• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Tận hưởng

Campuchia, vẻ đẹp đằng sau sự cổ kính…

Thu Nguyệt
trangdtbtn@gmail.com
16/07/2020 11:00 GMT+7

Campuchia là vùng đất của những cái đẹp và vô vàn điều ý nghĩa cũng như vô vàn biểu tượng văn hoá cổ xưa thú vị. Các ngôi đền cổ kính thuộc quần thể Angkor, tượng thần mặt cười Bayon... hay nhiều công trình khác - tất cả chúng, bên cánh rừng già là những điều đẹp đẽ quý giá.

 

Sự bình thản, an yên - vẻ đẹp tinh thần quý giá xứ Chùa…

 

Khoảng 90% dân số Campuchia theo đạo Phật. Họ là những người thật sự sùng đạo. Họ dành một thời gian nhất định trong cuộc đời để “sống” với đạo. Họ trọng đạo tuyệt đối bằng tất cả trái tim và sự thành kính. Sự thuần khiết của người Campuchia nói riêng và người Lào, Thái… nói chung được thể hiện ở cái cúi đầu, chắp tay nhún nhường trước các đức tăng ni. Họ luôn để một khoảng cách nhất định với những người xuất gia, đó cũng là khoảng cách của sự tôn kính tuỵệt đối dành cho tín ngưỡng mà họ tôn sùng. 

Trên đường phố Phnompenh, tôi thấy các nhà sư đi khất thực. Họ đi tông bệt, dọc đường phố, trước mỗi gia đình, họ đứng lại, gia chủ khi đó chạy ra… Tôi thấy các nhà sư đồng loạt bỏ dép và chắp tay tụng kinh. Gia chủ, khi tới gần các nhà sư cũng bỏ dép và chắp tay trước mặt, cúi đầu cho tới khi các nhà sư tụng xong câu kinh ( có lẽ là câu chúc phúc hay chúc bình an gì đó, tôi đoán vậy) thì gia chủ mới bỏ vào cái túi mà nhà sư đeo phía trước chút… quà ( có thể là tiền hoặc đồ dùng, thức ăn). 

Khi xây dựng Angkor, người xưa Khmer đã thấm nhuần tư tưởng sinh- diệt, không- có của Phật giáo thế nên họ luôn an nhiên trước sự mất còn. Là một trong số ít  những quốc gia của Châu Á trải qua một nạn diệt chủng khủng khiếp, nội chiến liên miên, thế nhưng ngay sau khi hoà bình được lập lại, người Campuchia lại bình thản mưu sinh, tập làm du lịch.  Tôi đã rất thích thú, ấn tượng với một cái “icon” của Camp được gọi là Nụ cười Angkor ( còn gọi là nụ cười Khmer). Nụ cười này, dường như ẩn chứa quá nhiều điều thú vị. Là bởi, về nguyên tắc tâm lý thì nụ cười là thể hiện của niềm vui tự trong tâm là một niềm vui nhỏ nhẹ, bí ẩn và nó cũng là một niềm vui nội lực, bền bỉ, dai dẳng. Đến Campuchia, trong tất cả các quần thể di tích mà du khách được tham quan, nổi bật lên, ngoài các kiến trúc, quần thể đền đài thì trên bất cứ góc cạnh nào của cung đền Angkor cũng được chạm khắc các hình tượng. Nhiều nhất là các nữ thần Apsara với hàng trăm tư thế diễn tả điệu múa cung đình nổi tiếng của quốc gia này. Trên những khuôn mặt ấy, tôi đã thấy điểm luôn được đặc tả là đôi mắt  và đôi môi dày hơi mỉm… Tất cả chúng toát lên một thứ thần thái an yên, tĩnh lặng và cùng tạo ra sự viên mãn, trầm ẩn, ấm áp, đẹp đẽ, bao dung lạ kỳ…

 

 

Và những công trình nổi danh thế giới

Angkor là một quần thể kiến trúc đá đầy bí ẩn. Mỗi phiến đá, mỗi bức tượng, mỗi rễ cây, đều như ẩn chứa những câu chuyện về cái thành phố cổ ven rừng già này. Quần thể Angkor gồm 4 công trình lớn là Angkor Thom, Angkor Wat, đền Bayon và Ta Prohm, ngoài ra còn một số đền đài phế tích khác. 

 

Trong đó chắc không cần nói nhiều đệ tử của phim ảnh chắc cũng vanh vách kể Ta Prohm chính là phim trường của Bí mật ngôi mộ cổ có Angelina Jolie thủ vai… Vượt ra ngoài biên giới của Campuchia và cánh rừng già cổ kính này, Ta Prohm không chỉ nổi tiếng bởi vẻ đẹp cổ kính, lồng lộng sự hùng, vĩ uy nghiêm của thiên nhiên mà còn nổi tiếng bởi tình Mẫu – Tử thiêng liêng của người Châu Á nói riêng và của nhà vua Jayavarman VII nói riêng – người đã xây ngôi đền này để tưởng niệm mẹ của mình. 

