Chàng runner đội mưa chạy bộ từ Hội An ra Đà Nẵng cầu hôn bạn gái

Mạnh Cường
Mạnh Cường
13/12/2022 12:06 GMT+7

Bộ ảnh cùng clip cầu hôn với trend chạy bộ (marathon) siêu dễ thương khi xuất hiện đã gây sốt trên mạng xã hội và nhận về lượt tương tác khủng. Hầu hết bình luận đều chúc phúc cho cặp đôi, mong họ luôn bên nhau hướng về tương lai tốt đẹp.

Cặp đôi “siêu dễ thương” này là anh Trần Ngọc Linh (32 tuổi, xã Cẩm Kim, TP.Hội An) và chị Huỳnh Thị Tuyết Châu (25 tuổi, Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng). Cả hai đều có chung niềm đam mê chạy bộ và cơ duyên đã đưa họ sinh hoạt chung trong màu áo HARC, một CLB marathon lớn tại Quảng Nam. Họ cũng đã cùng nhau tham gia nhiều giải chạy marathon trên cả nước.

“Quãng đường ý nghĩa nhất cuộc đời”

Sau 9 năm yêu nhau, anh Linh quyết định cầu hôn bạn gái hôm 11.12. Khoảng 4 giờ sáng, anh dậy sớm chuẩn bị. Để ngày trọng đại của mình mang “màu sắc” của một runner, anh mặc trang phục thể thao, xỏ giày, cầm trên tay bó hoa tươi. Từ nhà ở xã Cẩm Kim (TP.Hội An), anh chạy qua chùa Cầu, ra biển An Bàng và theo đường biển hướng Hội An - Đà Nẵng đến nhà bạn gái. Phía sau anh, một nhóm runner chạy cùng như để chứng kiến “hành trình tình yêu” của đôi bạn trẻ.

Trần Ngọc Linh chạy bộ cùng nhóm bạn ra Đà Nẵng cầu hôn bạn gái

TRẦN TRUNG HIẾU

Dọc đường trời mưa khá to, nhưng anh Linh vẫn giữ đều tốc độ với bước chạy của mình. Sau khoảng 3 giờ đồng hồ chạy liên tục, chàng runner đã hoàn thành quãng đường dài hơn 30 km, có mặt tại nhà bạn gái để nói lời cầu hôn trước sự chứng kiến của nhiều bạn bè.

“Đối với một vận động viên chạy marathon, chạy quãng đường 30 km hết sức bình thường, không phải là dài nhất. Nhưng với cá nhân tôi, đó là quãng đường ý nghĩa nhất cuộc đời mình. Bởi cuối đoạn đường này có người con gái tôi yêu thương nhất đang chờ đợi”, anh Linh cười nói.

Chị Châu chờ sẵn anh Linh trước nhà mình

Theo anh Linh, chuyện cầu hôn đã được cả hai ấp ủ từ lâu và chuẩn bị trước một ngày để thực hiện. “Khi hoàn thành những bước chạy cuối cùng, tôi thấy rất vui và hạnh phúc vì ở đó đã có bạn gái chờ sẵn. Cô mặc trang phục của CLB, đầu mang khăn voan ra đón. Khi nhận bó hoa từ tay tôi, cô ấy liền gật đầu đồng ý lời cầu hôn. Cả hai ôm chầm lấy nhau dưới sự chúc phúc của bạn bè xung quanh”, chàng runner nhớ lại.

Luôn nuôi dưỡng tình yêu

Sau màn cầu hôn, anh Linh tiếp tục chạy song hành cùng vợ sắp cưới thêm một quãng đường nữa và xem đó là cách để kỷ niệm hành trình 9 năm yêu nhau. “9 năm là một quãng thời gian rất dài, nhưng nó đã trở nên ý nghĩa hơn khi tình yêu đã kết trái. Chúng tôi rất hạnh phúc khi đã tìm được nhau, bằng một chuyện tình đẹp”, anh Linh chia sẻ.

Chị Huỳnh Thị Tuyết Châu cho biết cả hai quen nhau khi chị còn là học sinh lớp 8. Đến năm lớp 11, chị nhận lời làm người yêu anh và cả hai luôn nuôi dưỡng tình yêu. “Thời điểm anh Linh chạy bộ từ Hội An ra nhà, khi lời cầu hôn được nói ra tôi đồng ý ngay lập tức. Thực sự bản thân tôi rất vui và hạnh phúc. Nhớ lại khoảnh khắc đó bản thân vẫn thấy lâng lâng. Cuối cùng, tôi đã tìm được một tình yêu chân thành, một chỗ nương tựa vững chắc”, chị Châu bày tỏ và cho biết thêm anh Linh là một nhà phân phối nước giải khát tại Hội An, còn chị làm việc trong một công ty công nghệ tại TP.Đà Nẵng. Sau màn cầu hôn, cả hai dự kiến tổ chức tiệc cưới cuối tháng 12 năm nay.

Là một thành viên đồng hành cùng anh Linh trên quãng đường ý nghĩa này, bạn Hà Huy (21 tuổi) cho hay đã rất háo hức khi biết ý định của anh Linh sẽ chạy đến nhà chị Châu cầu hôn. “Vượt qua chặng đường hơn 30 km, khi chứng kiến hình ảnh anh Linh tặng hoa để cầu hôn chị Châu, tôi cũng như nhiều anh em trong màu áo HARC đều vỡ òa cảm xúc”, anh Huy nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.