Chiến sĩ Điện Biên kể chuyện khối bộc phá 1.000 kg đánh đồi A1

27/04/2024 09:17 GMT+7

Theo chiến sĩ Điện Biên Nguyễn Văn Tỉnh, thời điểm dùng khối bộc phá đánh đồi A1, ông và đồng đội mỗi người đã mang theo khoảng 20 kg thuốc nổ được gói sẵn từ căn cứ.

Trong khuôn khổ chương trình Nghệ thuật "Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông", ban tổ chức đã trao tặng các thương, bệnh binh; cựu thanh niên xung phong; thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn 70 suất quà. Đồng thời, gặp gỡ, lắng nghe những câu chuyện kể của nhân chứng lịch sử, những người trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Ông Bùi Văn Tỉnh và bà Phan Thị Bẩy

Ông Bùi Văn Tỉnh và bà Phan Thị Bẩy

ĐÌNH HUY

Hai nhân chứng lịch sử được ban tổ chức mời giao lưu tại chương trình là ông Bùi Văn Tỉnh (95 tuổi) người từng chiến đấu tại Điện Biên, chiến trường Lào và được tặng thưởng Huân chương Chiến sĩ vẻ vang hạng ba, Huân chương chống Mỹ hạng nhất, Huân chương Chiến thắng hạng hai, Huân chương Ít-xa-la (Tự do) của Lào và bà Phan Thị Bẩy (94 tuổi), cựu thanh niên xung phong phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ.

Trong không khí những ngày cả nước đang hướng về kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, 2 nhân chứng lịch sử đã phần nào giúp khán giả trên khắp cả nước hiểu được những sự khó khăn, vất vả, không ngại gian khổ, hy sinh của những người lính, những thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu".

Dù tuổi cao, ông Tỉnh vẫn nhớ như in những ký ức năm ấy. Ông kể, thời điểm năm 1954, quân Pháp xây dựng hầm ngầm kiên cố trong lòng đất và bố trí pháo binh và xe tăng yểm trợ nên nhiệm vụ phá hầm được giao cho các chiến sĩ dũng cảm.

Ông Bùi Văn Tỉnh kể lại thời khắc dùng bộc phá đánh đồi A1

Ông Bùi Văn Tỉnh kể lại thời khắc dùng bộc phá đánh đồi A1

ĐÌNH HUY

Bản thân ông khi ấy mới chỉ 24, 25 tuổi song được cấp trên tin tưởng giao phụ trách 30 chiến sĩ tại Đại đoàn 316. Ông cùng đồng đội đánh cứ điểm đồi A1 bằng khối bộc phá khoảng 1 tấn (1.000 kg thuốc nổ). Đây là khối bộc phá lớn lần đầu tiên sử dụng trong suốt 30 năm chiến tranh bảo vệ Tổ quốc.

Trước mưa bom, bão đạn của quân Pháp, khi chuyển bộc phá tới vị trí định trước, ông và các đồng đội được hỏa lực quân ta yểm trợ rất đắc lực nên địch không phát hiện, việc vận chuyển diễn ra an toàn, tạo ra bước đệm cho quân ta tiến công.

"Khi đã vận chuyển khối bộc phá đến vị trí chỉ định, tôi báo cáo về chỉ huy thì nhận được lệnh, rút ra khoảng 200 m để chờ bộc phá nổ. Chúng tôi báo cáo đã đến nơi ẩn nấp an toàn thì cũng là lúc quả bộc phá nổ", ông Tỉnh kể lại.

Sau đó, ông biết quân ta bắt sống tướng De Cartries (chỉ huy quân Pháp tại cứ điểm Điện Biên Phủ). Khi ấy, ông rất đỗi hạnh phúc vì bản thân và đồng đội đã đóng góp công sức vào chiến thắng Điện Biên Phủ.

Theo ông Tỉnh, thời điểm dùng khối bộc phá đánh đồi A1, ông và đồng đội mỗi người đã mang khoảng 20 kg thuốc nổ được gói sẵn từ căn cứ.

Người chiến sĩ Điện Biên 95 tuổi phấn khởi bày tỏ, Điện Biên ngày chiến thắng còn nhiều ngổn ngang nhưng đến nay đã đàng hoàng, to đẹp, gấp 10 lần so với ngày xưa, như lời Bác Hồ hằng mong muốn.

Chiến sĩ Điện Biên kể chuyện khối bộc phá 1.000 kg đánh đồi A1- Ảnh 3.

Bà Phan Thị Bẩy

ĐÌNH HUY

Bà Phan Thị Bẩy (94 tuổi, cựu thanh niên xung phong phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ) cho biết, năm xưa, bà xung phong vận chuyển lương thực, súng đạn ở Thượng Lào.

Tự nhận mình nhỏ bé, mỗi ngày, bà vẫn mang vài quả đạn cho bộ đội, mỗi quả 3 kg. Vừa vận chuyển, bà cùng đồng đội vừa san đường, chuyển đạn dược do bộ đội.

"Trong lúc tham gia, tôi thấy nhiều người bị thương, tử vong. Năm 1953, chiến dịch Thượng Lào ác liệt nhất, địch phá hậu phương hạn chế lương thực, thực phẩm nhưng chúng tôi không sợ hy sinh gian khổ. Đạn tránh mình chứ mình chẳng tránh được đạn. Vì dân vì nước vì Đảng, chúng tôi luôn nỗ lực", bà nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.