Chelsea kiên nhẫn tìm HLV

06/04/2023 10:00 GMT+7

Chelsea hòa không bàn thắng với Liverpool trong một thế trận kỳ lạ, dẫn đến một kết luận rõ ràng: cái thiếu lớn nhất của Chelsea là một HLV biết cách huấn luyện. Còn cái được lớn nhất của Chelsea có lẽ lại là… chính cái kết luận ấy.


Tất nhiên, hòa Liverpool chẳng bao giờ là kết quả tồi, nhất là đối với một Chelsea đang khủng hoảng, bế tắc về nhiều mặt. Nhưng Liverpool cũng đang có những vấn đề của họ.

Chelsea kiên nhẫn tìm HLV - Ảnh 1.

HLV Julian Nagelsmann được xem là ứng viên số 1 cho ghế nóng CLB Chelsea

AFP

Còn trên thực tế, Chelsea không thể ghi bàn dù chỉ số bàn thắng được chờ đợi của họ lên đến 2,12! Cặp tiền đạo Kai Havertz - Joao Felix của Chelsea bắn phá cầu môn đối phương đến 8 lần, nhiều hơn tổng số cú sút của cả đội hình Liverpool. Nhưng tỷ số 0-0 đứng vững suốt 90 phút. Chelsea có đến 2 vấn đề lớn. Một là tuyệt đại đa số cơ hội dứt điểm của họ đến từ các tình huống ngẫu nhiên, hơn là hệ quả từ bài bản phối hợp. Hai là, quá rõ ràng: khâu dứt điểm của Chelsea quá tệ. Câu chuyện sẽ khác nếu như Chelsea… có một HLV bình thường!

HLV Bruno Saltor vốn là trợ lý của ông Graham Potter, với những phần việc khiêm nhường nhất có thể. Ông thậm chí chưa bao giờ đề xuất một đội hình ra sân. Bây giờ, bỗng nhiên Saltor phải làm tất cả những gì cần làm, sau khi Chelsea sa thải Potter... Cách thay người của Saltor là rất miễn cưỡng, gần như không dẫn đến biến động nào.

Mùa giải khốc liệt nhất lịch sử Premier League: 12 HLV bị sa thải

Không nên để con thuyền Chelsea tròng trành thêm nữa - đấy hẳn nhiên là suy nghĩ lớn nhất của Saltor trong trận đấu ra mắt. Suy nghĩ chung của giới chuyên môn lại khác. Bóng đá, suy cho cùng, chủ yếu là khả năng tận dụng cơ hội. Chelsea đã bỏ lỡ các cơ hội ghi bàn cụ thể trong trận đấu, và bỏ lỡ cơ hội thắng Liverpool, trong cái nhìn tổng quát hơn.

Ai sẽ dẫn dắt Chelsea một cách lâu dài? Tỷ lệ cược hiện thời (của Hãng Betfair) là: 1/ Julian Nagelsmann (7/10, tức đặt 10 ăn 7); 2/ Bruno Saltor (9/2); 3/ Luis Enrique (15/2); 4/ Mauricio Pochettino (12/1); 5/ Roberto De Zerbi (14/1); 6/ Jose Mourinho và Zinedine Zidane (20/1); 8/ Diego Simeone và Brendan Rodgers (25/1).

Chelsea dự kiến sẽ phỏng vấn ít nhất 5 HLV. Cũng khác với lúc thuê Potter, các ông chủ Todd Boehly và Behdad Eghbali kỳ này sẽ không thò tay vào phần việc đầy tính chuyên môn này nữa. Các giám đốc thể thao Laurence Stewart và Paul Winstanley sẽ chủ trì việc tìm HLV mới.

HLV Nagelsmann (vừa bị Bayern Munich sa thải) tất nhiên là ứng cử viên số 1, vì những gì giới bóng đá đã biết quá rõ về HLV này. Thật ra, Nagelsmann còn có ưu thế là từng làm việc với Giám đốc thể thao Stewart và Giám đốc kỹ thuật Christopher Vivell, khi họ còn ở RB Leipzig. Saltor cũng có ưu thế tự nhiên: đang ở sẵn trong đội và là người được giao điều hành sân tập sau khi Chelsea sa thải Potter. Tuy nhiên, như đã nêu, Saltor vừa tỏ rõ ông không thích hợp với cương vị HLV trưởng.

Ngoài Nagelsmann thì các nhân vật đáng chú ý tiếp theo là Pochettino và Enrique. Cả hai HLV này đều đang rảnh rỗi. Pochettino từng được Chelsea mời phỏng vấn một lần (sau đó Chelsea chọn Potter), nên có thể đã rút được kinh nghiệm nào đấy nếu ông vẫn muốn dẫn dắt Chelsea. Cuối cùng là Ruben Amorim (Sporting), Luciano Spalletti (Napoli) và Oliver Glasner (Eintract Frankfurt). Trước mắt, Chelsea chỉ có thể liên hệ với đại diện của các HLV này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.