiếng nhạc hừng hực.

Khi tôi đến đây vào buổi sáng hôm qua, trong ánh nắng chan hòa, sân vận động lại trở thành một tâm điểm của người hâm mộ Ba Lan. Nhiều người kéo nhau tới chụp hình, ngắm cảnh, như cách người ta ngắm một kỳ quan vậy, dù sân đấu này còn lâu mới là một kỳ quan. Trong số những cổ động viên tới sân vào hôm qua, có vài đôi uyên ương trong trang phục ngày cưới. Họ đến để chụp ảnh. Cô dâu, chú rể tay trong tay, đi dạo trong sự cổ vũ của… các nhà báo.

Tôi gặp bên sân vận động tân lang Zygie cùng tân giai nhân Mina. “Chào anh chị, vì sao anh lại tới đây chụp ảnh?”, tôi hỏi. “Sân rất đẹp đúng không? Nhưng quan trọng hơn, Euro 2012 là một sự kiện lịch sử của Ba Lan, còn hôn nhân là sự kiện lịch sử của hai chúng tôi. Tôi muốn gắn hai sự kiện này lại với nhau”, chú rể cười.

“Anh hẳn là một người mê bóng đá?”, tôi hỏi tiếp. “Tôi là cổ động viên trung thành của Legia và đội tuyển Ba Lan”, chàng trai lại đáp. “Vậy anh có nghĩ Ba Lan sẽ thắng trận khai mạc, hay xa hơn, vượt qua vòng đấu bảng?”. “Có chứ, tôi nghĩ có thể vào bán kết. Chúng tôi đã cầu nguyện cho đội tuyển. Mà không riêng gì chúng tôi, cả đất nước này đã và đang cầu nguyện”, chú rể nói với một đức tin mãnh liệt, như niềm tin mà anh và cô gái đang cười rạng rỡ này đã trao gửi vào nhau.

Đỗ Hùng
(từ Warsaw, Ba Lan)

>> Hé lộ lễ khai mạc Euro 2012
>> Warsaw thắt chặt an ninh
>> Warsaw rực sáng
>> Lối chơi thận trọng sẽ ngự trị ở trận khai mạc
>> Tường thuật của PV Thanh Niên từ Ba Lan: Warsaw sẵn sàng
>> Rục rịch chuyển động
>> Hiu quạnh cửa hàng đồ lưu niệm
>> Warsaw trở lạnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.