Chàng trai lấy vợ kém 15 tuổi, chạy xe hàng ngàn cây số để mời thiệp

Tấn Đạt
Tấn Đạt
29/12/2022 14:30 GMT+7

Không chỉ lấy vợ kém 15 tuổi, chàng trai này còn chạy hàng ngàn cây số để mời thiệp đám cưới.

Sau hơn 6 tháng yêu nhau, anh Nguyễn Minh Hiền (34 tuổi), hiện đang làm lĩnh vực du lịch ở TP.HCM, đã chính thức kết hôn với Bùi Thị Trà My, người vợ kém 15 tuổi của anh. Trong ngày đám cưới của mình, cả hai không khỏi xúc động về quãng đường đến với nhau. Và ít ai biết rằng chú rể đã “phượt” bằng xe máy hàng ngàn cây số để gửi thiệp đám cưới.

Anh Nguyễn Minh Hiền và vợ của mình

NGUYỄN TIẾN

"Anh hai tôi bằng tuổi với cha vợ"

Minh Hiền và Trà My cùng quê ở Bến Tre. Hai người chính thức về một nhà vào ngày 12.12.2022. Tại TP.HCM, ngày 18.12.2022, cặp đôi này đã mở tiệc báo hỷ cùng với bạn bè. Trong không gian ấm cúng, gần 10 bàn, phía dưới là những người bạn thân của cả hai. Đứng trên sân khấu, anh Hiền không khỏi xúc động, chia sẻ về hành trình nên duyên với người vợ kém 15 tuổi.

“Chúng tôi biết nhau từ những câu bình luận, xã giao trên mạng. Những ngày đầu My luôn gọi tôi là "chú" cho đến khi cả hai gặp nhau và chính thức hẹn họ thì vợ tôi mới gọi tôi bằng “anh”. Thật sự, tôi rất đắn đo, suy nghĩ nhiều lắm mới dám quen em. Tôi cũng từng chủ động dừng lại, nhưng rồi sự quan tâm và lo lắng mỗi ngày của cô bé 19 tuổi đã khiến mình phải tìm hiểu nhiều hơn. Thời gian trôi qua, tôi thấy được ở bản tính bình dị, yêu thương gia đình, biết nghĩ, biết lo của vợ mình… do đó, tôi phải lòng nhiều hơn. Và chúng tôi quyết định tiến đến hôn nhân”, anh Hiền nói.

Anh Hiền và My quen biết nhau từ mạng xã hội

NGUYỄN TIẾN

Ngập ngừng khoảng vài giây, anh Hiền kể tiếp: “Thời gian đầu, cả hai rất khó xưng hô cho việc vai vế của đôi bên gia đình. Anh hai tôi bằng tuổi với cha vợ còn nội vợ cũng xê xích tuổi mẹ tôi vài năm. Tuổi của My nhỏ hơn đứa cháu ruột của mình. Nhưng rồi, đủ yêu thương, duyên đến đúng thời điểm thì tuổi có chênh lệch bao nhiêu, miễn sao sống, chăm lo cho nhau hạnh phúc là được. Tuy mình ở độ tuổi xấp xỉ các chú, các cậu gia đình bên vợ, nhưng yêu thương vợ thì "chấp nhận" nhỏ lại chút để lấy được "rước nàng về dinh" thôi”.

Lễ báo hỷ của cả hai trong không gian ấm cúng

NGUYỄN TIẾN

Còn cô vợ Trà My thì nói: “Trong chuyện tình cảm em không quan trọng việc tuổi tác người kia như thế nào. Căn bản là họ có thật sự thương và hiểu cho mình hay là không. Khi hai người đã trở thành một gia đình dù có cãi nhau đi chăng nữa nếu mình nhịn một câu thì mọi chuyện cũng êm xuôi”.

“Phượt” hàng trăm cây số để mời đám cưới

Anh Hiền đam mê và làm kinh doanh về lĩnh vực du lịch, do đó bản thân có nhiều mối quan hệ ở khắp các tỉnh thành. Dịp trọng đại của mình, anh chỉ cần nhắn vài dòng, một cuộc gọi là có thể thông báo hỷ sự đến với mọi người, nhưng không, chú rể 34 tuổi đã chạy xe máy hàng trăm cây số để mời đám cưới.

