Căn nhà nhuộm hồng toàn bộ ở TP.HCM bởi người đàn ông U.70 trẻ trung mặc áo hồng

Phan Diệp
Phan Diệp
29/02/2024 11:57 GMT+7

Ông Phan Văn Chánh (69 tuổi, ở Q.Phú Nhuận) bắt đầu nhuộm hồng căn nhà của mình khoảng 2 năm nay. Ông tái chế cả trăm chai nhựa, sơn màu hồng trồng cây và thường xuyên mặc đồ hồng 'tông xoẹt tông'.

Ông Chánh vốn là cán bộ văn thư trong một cơ quan nhà nước, hiện đã về hưu. Sau khi mẹ và người con trai duy nhất qua đời, ông sống cùng cháu nội.

Mấy năm trước, cháu gái đi lấy chồng nên ông sống một mình từ đó. Để tạo niềm vui tuổi già, ông tái chế chai nhựa trồng cây, chăm sóc nhà cửa, giữ gìn khu phố sạch đẹp.

"Tôi thích màu hồng vì nhìn tươi tắn, trẻ trung. Nhiều người hay nói 'cuộc sống màu hồng hay hãy nhìn đời bằng con mắt màu hồng' vì có thể đây là màu mang ý nghĩa tươi đẹp", ông Chánh cho biết lý do thích màu hồng và chọn làm màu chủ đạo để trang hoàng nhà cửa.

Căn nhà nhuộm hồng toàn bộ ở TP.HCM bởi người đàn ông U.70 trẻ trung mặc áo hồng- Ảnh 1.

Ông Chánh được hàng xóm đặt biệt danh là "ông già màu hường". Sau khi quyết tâm nhuộm hồng căn nhà của mình từ trong ra ngoài, ông dành hầu hết thời gian trong ngày tái chế chai nhựa, sơn màu, trồng cây cảnh...

Phan Diệp

Ông chú U70 nhuộm hồng căn nhà: ‘Cuộc đời đã đủ buồn rồi, mình nhìn đời bằng con mắt màu hồng đi’

Căn nhà nhuộm hồng toàn bộ ở TP.HCM bởi người đàn ông U.70 trẻ trung mặc áo hồng- Ảnh 2.

Chiều ngang nhà ông Chánh trên đường Mai Văn Ngọc rộng khoảng 4 m được phủ kín chậu cây màu hồng, tái chế từ chai nhựa.

Phan Diệp

Căn nhà nhuộm hồng toàn bộ ở TP.HCM bởi người đàn ông U.70 trẻ trung mặc áo hồng- Ảnh 3.

Đối diện, gần 20 m hàng rào sát đường ray cũng có cả trăm chậu cây màu hồng bắt mắt.

Phan Diệp

Căn nhà nhuộm hồng toàn bộ ở TP.HCM bởi người đàn ông U.70 trẻ trung mặc áo hồng- Ảnh 4.

Ông Chánh trồng nhiều loại hoa, cây cảnh, dành nhiều thời gian chăm chút mỗi ngày.

Phan Diệp

Căn nhà nhuộm hồng toàn bộ ở TP.HCM bởi người đàn ông U.70 trẻ trung mặc áo hồng- Ảnh 5.

Với việc giữ gìn vệ sinh khu phố sạch đẹp, trang trí không gian công cộng có tính thẩm mĩ nên ông thường đạt nhiều giải trong các cuộc thi "Góc phố xanh - Không gian xanh" do Q.Phú Nhuận tổ chức.

Phan Diệp

Căn nhà nhuộm hồng toàn bộ ở TP.HCM bởi người đàn ông U.70 trẻ trung mặc áo hồng- Ảnh 6.

Bên trong căn nhà, ông Chánh cũng sơn lại những vật dụng của mình bằng màu hồng. Từ khung cửa, quạt máy, hồ cá... Ông mua chai nhựa từ vựa ve chai, miệt mài hàng giờ tạo hình, vẽ trang trí. "Tôi không thích mua chậu bán sẵn mà thích tái chế hơn, vừa bảo vệ môi trường, vừa thỏa thích sáng tạo những gì mình muốn", ông nói.

