Cậu học trò mồ côi người Mông đỗ Trường ĐH Y Hà Nội

Khánh Hoan
Khánh Hoan
01/10/2021 07:42 GMT+7

Mồ côi bố mẹ năm lên 9 tuổi, Xồng Bá Hùa rời bản làng xuống nương nhờ ở Làng trẻ em SOS Vinh (Nghệ An) và giờ đây cậu đã bước vào Trường ĐH Y Hà Nội sau những năm miệt mài học.

Hùa là đứa con đầu tiên của Làng trẻ em SOS Vinh (TP.Vinh, Nghệ An) chạm được cổng Trường ĐH Y Hà Nội sau 29 năm ngôi làng dành riêng cho trẻ mồ côi được thành lập. Đó không chỉ là ước mơ của chàng trai người Mông Xồng Bá Hùa, mà còn là của hàng trăm trẻ mồ côi ở ngôi làng này.
Tin Hùa đậu ĐH Y Hà Nội, Khoa Kỹ thuật xét nghiệm với 26,9 điểm (điểm chuẩn 26,2 điểm) khiến các thầy cô giáo - những người cha, người mẹ thứ 2 của Hùa, rất vui. Những người thân của Hùa ở xã “cổng trời” Mường Lống (H.Kỳ Sơn, Nghệ An) cũng mừng cho Hùa.
Năm 2012, Hùa 9 tuổi. Một biến cố lớn đã xảy ra với gia đình cậu bé. Trong phút chốc, Hùa mất cả bố và mẹ. Tổ ấm không còn, ông bà nội ngoại đều khó khăn, Hùa và em gái 6 tuổi phải rời bản làng vượt hơn 300 km xuống TP.Vinh để nương nhờ Làng trẻ em SOS Vinh.
Trong nhận thức của đứa trẻ 9 tuổi, Hùa không mường tượng được nơi mình sẽ đến và nương nhờ như thế nào, cậu chỉ biết mình đang bị chiếc ô tô khách chở đi xa bản làng, xa người thân. Cậu hụt hẫng và khóc rất nhiều. Đến Làng trẻ em SOS Vinh, Hùa và em gái được phân về ngôi nhà số 14, làm con của mẹ Trần Thị Bình. Cuộc sống ở ngôi nhà mới này, với anh em Hùa, mọi thứ đều quá lạ lẫm, khác xa bản làng của mình.
Tiếng Kinh nói chưa sõi, vào lớp 3, Hùa không thể theo kịp bạn bè trong lớp. Việc học như gánh nặng khiến cậu nản chí, đòi bỏ học. Hiểu được tâm lý và sự khó khăn của Hùa, các mẹ, các thầy cô ở ngôi trường này đã gần gũi động viên, chia sẻ với Hùa. Những người anh, người chị ở làng cũng giúp Hùa. Được an ủi, dần dà cậu cũng hòa mình được với cuộc sống mới.
“Ban đêm, mẹ Bình dạy tiếng Kinh, bày em viết chữ. Mẹ rất tận tình và cũng nghiêm khắc. Hai năm sau, em mới sõi tiếng Kinh. Bố Lương, mẹ Bình và các chú trong Làng SOS đều rất thương em, động viên em. Mọi người nói phải học thật giỏi để sau này cuộc sống đỡ vất vả. Lúc đầu em chưa hiểu học để làm gì, nhưng sau này đó là lời động viên, khích lệ rất có giá trị để em cố gắng”, Hùa kể.
Kết quả học tập của Hùa tốt lên dần những năm sau. Bước ngoặt để Hùa chọn khối B và nuôi giấc mơ thi vào trường y là đầu năm lớp 8, cô giáo dạy hóa gọi Hùa lên bảng kiểm tra bài cũ, Hùa đạt 9 điểm. Điểm số này đã làm cho Hùa phấn khích, tự tin, yêu thích môn hóa. Từ đó, Hùa chọn theo học khối B (toán, hóa, sinh). Lên lớp 10, Hùa được xếp vào lớp chọn của Trường THPT Hermann Gmeiner Vinh.
Năm lớp 10 và 11, Hùa dành thời gian học không quá căng. Thời gian rỗi, cậu còn tham gia lớp võ karatedo, lấy được đai đen.
Chặng đường phía trước vẫn còn khá dài. Hùa nói: “Em tự hứa sẽ cố gắng học thật tốt để không phụ sự mong đợi, tin tưởng của mẹ Bình, bố Lương, của các chú ở làng. Sau này, có nghề nghiệp ổn định, em có thể giúp được những em nhỏ có hoàn cảnh như mình”.
Ông Lê Bá Lương, Giám đốc Làng trẻ em SOS Vinh, đánh giá Hùa rất nỗ lực để vượt qua nghịch cảnh. 9 năm ở làng, Hùa chưa bao giờ vi phạm kỷ luật. Ngoài học văn hóa, Hùa còn đam mê thể thao, học võ và tham gia dạy thêm cho nhiều em nhỏ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.