Carlos Santana tha thứ cho người làm tổn thương ông khi còn nhỏ

16/06/2023 07:38 GMT+7

Carlos Santana đã tha thứ cho người đàn ông lạm dụng tình dục mình năm 10 - 12 tuổi.

Suy ngẫm về chấn thương thời thơ ấu, rocker người Mỹ gốc Mexico Carlos Santana chia sẻ hành trình tìm kiếm bình yên và sự chấp nhận của ông "thực sự thiêng liêng như thế nào".

"Tôi đã học cách nhìn vào tất cả những người đã từng cố gắng làm tổn thương mình, hạ thấp tôi hoặc khiến tôi cảm thấy kém cỏi hơn, giống như họ chỉ mới 5 hoặc 6 tuổi và tôi có thể nhìn họ bằng sự thấu hiểu lẫn cảm thông", ông nói với People trong một cuộc phỏng vấn được công bố hôm 15.6.

Carlos Santana tha thứ người lạm dụng tình dục ông từ năm 10 đến 12 tuổi - Ảnh 1.

Carlos Santana chia sẻ cách ông tìm thấy sự bình yên và tha thứ cho người đàn ông đã lạm dụng tình dục mình khi còn nhỏ

PAGE SIX

"Như người đã lạm dụng tình dục tôi, thay vì tống xuống địa ngục mãi mãi, tôi hình dung anh ta như một đứa trẻ và đằng sau anh ta là rất nhiều ánh sáng. Tôi có thể đưa anh ta ra ánh sáng hoặc đưa xuống địa ngục. Nếu đưa anh ta xuống địa ngục, tôi sẽ đi cùng. Nhưng nếu đưa anh ta ra ánh sáng, thì tôi cũng sẽ đi cùng", Santana nói thêm.

Carlos Santana (75 tuổi) tiết lộ việc thay đổi quan điểm sống đã đưa ông đến con đường tha thứ cho kẻ ngược đãi mình.

"Có câu nói 'Hãy hại người từng làm hại mình'. Nhưng nếu bạn mở rộng vòng tay và để mọi chuyện trôi qua thì bạn sẽ không còn cảm thấy điều đó nữa", ông bày tỏ.

Tiết lộ của Santana được đưa ra vài ngày trước khi Liên hoan phim Tribeca công chiếu bộ phim tài liệu mới mang tên Carlos, cung cấp thêm thông tin chi tiết về cuộc đời và sự nghiệp âm nhạc mang tính biểu tượng của ông.

Carlos Santana tha thứ người lạm dụng tình dục ông từ năm 10 đến 12 tuổi - Ảnh 2.

Nghệ sĩ guitar huyền thoại Carlos Santana

PAGE SIX

Nghệ sĩ guitar huyền thoại lần đầu tiên nói về việc bị lạm dụng tình dục thời thơ ấu trong một cuộc phỏng vấn năm 2000.

Carlos Santana nói với Rolling Stone rằng ông đã bị lạm dụng "hầu như mỗi ngày" trong độ tuổi từ 10 đến 12 bởi một người đàn ông Mỹ thường băng qua biên giới và mang quà cho ông. Mọi chuyện cuối cùng cũng kết thúc khi Santana yêu một cô gái và kẻ bạo hành ông nổi cơn ghen.

"Lần đầu tiên tôi nhìn rõ con người anh ta để biết anh là ai: một người rất ốm yếu về tinh thần", Santana nói vào thời điểm đó.

Carlos Santana tha thứ người lạm dụng tình dục ông từ năm 10 đến 12 tuổi - Ảnh 3.

Carlos Santana năm 12 tuổi

PAGE SIX

Nam nghệ sĩ sau đó nói với tờ Guardian vào năm 2014 rằng kẻ lạm dụng ông là một khách du lịch, là bạn của cha mẹ ông.

"Tôi là nạn nhân nhưng cha mẹ cứ nghe nói rằng tôi cố tình làm cho chuyện đó xảy ra. Điều này đọng lại trong tâm trí tôi rất, rất lâu", Carlos Santana nhớ lại.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.