Phan Diệp

Căn nhà nhuộm hồng toàn bộ ở TP.HCM bởi người đàn ông U.70 trẻ trung mặc áo hồng- Ảnh 7.

Sau khi tạo hình chậu cây từ chai nước suối, ông Chánh sơn màu, đợi khô rồi thêm đất trồng cây.

Phan Diệp

Căn nhà nhuộm hồng toàn bộ ở TP.HCM bởi người đàn ông U.70 trẻ trung mặc áo hồng- Ảnh 8.

Căn nhà nhuộm hồng toàn bộ ở TP.HCM bởi người đàn ông U.70 trẻ trung mặc áo hồng- Ảnh 9.

Ông Chánh lên mạng tìm những hình thù con vật đáng yêu sau đó vẽ và tô màu trang trí. Tuy nhiên, màu hồng vẫn là chủ đạo.

Phan Diệp

Căn nhà nhuộm hồng toàn bộ ở TP.HCM bởi người đàn ông U.70 trẻ trung mặc áo hồng- Ảnh 10.

Một góc vườn trong nhà của ông Chánh cũng ngập tràn màu hồng.

Phan Diệp

Căn nhà nhuộm hồng toàn bộ ở TP.HCM bởi người đàn ông U.70 trẻ trung mặc áo hồng- Ảnh 11.

Ngoài sở thích tái chế, ông Chánh còn mê tennis, sở hữu nhiều cây vợt. Mỗi tuần, ông thường chơi môn này cùng bạn bè khoảng 2 buổi. Vợt cũng được ông sơn hồng lên tay cầm rồi trang trí trên mảng tường trống.

Phan Diệp

Căn nhà nhuộm hồng toàn bộ ở TP.HCM bởi người đàn ông U.70 trẻ trung mặc áo hồng- Ảnh 12.

Từ ngày có đam mê tái chế, trang trí nhà cửa, ông ít gặp bạn bè mà ở nhà nhiều hơn, chú tâm làm điều mình thích.

Phan Diệp

Căn nhà nhuộm hồng toàn bộ ở TP.HCM bởi người đàn ông U.70 trẻ trung mặc áo hồng- Ảnh 13.

Sống một mình, ông Chánh cho biết có đôi lúc cũng thấy cô đơn. Vì thế, ông dành nhiều thời gian để theo đuổi đam mê để tạo niềm vui cho bản thân. "Khách qua đường đứng lại nhìn ngắm, chụp ảnh là tôi thấy vui lắm", ông nói.

Phan Diệp

Căn nhà nhuộm hồng toàn bộ ở TP.HCM bởi người đàn ông U.70 trẻ trung mặc áo hồng- Ảnh 14.

Trưa 28.2, Michael - một khách du lịch đến từ Mỹ đi bộ trên đường Mai Văn Ngọc thì bất ngờ phát hiện ra căn nhà màu hồng của ông Chánh nên đứng lại chụp ảnh. Anh ngạc nhiên hơn khi biết chậu cây làm từ chai nhựa tái chế và khen ông Chánh "là một người đàn ông dễ thương".

Phan Diệp

Căn nhà nhuộm hồng toàn bộ ở TP.HCM bởi người đàn ông U.70 trẻ trung mặc áo hồng- Ảnh 15.

Ông Ngô Văn Năm (65 tuổi) là nhân viên chăm sóc cây cảnh hai bên đường ray cho biết rất ấn tượng với việc ông Chánh trang trí cây cảnh. "Tôi thấy những chậu cây màu hồng rất thú vị, độc lạ. Ông Chánh cũng thường nhờ tôi mua đất, cây trồng thêm khi có chậu mới", ông Nam nói.

Phan Diệp

Căn nhà nhuộm hồng toàn bộ ở TP.HCM bởi người đàn ông U.70 trẻ trung mặc áo hồng- Ảnh 16.

Căn nhà màu hồng của ông Chánh nhìn từ phía bên kia đường. Sắp tới, ông Chánh vẫn tiếp tục với đam mê của mình. Người đàn ông cho biết vì lương hưu có hạn, ông phải cân đối chi tiêu để có tiền mua cây về trồng. "Tuy vậy, tôi vẫn có ước mơ lớn, đó là nhuộm hồng cả khu phố này", ông nói.

Phan Diệp

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.