Cà Mau: Tử hình kẻ giết người, cướp tài sản

Gia Bách
Gia Bách
22/03/2024 17:23 GMT+7

Gặp người phụ nữ đi gửi thiệp mời đám cưới đeo nhiều trang sức, Trương Văn Đấu nổi lòng tham nên giết người, cướp tài sản, hiếp dâm, rồi giấu xác nạn nhân trong bụi cây.

Ngày 22.3, TAND tỉnh Cà Mau xét xử sơ thẩm, tuyên tử hình bị cáo Trương Văn Đấu (39 tuổi, ngụ xã Khánh Hưng, H.Trần Văn Thời, Cà Mau) về tội giết người, cướp tài sản và hiếp dâm.

Theo cáo trạng, trưa 29.4.2023, bà N.H.Q (46 tuổi, ngụ TT. Sông Đốc, H.Trần Văn Thời) đến nhà người quen ở ấp Rạch Lùm B, xã Khánh Hưng để gửi thiệp mời đám cưới. Lúc này, Đấu cũng có mặt tại đây. Thấy bà Q. đeo nhiều trang sức, Đấu nảy sinh lòng tham, muốn cướp tài sản.

Cà Mau: Tử hình kẻ giết người, cướp tài sản- Ảnh 1.

Trương Văn Đấu bị tuyên án tử hình về tội giết người, cướp tài sản và hiếp dâm

CTV

Sau đó, bà Q. ra về thì Đấu cũng đi theo. Nghĩ rằng Đấu là hàng xóm với người quen nên bà Q. vui vẻ tiếp chuyện trên đường đi.

Khi đến đoạn vắng, Đấu dùng tay siết cổ bà Q. đến bất tỉnh, sau đó kéo bà vào khu vườn tạp (cách lộ khoảng 34 m) để lấy nữ trang. Phát hiện nạn nhân còn thở, Đấu tiếp tục bóp cổ cho đến khi tử vong. Đấu lấy hết nữ trang của bà Q. và quan hệ tình dục với tử thi trước khi rời khỏi hiện trường.

Sau đó, Đấu mang 1 chiếc nhẫn đến tiệm vàng ở TT.Sông Đốc bán được 4 triệu đồng; còn lại 1 bộ vòng xi men (21 chiếc) và 1 chiếc kiềng đeo cổ, Đấu mang về đưa cho N.T.N (người chung sống như vợ chồng với Đấu). Được tặng nữ trang bất ngờ, chị N. nhiều lần gạn hỏi tiền đâu để mua thì Đấu cho biết tiền ứng của chủ ghe biển. 

Do chiếc kiềng đeo cổ bị chật nên Đấu đưa chị N. đến tiệm vàng đổi lấy sợi dây chuyền. Trên đường về, chị N. tiếp tục gạn hỏi về nguồn gốc số vàng thì Đấu mới khai thiệt là của bà Q., người mà Đấu vừa giết chết. Nghe vậy, chị N. hốt hoảng, trả toàn bộ vàng cho Đấu và động viên Đấu đi đầu thú.

Tuy nhiên, Đấu không đi đầu thú mà đem 2 bộ vòng xi men đến 2 tiệm vàng ở TT.Sông Đốc bán được hơn 43 triệu đồng. Đấu mang về đưa chị N. khoảng 40 triệu đồng, nhưng chị N. không nhận. Đấu để tiền, dây chuyền trong phòng ngủ, rồi lấy xe máy chạy đi. Đi được một đoạn, Đấu gọi điện về cho chị N. chỉ nơi mình giấu xác bà Q.

Ngay sau đó, chị N. gọi điện báo tin cho gia đình bà Q. và trình báo công an địa phương. Còn Đấu, sau khi lẩn trốn, biết không thoát nên đến Công an TT.Sông Đốc đầu thú về hành vi giết người.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.