Cái ôm đầu của Quang Hải

26/03/2024 21:03 GMT+7

Khi đội tuyển Việt Nam đã chơi một trong những trận kém nhất trong vài năm qua, Quang Hải chỉ biết ngồi bất lực, ôm đầu và trút giận vào... thùng nước vì không được HLV Troussier tin dùng.

Đội tuyển Việt Nam một lần nữa ngã gục trước Indonesia, khi thua 0-3 ở trận lượt về vòng loại World Cup 2026. Thất bại này khiến cánh cửa vào vòng sau của thầy trò HLV Philippe Troussier hẹp lại. Tuy nhiên còn nghiêm trọng hơn thế, "pháo đài" niềm tin dành cho ông Troussier đã sụp đổ hoàn toàn. Không còn là 20%, mà là 0%.

Đội tuyển Việt Nam đã thua hoàn toàn tâm phục khẩu phục, giống cách thua ở trận lượt đi, hay cả trận đấu ở vòng bảng Asian Cup 2023. 3 tháng, 3 thất bại trước cùng một đối thủ thực ra chơi cũng không phải quá hay. 9 trận gần nhất, Indonesia thắng 3, thua 6. Đoán xem, 3 trận thắng đó đều diễn ra trước đội tuyển Việt Nam.

Highlight Việt Nam 0-3 Indonesia: Thất bại toàn tập | Vòng loại World Cup 2026

Cái ôm đầu của Quang Hải- Ảnh 1.

Quang Hải tiếp tục bị HLV Troussier bỏ quên

MINH TÚ

Đáng buồn hơn cả một thất bại, là cái cách đội tuyển Việt Nam rơi thẳng xuống "vực thẳm" bởi sai lầm trong cách dùng người của HLV Troussier. Vị trí trung vệ lệch trái vẫn thuộc về Phan Tuấn Tài. Vũ Văn Thanh đã cánh trái 30 phút rồi thay ra nghỉ. Dù vậy, đỉnh cao của thất vọng là cách HLV Troussier sử dụng, hay nói đúng hơn là đối xử với Quang Hải.

Sau 2 trận gặp Indonesia, chiến lược gia người Pháp sử dụng đủ 10 quyền thay người. Nhưng không một lần nào, ông đoái hoài đến Quang Hải. Ở trận lượt đi, tiền vệ 26 tuổi khởi động ở biên ngang, háo hức chạy vào khu kỹ thuật khi thấy tín hiệu thay người, rồi lặng lẽ quay đầu rời đi khi người được chọn không phải mình. Còn ở lượt về, Quang Hải ngồi buồn bã, thẫn thờ trong khu kỹ thuật. Cầu thủ mang áo số 19 rất chuyên nghiệp. Anh đã khởi động cật lực, mắt luôn hướng vào sân, chỉ chờ một hiệu lệnh thay người để vào sân so tài với đối thủ mà dưới thời HLV Park Hang-seo, Quang Hải cùng đồng đội đã thắng không biết bao nhiêu lần.

Nhưng ông Troussier nói không. Ông lại thay Lê Phạm Thành Long vào đá giữa. Rồi thêm một quyền thay người, ông dành cho trò cưng Võ Minh Trọng. Quang Hải tức giận đá vào thùng nước, rồi trở về ôm mặt buồn bã trên ghế dự bị. Từng sút tung lưới Indonesia, từng chơi ở nhiều giải lớn trong vai trò "hạt nhân", Quang Hải giờ buồn bã, bất động và bất lực.

Cái ôm đầu của Quang Hải- Ảnh 2.

Thất bại quá ê chề

MINH TÚ

Trong cuốn tự truyện, cựu tiền đạo Didier Drogba từng nói cảm giác đau đớn nhất với một cầu thủ, là chỉ có thể đóng vai "người ngoài cuộc", không thể vào sân thi đấu dù thực tâm anh ta xứng đáng. Đó là cảm giác Quang Hải trải qua trong suốt 90 phút, trong trận đấu mà với Quang Hải và người hâm mộ, có lẽ dài như vô tận.

HLV Troussier từng nói, ông lựa chọn con người vì đôi chân, tức là màn thể hiện, thay vì gương mặt, tức là sự nổi tiếng. Chiến lược gia người Pháp khẳng định sẽ không có ưu ái nào, đặc biệt với dàn cựu binh thời HLV Park. Nhưng Quang Hải đâu phải đã... hết thời?

Quang Hải mới 27 tuổi - độ đẹp nhất sự nghiệp cầu thủ. Anh đang chơi tốt ở V-League với 5 bàn thắng, dẫn đầu danh sách vua phá lưới nội. Quang Hải cũng giàu khát vọng, tập luyện và thi đấu chuyên nghiệp. Để rồi trong trận đấu sống còn với bóng đá Việt Nam, anh bị đối xử như vậy.

Chẳng còn biết nói gì hơn với Quang Hải, và với ông Troussier!

Xem trực tiếp thể thao đỉnh cao trên FPT Play, tại https://fptplay.vn/

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.