Những người bạn thân của anh Hiền

NVCC

Anh Hiền chú trọng giá trị thật trong cuộc sống

NVCC

“Tôi không muốn những lời mời đám cưới tẻ nhạt bị trôi dần trong ứng dụng của mạng xã hội. Đồng thời, bản thân luôn muốn làm sao để những người mà mình trân trọng, thương quý sẽ đến chung vui, chứng kiến ngày duy nhất của cuộc đời mình. Nên tôi quyết định "phựợt" đến hàng trăm cây số, để được gặp gỡ, gửi thiệp bằng chính những lời nói thật lòng nhất của mình", anh Hiền chia sẻ.

Bạn bè là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh Hiền

NVCC

Anh Hiền kể bản thân đi gửi từng chiếc thiệp qua các tỉnh như: Đồng Nai, Đà Lạt, Ninh Thuận, Bình Thuận, Tiền Giang, Bến Tre, Cần Thơ, An Giang. "Tôi đi liên tục không ngừng nghỉ để kịp thời gian ngày báo hỷ. Mỗi hành trình là một cảm xúc khác nhau, tôi luôn nâng niu từng tấm thiệp mời đã được ghi, bao bọc kỹ lưỡng tránh việc chúng hư hỏng hay bị dính mưa", anh bộc bạch.

Mất khoảng 20 ngày, hơn 50 tấm thiệp (trong tổng số 130 khách mời đến dự ngày 18.12) cũng được anh Hiền trao tận tay. Tổng con đường anh đi mời đám cưới lên đến hàng ngàn cây số.

"Khi đến nơi một số người bạn đùa vui "tao trốn kỹ lắm rồi sao kiếm được hay vậy?", "công nhận mày siêng ghê. Chụp hình gởi tui là được rồi, đi xa vậy". Đôi lúc tôi bị mắc mưa, trời đã tối nên xin ngủ lại nhà bạn luôn", chú rể 34 tuổi kể thêm.

Ấy vậy mà, trong ngày báo hỷ, hầu như những anh, chị được chàng trai lấy vợ kém 15 tuổi mời ở các tỉnh thành đều đến tham dự, chia vui.

Điển hình như chị Huỳnh Thị Nhanh (30 tuổi), làm bảo hiểm Cathy Life ở Châu Thành, An Giang đã bắt xe khách lúc 0 giờ 30 phút ngày 18.12, vượt hàng trăm cây số để đến TP.HCM dự đám cưới anh Hiền.

“Tôi cảm thấy bất ngờ khi nhận thiệp mời tận tay từ chú rể. Đến cận ngày cưới của anh ta, tôi khá phân vân khi không biết mình nên chuyển khoản hay đi đám cưới, vì đường xa và công việc cuối năm bận rộn. Nhưng vì sự nhiệt tình và tình cảm của 2 vợ chồng anh. Nên bản thân đã cố gắng sắp xếp công việc để đi TP.HCM dự tiệc cưới của họ", chị Nhanh nói.

Chị Nhanh đầm đen vượt hàng trăm cây số để đi đám cưới

NGUYỄN TIẾN

Những người bạn ở xa hàng trăm cây số đến TP.HCM chung vui với anh Hiền

NVCC

Còn anh Nguyễn Viết Thắng (29 tuổi), ở xã Tu Tra, huyện Đơn Dương, Lâm Đồng cũng đi xe khách hơn 300 km trước một ngày để dự đám cưới của anh Hiền. "Tôi quyết định về TP.HCM vì cảm nhận được tình cảm, sự trân trọng của chú rể khi đến gặp tôi trực tiếp để báo hỷ. Do đó, tôi đã cố gắng sắp xếp công việc, chuyện gia đình để chung vui với mọi người", anh Thắng bộc bạch.

Ngày báo hỷ anh Hiền đơn giản, ấm cúng

NGUYỄN TIẾN

Anh Hiền chưa từng nghĩ đến việc lợi nhuận trong đám cưới, bản thân chỉ mong sao bạn bè đến đông đủ để chung vui, chúc phúc cho mình. "Sự hiện diện của mọi người và lời chúc phúc sẽ không có tiền nào mua được. Tôi chỉ biết bản thân cảm thấy mình quý, mến ai thì tôi mời thôi. Tuy nhiên, tôi cảm thấy rất có lỗi với một số người bạn khi mình không thể chạy xe đến nơi gửi thiệp trực tiếp vì ngày đám cưới của tôi đã đến cận kề, trong khi họ cũng bận việc, hay vắng nhà", chàng trai lấy vợ kém 15 tuổi tâm sự.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.