Cháy chợ Ba Đồn: Nhìn cảnh gian hàng bị thiêu rụi, tiểu thương ngất xỉu

Bá Cường
Bá Cường
29/09/2023 15:30 GMT+7

Sau khi đám cháy tại chợ Ba Đồn (Quảng Bình) được dập tắt, sáng nay 29.9, nhiều tiểu thương đến hiện trường với vẻ thất thần, buồn bã. Có người ngất xỉu khi chứng kiến ki ốt của mình bị lửa thiêu rụi.

Sáng nay 29.9, tại hiện trường vụ cháy chợ Ba Đồn (TX.Ba Đồn, Quảng Bình) xảy ra tối qua, PV Thanh Niên chứng kiến nhiều gương mặt rầu rĩ, lo lắng của tiểu thương, cùng những lời an ủi, động viên...

Nhìn kiot cháy rụi, tiểu thương tại chợ Ba Đồn ngất xỉu vì... tiếc - Ảnh 1.

Quang cảnh sáng 29.9 tại hiện trường vụ cháy chợ Ba Đồn. Sau khi cơ quan chức năng hoàn tất khám nghiệm hiện trường, người dân địa phương phụ giúp các tiểu thương thu dọn quầy hàng

BÁ CƯỜNG

Nhìn kiot cháy rụi, tiểu thương tại chợ Ba Đồn ngất xỉu vì... tiếc - Ảnh 2.

Người dân giúp dọn dẹp đống đổ nát tại quầy hàng bị cháy của các tiểu thương. Các tài sản còn nguyên vẹn được mang cất vào kho, số bị hư hại gom lại để đưa đi tiêu hủy

BÁ CƯỜNG

Nhìn kiot cháy rụi, tiểu thương tại chợ Ba Đồn ngất xỉu vì... tiếc - Ảnh 3.

Phần lớn các quầy hàng bị thiệt hại đang kinh doanh chăn gối, đồ điện tử... Trong ảnh, lửa thiêu rụi một quầy hàng bán chăn gối

BÁ CƯỜNG

Cháy chợ Ba Đồn: Nhìn cảnh gian hàng bị thiêu rụi, tiểu thương ngất xỉu - Ảnh 4.

Chị Nguyễn Thị Lâm, chủ cửa hàng kinh doanh chăn màn tại chợ Ba Đồn, cho biết thời điểm xảy ra vụ việc, chị cùng chồng đã đóng cửa để về nhà. Nghe tin báo khu vực cháy ngay tại quầy hàng của mình, vợ chồng chị hoảng loạn chạy đến hiện trường. Trong ảnh, là quầy hàng của chị Lâm sau vụ cháy

BÁ CƯỜNG

Nhìn kiot cháy rụi, tiểu thương tại chợ Ba Đồn ngất xỉu vì... tiếc - Ảnh 4.

"Khi tôi tới thì thấy lửa cháy từ phía trên rồi lan qua cửa hàng của tôi, các quầy hàng lân cận lúc đó đã bị thiêu rụi. Cửa hàng của tôi may mắn hơn, không bị cháy hoàn toàn, nhưng số sản phẩm này giờ cũng khó mà sử dụng được", chị Lâm ngậm ngùi. Trong ảnh, chồng chị Lâm thất thần nhìn quầy hàng ngổn ngang sau vụ cháy

BÁ CƯỜNG

Nhìn kiot cháy rụi, tiểu thương tại chợ Ba Đồn ngất xỉu vì... tiếc - Ảnh 6.

Một trong những quầy hàng thiệt hại nặng nhất là của bà Phạm Thị Hường, kinh doanh mặt hàng chăn gối. Theo lời kể của các tiểu thương, sáng nay bà Hường có đến hiện trường, nhưng khi nhìn cảnh tài sản bị cháy rụi, cửa hàng đổ sập, bà ngất xỉu, được người dân đưa về nhà nghỉ ngơi

BÁ CƯỜNG

Cháy chợ Ba Đồn: Nhìn cảnh gian hàng bị thiêu rụi, tiểu thương ngất xỉu - Ảnh 7.

"Thời điểm đám cháy bùng phát dữ dội, chúng tôi lo lắng vô cùng. Nhưng rất may mắn, người dân và lực lượng chức năng đã kịp khống chế đám cháy", một tiểu thương tại chợ Ba Đồn nói

BÁ CƯỜNG

Nhìn kiot cháy rụi, tiểu thương tại chợ Ba Đồn ngất xỉu vì... tiếc - Ảnh 7.

Các tiểu thương khác dù không bị thiệt hại nhưng cũng thất thần khi chứng kiến hậu quả vụ cháy. Các tiểu thương ở gần khu vực quầy hàng bị cháy bày tỏ sự chia sẻ với đồng nghiệp. Họ may mắn hơn vì đám cháy đã được dập tắt khi ngọn lửa chỉ còn cách quầy hàng của họ vài mét

BÁ CƯỜNG

Nhìn kiot cháy rụi, tiểu thương tại chợ Ba Đồn ngất xỉu vì... tiếc - Ảnh 9.

Đến 11 giờ 30 trưa nay, lực lượng chức năng vẫn đang thống kê thiệt hại, tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ cháy chợ Ba Đồn

BÁ CƯỜNG


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.