Ca sĩ Mỹ Hạnh trải lòng về mối duyên với nhạc sĩ Phú Quang

18/07/2023 15:55 GMT+7

Trong chương trình Chuyện tối cùng sao, ca sĩ Mỹ Hạnh trải lòng về hành trình theo đuổi đam mê ca hát và mối duyên với nhạc sĩ Phú Quang.

Ca sĩ Mỹ Hạnh trải lòng về mối duyên với nhạc sĩ Phú Quang - Ảnh 1.

Mỹ Hạnh từng có ý định từ bỏ sau khi vào TP.HCM lập nghiệp

BTC

Nhắc đến sự nghiệp ca hát của mình, Mỹ Hạnh kể sau thời gian gắn bó với đoàn Hải Đăng tại quê nhà Nha Trang, cô quyết định vào TP.HCM lập nghiệp. Nữ ca sĩ bày tỏ: “Tôi rời đi không phải vì lý do gì sâu xa, mà đơn giản khi ấy còn trẻ nên muốn thử sức ở một vùng đất mới. Ban đầu tôi chỉ vào để thu băng, sau đó lại về. Một thời gian sau, tôi quyết định chuyển hẳn vào Nam sinh sống”.

Nửa năm sinh sống tại TP.HCM, Mỹ Hạnh có cảm giác muốn trở về quê. Sở dĩ nữ ca sĩ suy nghĩ chán nản là bởi khi còn hoạt động tại đoàn Hải Đăng, tất cả mọi thứ phục vụ cho cô đều có người chuẩn bị sẵn. Còn ở vùng đất mới, nữ ca sĩ phải tự mình làm hết các công việc.

Ca sĩ Mỹ Hạnh trải lòng về mối duyên với nhạc sĩ Phú Quang - Ảnh 2.

Mỹ Hạnh nói thời Nam tiến, mỗi đêm cô chạy 6 tụ điểm, hát từ 3-4 bài mỗi nơi

BTC

“Tôi phải tự đi tìm chỗ hát. Ban đầu vào chưa quen nhịp sống vì ở quê một đêm giỏi lắm tôi chỉ hát 2-3 bài. Thế nhưng vào đây, một đêm như vậy tôi chạy ít nhất phải 6 tụ điểm, mà mỗi nơi hát tới 3-4 bài”, Mỹ Hạnh cho hay.

Nữ khách mời chia sẻ cô không cảm thấy vất vả thế nhưng vì chưa quen với cường độ làm việc nên cổ họng của cô không chịu nổi trước áp lực. “Thế là tôi nghĩ thôi đi về, không ở đây nữa”, Mỹ Hạnh nhớ lại khoảng thời gian đầu vào Nam lập nghiệp.

Trong số những đồng nghiệp thân thiết, ca sĩ Mỹ Hạnh và nhạc sĩ Phú Quang có sự đồng điệu đặc biệt trong âm nhạc. Lần đầu tiên cô gặp gỡ nam nhạc sĩ là vào năm 19 tuổi, khi tham gia một cuộc thi hát ở Hà Nội.

Ca sĩ Mỹ Hạnh trải lòng về mối duyên với nhạc sĩ Phú Quang - Ảnh 3.

Mỹ Hạnh từng bất ngờ khi nhạc sĩ Phú Quang mang ca khúc cô thu âm phát hành mà không qua chỉnh sửa

BTC

Thời điểm Phú Quang vào TP.HCM mở phòng trà và phòng thu, mỗi lần ra bài mới ông đều gọi Mỹ Hạnh đến hát demo. Ấn tượng nhất với nữ ca sĩ là lần cô hát live bài mới cùng với âm thanh của tiếng đàn piano. Bản demo ấy được nhạc sĩ phát hành thành album mà không qua chỉnh sửa khiến Mỹ Hạnh “nghe mà sợ”. Để trấn an cô, nhạc sĩ Phú Quang nói rằng: “Bài của anh, anh không sợ thì thôi, em sợ gì. Nó có cái hay riêng của nó”.

Một kỷ niệm khác khẳng định thêm mối lương duyên giữa Mỹ Hạnh và nhạc sĩ Phú Quang được nữ ca sĩ chia sẻ: “Đợt đó tôi nhớ thu ba bài, bài này đặc biệt vì anh nói mới viết vào đúng ngày sinh nhật của mình với kỷ niệm khó quên nên có tựa là Sinh nhật đen. Và trùng hợp hơn khi ngày ra đời ca khúc cũng là sinh nhật của chồng tôi”.

Bên cạnh những tâm tình giấu kín, ca sĩ Mỹ Hạnh còn mang đến chương trình bài hát Chiều không em. Chuyện tối cùng sao dự kiến lên sóng ngày 19.7 trên THVL1.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.