Lan tỏa trên mạng xã hội:

Buổi sinh nhật tại chợ đầu mối và điều ấm áp phía sau

02/03/2024 09:31 GMT+7

Clip một cậu bé đang làm việc ở vựa ốc chợ đầu mối tại TP.HCM bất ngờ được mọi người xung quanh tổ chức tiệc sinh nhật, nhận về hàng triệu lượt xem vì dễ thương. Câu chuyện phía sau buổi sinh nhật càng khiến nhiều người ấm lòng.

SINH NHẬT TRONG MƠ

Clip được chị Bùi Cẩm Giang (29 tuổi), chủ một vựa ốc ở chợ đầu mối Bình Điền (Q.8, TP.HCM) đăng tải với dòng viết tình cảm: "Chúc con tuổi mới gặp nhiều may mắn, hạnh phúc". Nội dung clip ghi cảnh buôn bán tấp nập ở chợ, chị Giang cầm trên tay chiếc bánh sinh nhật đã được thắp nến sẵn, bí mật tiến đến một cậu bé đang tập trung làm việc cùng mọi người. Để chiếc bánh sinh nhật trước mặt cậu, chị bất ngờ hát bài hát mừng sinh nhật. Những người xung quanh cũng hòa thanh, vỗ tay theo lời bài hát.

Buổi sinh nhật tại chợ đầu mối và điều ấm áp phía sau- Ảnh 1.

Với cậu bé, đây là ngày không thể nào quên trong đời

NVCC

Nhìn chiếc bánh sinh nhật lung linh, nhìn cô chú, anh chị trong chợ vây quanh chúc mừng tuổi mới, cậu bé ngại ngùng, sau đó cười tươi hạnh phúc. Cậu bé chắp tay nguyện ước trước chiếc bánh, thổi nến và cắt bánh chia cho mọi người. Xem đoạn clip, nhiều người không giấu được sự xúc động trước tình cảm đặc biệt mà chị chủ vựa ốc cùng bà con trong chợ dành cho cậu bé. Nhiều người cũng bày tỏ thương cảm, khâm phục trước nghị lực của cậu bé gầy gò, phải mưu sinh sớm.

Chị Giang cho biết cậu bé trong clip là em Trần Minh Cảnh (15 tuổi), bà con xa của chị. Vì gia đình thuộc diện khó khăn, từ nhỏ đã không được đi học, cha bị tâm thần, mẹ bị "khờ" nên người nhà gửi Cảnh từ Bến Tre lên TP.HCM cho chị chăm sóc gần 1 năm nay.

"Con nó không biết chữ, đang tuổi ăn tuổi lớn, ham chơi, tâm lý chưa ổn định nên mình cho con ra vựa ốc chơi, có phụ được gì với cô chú thì phụ, cho con có việc để làm. Tuổi này nên mình cũng kìm kẹp, định hướng cho con chứ sợ buông lỏng thì con dễ hư. May mắn là Cảnh ngoan ngoãn, nhiệt tình, chất phát, nói chuyện dễ thương nên mọi người ở chợ ai cũng thương, cũng quý", chị Giang tâm sự.

Từ lâu, chị biết cháu mình mơ ước có một buổi tiệc sinh nhật, bởi từ nhỏ tới lớn, Cảnh chưa được tổ chức lần nào. Đó là lý do mà chị cùng với mọi người trong vựa ốc quyết định hiện thực hóa mong ước của cậu bé. Nhìn cháu mình cười tươi, hạnh phúc, trong lòng chị cũng hạnh phúc theo.

ĐIỀU ƯỚC ĐẶC BIỆT

Để có được buổi sinh nhật đặc biệt này, từ sáng sớm, chị Giang đã đến cửa hàng bánh kem mua một chiếc bánh. Để tạo sự bất ngờ, những người làm việc ở vựa ốc tìm cách vây quanh, phân tán sự chú ý của Cảnh trước khi chị mang bánh kem ra. "Tôi nhớ mãi hình ảnh Cảnh chắp tay trước bánh sinh nhật rồi ước, lần đầu được làm sinh nhật nên thằng nhỏ còn bỡ ngỡ. Khoảnh khắc đó, vừa hài hước, nhưng cũng thiệt là thương", người cô bày tỏ.

Buổi sinh nhật tại chợ đầu mối và điều ấm áp phía sau- Ảnh 2.

Cảnh hạnh phúc lần đầu được tổ chức sinh nhật

NVCC

Tâm sự với Thanh Niên, Cảnh cho biết hôm đó em vô cùng bất ngờ và hạnh phúc khi lần đầu tiên trong đời được cô Giang và các cô chú, anh chị tổ chức tiệc sinh nhật cho mình. Đó là ngày đặc biệt nhất mà em không bao giờ quên. "Bật mí" về điều ước mừng tuổi mới, Cảnh nói em chỉ mong một điều duy nhất là cha mau chóng khỏi bệnh. Về phần mình, em nói từ ngày được lên TP.HCM ở cùng với cô, được cô nuôi dưỡng, dạy dỗ, em rất vui. Cảnh tự hứa sẽ ngoan ngoãn, nghe lời, không phụ tình thương của cô cũng như gia đình ở quê.

Theo lời kể của chị Giang, vựa ốc của chị buôn bán gần 10 năm nay, chuyên cung cấp sỉ các loại ốc cho nhiều nơi ở TP.HCM. Sự xuất hiện của Cảnh đã đem đến niềm vui, tiếng cười cho mọi người làm việc ở đây. Chị tự hứa sẽ chăm nom, dạy dỗ cậu bé thật tốt để cháu mình có thể khôn lớn, trưởng thành, tương lai đủ bản lĩnh và vững vàng để có thể chăm sóc bản thân cũng như gia đình.

Buổi sinh nhật tại chợ đầu mối và điều ấm áp phía sau- Ảnh 3.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.