'Chạy sô'… luyện thi vào lớp 10

10/05/2023 08:35 GMT+7

Nhiều học sinh lớp 9 'để nước đến chân' mới bắt đầu ôn tập dồn dập cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10 và lo lắng đến 'mất ăn, mất ngủ'.

Năm nay, khi biết tỉnh Tây Ninh tổ chức thi tuyển sinh lớp 10 vào tháng 6 tới, không ít phụ huynh lẫn học sinh bị "sốc". Nhiều phụ huynh lo lắng con không đậu vào trường THPT công lập, gây áp lực cho học sinh. Nhiều em nháo nhào tìm chỗ luyện thi cấp tốc để "vớt vát" kiến thức đã bị hổng của mình.

Thi tuyển sinh lớp 10: Đừng để nước đến chân mới nhảy - Ảnh 1.

Học sinh lớp 9 chuẩn bị ôn tập ráo riết cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10 sắp tới

ẢNH MINH HỌA ĐÀO NGỌC THẠCH

Phụ huynh mất ăn, mất ngủ vì lo lắng

Anh Minh Cường, phụ huynh ở H.Châu Thành, Tây Ninh, trải lòng: "Con gái út năm nay thi tuyển sinh lớp 10 có sức khỏe yếu nên cả nhà rất thương. Mỗi ngày, tôi đều đưa rước con tới trường".

Phụ huynh này nghĩ rằng con gái nên đăng ký nguyện vọng vào một trường THPT công lập gần nhà. Tuy nhiên, anh Cường vẫn rất lo sợ con trượt nguyện vọng 1, phải học tại trường khác xa nhà. Sau nhiều đắn đo, vợ chồng anh Cường quyết định cho con luyện thi 3 môn ngữ văn, toán và tiếng Anh.

Tương tự, chị Phương Anh, phụ huynh ngụ ở P.2, TP.Tây Ninh tâm sự: "Ngay khi biết tin các trường THPT tổ chức thi tuyển sinh, tôi hồi hộp vô cùng. Thi tuyển sinh lớp 10 đồng nghĩa với độ cạnh tranh cao nhưng sức học của con gái không thực sự xuất sắc".

Chị Phương Anh nói thêm: "Tôi chỉ mong con đâu vào một trường THPT công lập gần nhà, chứ cháu đi học xa thì mình không yên tâm. Ngày nào, tôi cũng động viên con cố gắng mà học hành. Con luyện thi mà tôi cũng lo lắng đến mất ăn, mất ngủ thôi".

"Về nhà chỉ kịp ăn chén cơm rồi lăn ra ngủ"!

Nhiều học sinh lớp 9 ở tỉnh Tây Ninh hiện đang "chạy sô"… luyện thi đến tận đêm mới về tới nhà.

Chẳng hạn, nữ sinh Quỳnh Anh, (P.1, TP.Tây Ninh) tâm sự rằng: "Em đang lo sợ sẽ không thể đậu nguyện vọng 1 như kỳ vọng của ba mẹ. Suốt một tháng nay, em 'chạy sô' ở các trung tâm để luyện thi. Nhiều hôm em về đến nhà là 22 giờ, chỉ kịp ăn chén cơm rồi lăn ra ngủ". Còn cha của Quỳnh Anh thì nhiều lần cảnh báo với em rằng "không đậu vào lớp 10 trường THPT công lập thì đừng nhìn mặt ba nữa". Điều này tạo áp lực rất lớn cho học sinh.

Là một giáo viên giảng dạy khối 9, tôi hiểu tâm trạng của học sinh lẫn phụ huynh. Phụ huynh thường đặt kỳ vọng quá lớn, muốn con mình học hành xuất sắc, vào lớp 10 các trường THPT công lập tốt nhất. Không ít bậc cha mẹ nghĩ rằng chỉ tìm thầy cô tốt để ôn thi cho con là "bao đậu".

Trong khi đó, một số học sinh thì cứ đợi "nước đến chân mới nhảy", đợi đến gần cuối năm học mới nháo nhào luyện thi để nhồi nhét kiến thức, dẫn đến bị áp lực, "mất ăn mất ngủ".


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.