Angkor Wat ( cạnh đó là Angkor Thom. Wat trong ngôn ngữ địa phương nghĩa là Chùa còn Thom là thành phố) rộng mênh mông. Angkor Wat được làm từ những phiến đá xanh, qua thời gian, với sự phong phủ của rêu, chúng ngày càng kỳ vĩ, không hổ danh là những tuyệt tác của thế giới, không thể không một lần đến thăm. Trong cũng như ngoài quần thể là ăm ắp những công trình phụ trợ, chằng chịt những hành lang đan xen thể hiện trí tuệ siêu phàm của người Campuchia xa xưa.... Cũng khôngh hiểu tại sao, trải qua những trận nội chiến, tranh giành ngôi vị, sự tàn phá khủng khiếp của Polpot mà sao những quần thể này vẫn nguyên vẹn, uy nghi đến hút hồn như thế.

 

 

Đền chính nằm ở đỉnh cao nhất. Thế nên, thăm quan nơi đây, du khách hãy sẵn sàng để… leo bằng những trang phục thật sự phù hợp như giày bệt, áo dài tay, mũ... Nếu không kịp chuẩn bị, các du khách cũng đừng quá lo lắng. Ngay cửa vào đầy rẫy những quầy hàng bán đồ phục vụ du khách, từ mũ, áo, ô ( dù) đến gậy ( để chống khi đi đường, leo). Giá cả khá rẻ, chất liệu tạm ổn và mẫu mã đa dạng.

 

Vào đến đây mới thấy sự cấp tiến trong việc làm du lịch của Campuchia, lý giải vì sao đất nước này nguồn thu từ du lịch lớn đến thế. Họ ý thức tốt về những gì mình có và bảo tồn chúng rất cẩn trọng. Từng khâu, từng khâu tổ chức các họat động du lịch ở đây đều được thực hiện khá chuẩn chỉ. Ví dụ như để vào tham quan quần thể Angkor Wat, du khách trước đó phải vào mua vé tầm 20 USD ( nếu mua sỉ 3 ngày được giảm giá khá nhiều). Sau đó tới khu đón khách trung tâm để các nhân viên chụp ảnh, in lên luôn mặt vé. ( Mọi thao tác, công đoạn thực hiện rất nhanh gọn). Vé được mua, quản lý theo số lượng ngày và giá trên vé tuỳ theo ngày du khách đăng ký khiến du khách không phải xếp hàng nhiều lần, chủ động lịch trình và còn giúp cho việc kiểm soát được dễ dàng, tránh gian lận. 

 

Ngoài việc Campuchia vẫn là một trong những đất nước có nền kinh tế kém phát triển, lạc hậu, ví dụ như các dịch vụ công cộng, dịch vụ công nghệ - internet chậm như rùa bò ( ngay cả ở những khách sạn 3-5 sao) thì Vương quốc Campuchia vẫn là một trong những điểm du lịch mới, hấp dẫn nhất thế giới. Điều đó thể hiện vào con số du khách tới đây tăng đều đặn, ấn tượng qua từng năm.

 

 

Muốn cùng lúc nhìn thấy sự trái ngược, mâu thuẫn tưởng chừng như vô lý lại rất có lý, muốn trải nghiệm sự an yên, chiêm nghiệm những triết lý nhân sinh sâu sắc, nhìn thấy sự bình lặng, hiền hoà của cộng đồng dân cư, hãy thử một lần du lịch đến Campuchia – vùng đất chùa Tháp...

 

 

Thông tin du lịch: 

Những điểm du lịch hấp dẫn nhất: 

Đền Angkor Wat và những ngôi đền thuộc quần thể Angkor thuộc tỉnh Siem Reap: Tonlé Sap, Prasat Preah Vihear, Núi Kulen…

+ Các địa điểm văn hoá thuộc thủ đô Phnom Penh: Cung điện Hoàng gia Campuchia, Chùa Bạc, Bảo tàng Quốc gia Phnom Penh, Tượng đài Độc lập Phnom Penh, Bảo tàng diệt chủng Tuol Sleng; Chùa Wat Phnom,,,

+ Các bãi biển đẹp thuộc tỉnh Sihanoukville: Ochheuteal,Serendipity, Otres, Sokha, Independence, Victory…

 

Tiền tệ: 1 Riel ( tiền của Campuchia) tương đương 4 đồng tiền Việt Nam; 4000 Riel tương đương 1 Đô la Mỹ ( USD). Tại các cửa khẩu, một số tiệm vàng trung tâm và ngân hàng có dịch vụ đổi tiền cho du khách. 

 

Phương tiện: Từ Hà Nội và Sài Gòn có thể bay đến Phnom Penh và Siem Reap, giá vé khá cao, từ 5,000,000đ – 12,000,000d ( khứ hồi, tuỳ điểm đến); Từ TP HCM có thể đi xe ô tô hoặc xe bus đến Phnom Penh và Siem Reap, giá vé rất rẻ, từ 400,000đ – 900,000đ ( khứ hồi)… 

 

 

 

 

 

 

 


Top
Top