Chelsea lại thua, HLV Boas lâm nguy

12/02/2012 06:42 GMT+7

(TNO) Thừa nhận trước báo chí rằng trận thua 0-2 trên sân Goodison Park là màn trình diễn tồi tệ nhất của Chelsea ở mùa giải này, cũng đồng nghĩa với việc HLV Villas Boas thú nhận ông bất lực trong việc vực dậy "The Blues".

* Redknapp muốn dẫn dắt tuyển Anh
* Henry "tặng quà" chia tay Arsenal

(TNO) Thừa nhận trước báo chí rằng trận thua 0-2 trên sân Goodison Park là màn trình diễn tồi tệ nhất của Chelsea ở mùa giải này, cũng đồng nghĩa với việc HLV Villas Boas thú nhận ông bất lực trong việc vực dậy "The Blues".

 
HLV Villas Boas bày tỏ thất vọng trên sân Goodison Park - Ảnh: Reuters

Với gương mặt khá bình thản, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha, Andres Villas Boas phát biểu, hãng tin Reuters dẫn lại lời: "Tôi nghĩ trận đấu với Everton là màn trình diễn tồi tệ nhất của Chelsea ở mùa giải này, nếu không nói là rất tồi tệ. Trong trận đấu này, chúng tôi không làm được gì dù chỉ một chút ít...".

>> Rooney tỏa sáng, M.U tạm chiếm ngôi đầu
>> FA chịu chi, Tottenham sẽ "nhả" Redknapp
>> John Terry bất khả xâm phạm?
>> Suarez trở lại, Liverpool vẫn bế tắc trước Tottenham
>> Trọng tài giúp M.U hòa Chelsea

Phát biểu của Boas như trên, thật uổng công cho ông chủ Roman Abramovich mấy ngày qua liên tục xuất hiện trên sân tập để ủy lạo tinh thần đội bóng.

"Vị trí thứ 5 không công bằng cho chúng tôi. Nhưng đó là một phần của công việc mà tôi phải ứng phó vào thời điểm này. Thú thật, tôi không biết đến lúc nào Chelsea mới thực sự trở lại", HLV Boas cho biết thêm.

Đây đã là trận thứ 4 liên tiếp Chelsea không biết đến mùi chiến thắng (3 hòa và 1 thua). Và sau thất bại trước Everton đã đẩy Chelsea rơi xuống vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng, một vị trí nguy hiểm cho tham vọng của đội chủ sân Stamford Bridge.

Trước trận đấu ở sân Goodison Park, đã có thông tin Abramovich ngầm có cuộc liên hệ với Fabio Capello, HLV vừa từ chức ở tuyển Anh. Nhiều khả năng, chiếc ghế HLV ở Chelsea sẽ lại đổi chủ trong thời gian tới.

 
Giúp Tottenham gần hoàn thành mục tiêu, HLV Harry Redknapp muốn nhận thử thách ở tuyển Anh - Ảnh: AFP/Reuters

Cũng liên quan đến... chiếc ghế HLV, rạng sáng nay, trong lúc ăn mừng chiến thắng 5-0 của Tottenham trước Newcastle, HLV Harry Redknapp đã "vô tình" bộc lộ niềm phấn khích cho chiếc ghế HLV trưởng tuyển Anh.

"Tôi sẽ không bỏ các bạn (CĐV Tottenham) nhưng nếu nhận được lời mời tôi sẽ suy nghĩ lại. Bởi đó là công việc mà bất cứ HLV nào cũng thèm muốn", ông Harry Redknapp nói trên kênh ESPN.

Sẵn đó, ông Redknapp cũng không quên khen ngợi chân sút Emmanuel Adebayor, tác giả của 4 đường chuyền giúp Benoit Assou-Ekotto, Saha (2 bàn), Niko Kranjcar lập công trong hiệp một và tự mình ấn định tỷ số chung cuộc 5-0 cho Tottenham trong hiệp hai.

"Adebayor luôn là "sát thủ" trước cầu môn. Đây là trận đấu của cậu ấy!", HLV Redknapp nhấn mạnh.

Chẳng biết nếu Harry Redknapp đến dẫn dắt tuyển Anh, Tottenham sẽ ra sao. Nhưng ngay từ lúc này có thể khẳng định, Tottenham chính là chú ngựa ô ở mùa giải này và một suất dự Champions League mùa tới gần như nằm trọn trong tầm tay thầy trò Harry Redknapp.

 
Pha bay người ghi bàn dũng mãnh của Thierry Henry - Ảnh: AFP

Đội xếp thứ 4 và kém Tottenham đến 10 điểm là Arsenal cũng đã có trận thắng rất quan trọng. Người ghi bàn thắng ấn định tỷ số (2-1) cho Arsenal (trên sân The Light của Sunderland) là một cái tên quen thuộc: Thierry Henry.

Nhờ bàn thắng này, "Pháo thủ" đã vươn lên vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng Premier League. Nhưng thật đáng tiếc, đây cũng là trận đấu cuối cùng của tiền đạo người Pháp tại Premier League năm nay. Trong vài ngày nữa, hợp đồng cho mượn của anh sẽ kết thúc, và Henry sẽ rời Arsenal sau trận đấu với AC Milan tại vòng knock-out lượt đi Champions League ngày 16.2.

"Henry đã hoàn thành câu chuyện huyền thoại nhưng tôi vẫn tiếp tục hy vọng anh ấy sẽ lại tỏa sáng trong trận đấu với AC Milan. Có thể các bạn đang muốn đặt câu hỏi cho tôi rằng tại sao không giữ cậu ấy lại? Tôi xin trả lời luôn, Arsenal là một đội bóng của tập thể và Henry chỉ là một phần trong số đó", HLV Arsene Wenger phát biểu với AFP.

Kết quả

M.U 2 - 1 Liverpool
Blackburn 3 - 2 Queens Park Rangers
Bolton 1 - 2 Wigan Athletic
Everton
2 - 0 Chelsea
Fulham 2 - 1 Stoke City
Sunderland 1 - 2 Arsenal
Swansea 2 - 3 Norwich
Tottenham
5 - 0 Newcastle

Sơn Tùng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.