Chàng trai Việt 'thử' đời du mục, ăn bánh mì chấm sữa tuần lộc ở Mông Cổ

18/10/2022 12:12 GMT+7

Trước đây, anh Lê Hiếu chỉ biết Mông Cổ có tượng Thành Cát Tư Hãn và thảo nguyên. Đất nước này với anh là một ẩn số nên sau khi về Việt Nam thăm gia đình, anh có chuyến đi Mông Cổ với ý định khám phá nhiều điều thú vị.

Mạng xã hội chia sẻ câu chuyện của một chàng trai cùng nhóm bạn có chuyến du lịch đặt chân đến Mông Cổ. Những thảo nguyên bao la, phong cách sống du mục của dân bản địa, ẩm thực độc đáo khiến cư dân mạng, cộng đồng mê du lịch yêu thích. Ai nấy đều để lại bình luận xin bí kíp để có chuyến đi đến Mông Cổ như nhóm anh thực hiện.

Tài khoản Thu Hằng bình luận: “Nhìn ảnh thấy mê quá! Ước gì cũng được đến Mông Cổ vào một ngày không xa”. Bạn Ngọc Ánh bày tỏ: “Chuyến đi vui quá, tưởng tượng đã thấy thích rồi”.

Quyết định đi Mông Cổ chưa đến một ngày

Theo tìm hiểu của Thanh Niên, từ ngày 14 - 28.7, anh Trần Lê Hiếu (28 tuổi, quê ở Hà Nội) cùng nhóm bạn 6 người đã có chuyến du lịch đến Mông Cổ.

Anh Hiếu sang châu Phi sống và làm việc từ năm 2017. 2 năm đầu anh ở Ethiopia, hiện đang sống ở Cameroon. Nghỉ phép được 6 tháng, anh tranh thủ về Việt Nam thăm gia đình và có chuyến đi nhiều người mơ ước này.

Anh Hiếu quyết định có chuyến đi đến Mông Cổ sau khi về Việt Nam thăm gia đình

nvcc

“Ngày 9.7 tôi đặt vé định bay về lại châu Phi. Tôi có rất ít thông tin về Mông Cổ và coi nơi đây là một ẩn số. Hãng máy bay có tổ chức chuyến bay thẳng từ Hà Nội qua Mông Cổ, đây là điều kiện tuyệt vời để tôi quyết định đi du lịch đến nước này trong chưa đầy một ngày. Trước đó muốn bay qua Mông Cổ phải quá cảnh qua Singapore, qua Bắc Kinh”, anh nói.

Dù quyết định đi Mông Cổ trong chớp nhoáng nhưng anh Hiếu cũng có nhiều băn khoăn. Lúc đầu thông tin chặng bay thẳng từ Hà Nội đến Mông Cổ chưa rõ ràng nên anh phải hỏi rất nhiều người và cả đại sứ quán. Thêm nữa, nếu không bay thẳng được mà phải quá cảnh qua Hàn Quốc anh sẽ phải xin visa.

Lúc đầu dự định chỉ có 3 người đi thay vì 7 người như thực tế nên chi phí đội lên nhiều. Anh cũng quyết định đi tự túc bằng xe van chở đủ 7 người để tiết kiệm chi phí và đi được qua địa hình cao nguyên.

Khung cảnh ở Mông Cổ qua góc máy của anh Hiếu

nvcc

“Khi đặt chân đến một nước người ta thường ấn tượng với sân bay nhưng ở Mông Cổ sân bay khá bé. Đa số người dân đều có ngoại hình bụ bẫm, khuôn mặt họ rất phúc hậu, hai má hồng nên mình rất thích. Chuyến đi không có nhiều khó khăn ngoài việc ngày trở về thủ đô Ulaanbaatar gặp trời mưa, đường sạt lở. Cả nhóm phải gỡ hành lý xuống, chèn đá, mất nhiều công sức lấy dây kéo qua các vũng lầy”, anh chia sẻ.

Sống du mục, uống sữa tuần lộc

Đến Mông Cổ, nhóm của anh Hiếu đến và khám phá những địa điểm như cồn cát Elsen Tasarkhai, núi lửa Khorgo, hồ Trắng (Terkh), làng Tsagaan Nuur, sống cùng bộ lạc tuần lộc,…

Anh Hiếu có trải nghiệm sống như những người du mục khi đến đây

nvcc

Thời tiết ở các thành phố lớn của Mông Cổ khá mát mẻ, buổi tối hơi se lạnh. Ban ngày nhiệt độ từ 20 - 25oC, ban đêm khoảng 15oC. Trước chuyến đi nhóm anh đã chuẩn bị kỹ lưỡng, cân nhắc trong vấn đề chọn xe, chỗ lưu trú. Nhóm chuẩn bị sẵn sạc năng lượng mặt trời, mang ấm mini, viên lọc nước, đồ ăn dự trữ để lọc sạch nước suối, chuẩn bị cho những hôm không có điện, nước, sóng điện thoại.

“Dân bản địa nếu đã quen với con người sẽ rất hiếu khách, cởi mở còn người dân ở những vùng thảo nguyên, sống du mục họ rất đề phòng, cảnh giác khi mới tiếp xúc với tụi mình. Khi đã quen rồi họ mời những món đặc trưng như bánh mì chấm với sữa tuần lộc. Sữa tuần lộc vắt trực tiếp, không qua chế biến, mình ngửi có mùi giống trứng vịt lộn. Nếu không quen rất khó uống, nhóm mình chỉ có 2 người uống được sữa này”, anh cho biết.

Chuyến đi kéo dài 15 ngày với nhiều trải nghiệm thú vị

nvcc

Ngoài sữa tuần lộc, anh còn được thưởng thức thịt cừu, thịt bò yak… Điều khiến anh tâm đắc nhất trong chuyến đi này là rời khỏi cuộc sống sầm uất đến một nơi sống du mục, tận hưởng và khám phá những điều đặc biệt.

Nhóm anh Hiếu cùng thuê xe tự khám phá nhiều nơi ở Mông Cổ

nvcc

“Tụi mình mất khoảng 5 - 8 tiếng đi ngựa để đến một bộ lạc vì thời điểm này họ di chuyển vào sâu bên trong rừng Taiga ở phía Bắc. Ở đây mình được trải nghiệm cuộc sống không có điện, sóng, nước sạch và người dân nuôi tuần lộc không phải để lấy sừng”, anh nói và cho hay chi phí thực hiện chuyến đi mỗi người hết khoảng 45 - 50 triệu đồng.

Chị Lương Thị Thu Hằng (29 tuổi, ở Hà Nội) quen anh Hiếu và mọi người trong nhóm qua Facebook. Sau khi mọi người đề xuất ý tưởng đi Mông Cổ, chị háo hức, sắp xếp thời gian, công việc để đi cùng nhóm.

“Mình xem phim thấy Mông Cổ toàn thảo nguyên bao la rộng lớn. Mình rất thích tự do nên quyết định đến đây cùng mọi người. Đây là chuyến đi đáng nhớ, cả nhóm đi cùng nhau trong cả hành trình dài, cùng trải nghiệm ẩm thực. Thời gian tới tụi mình đang dự tính có những chuyến đi khác, có thể là Pakistan hoặc Ai Cập”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.